Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - TIN UEFA - UEFA CUP
Cúp UEFA: Quyết thắng & mệnh lệnh phải thắng!11:14 18/9/2008

Đêm nay, Udinese sẽ mở màn chiến dịch UEFA Cup với chuyến làm khách khó khăn tại nước Đức, trước CLB đang trên đà hồi phục phong độ là Borussia Dortmund, trong khi AC Milan cần một chiến thắng trước FC Zurich hơn lúc nào hết để lấy lại tinh thần sau màn khởi đầu nghèo nàn tại Serie A.

Quyết thắng!

Sau gần 5 năm, chính xác là 1.757 ngày, Dortmund cuối cùng cũng trở lại để hít thở bầu không khí sôi động của đấu trường châu lục. Và như một sự duyên nợ, đối thủ trong ngày ra quân của họ là một đại diện đến từ Serie A - sân chơi mà Dortmund "đụng độ" nhiều hơn bất cứ giải đấu nào trong 164 trận tranh tài tại Cúp châu Âu.

Dortmund đã có những kỉ niệm khó quên như thắng 3-1 trước Juventus để vô địch Champions League 1997 hay màn hủy diệt AC Milan tới 4-0 tại bán kết UEFA Cup 2002.

Song, trường phái bóng đá Italia vẫn luôn được coi như khắc tinh với các đội bóng Đức. Do đó, Dortmund cũng không phải là ngoại lệ. Lịch sử cho thấy trong 25 lần giáp mặt các CLB của dải đất hình chiếc ủng, Dortmund chỉ thắng 8, hòa 4 và thua tới 13 trận.

Dortmund sẽ dành tặng CĐV chiến thắng trong ngày trở lại đấu trường châu Âu? - Ảnh: DPA

Bất chấp những con số thống kê khô khan đó, thày trò HLV Juergen Klopp đang muốn dành tặng một chiến thắng cho các CĐV nhà, những người đã phải chờ đợi ngày này từ quá lâu rồi.

Họ có đầy đủ tự tin đón tiếp Udinese không chỉ vì được chơi tại chảo lửa Signal Iduna Park mà còn bởi đang đạt phong độ tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tại Bundesliga, Dortmund hiện nằm trong tốp dẫn đầu với 8 trên tổng số 12 điểm tối đa.

Dortmund chưa để thua trận nào dù phải thi đấu với các đội mạnh như Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Schalke. Với rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, dù còn thiếu kinh nghiệm nhưng CLB này đã cho thấy tinh thần khao khát chiến thắng cháy bỏng.

Trong trận Revier Derby cuối tuần qua, Dortmund để Schalke vượt lên dẫn trước tới ba bàn và tưởng như sẽ phải chấp nhận thất bại muối mặt. Nhưng đội không bỏ cuộc khi trận đấu còn chưa kết thúc. Trong vòng 30 phút cuối, họ đã vùng lên gỡ hòa 3-3 một cách ngoạn mục, xứng đáng nhận những lời khen ngợi.

Điểm mạnh nhất của Dortmund là khả năng tấn công. Trong tổng cộng 5 trận đã đấu từ đầu mùa, có tới 3 trận "Vàng - Đen" ghi được 3 bàn. Họ tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định với sự tham gia của các trung vệ có khả năng không chiến cực tốt.

Phải thừa nhận dàn cầu thủ dưới trướng Klopp đang có một tương lai rất sáng sủa, hoàn toàn có thể mơ đến ngày trở lại thời hoàng kim trong tương lai không xa.

Đối thủ của Dortmund đêm nay, CLB Udinese được đánh giá là đội bóng trung bình khá tại Serie A. Họ khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 3-1 dễ dàng trước Palermo nhưng cuối tuần qua để thua ông lớn Juventus với tỉ số 0-1.

Trong đội hình của Udinese nổi bật là bộ đôi tiền đạo Antonio Di Natale và Fabio Quagliarella. Có thể nói, phong độ của hai cầu thủ này sẽ quyết định đoàn quân của HLV Pasquale Marino có thể tiến xa tới đâu.

Udinese cũng chỉ mới trở lại đấu trường châu Âu sau 2 năm vắng bóng. Lần xuất hiện cuối cùng của họ là tại Champions League 2005/06. Phải thi đấu giữa một sân bóng đầy áp lực với 8 vạn khán giả sẽ là thử thách khả năng thực sự đối với thày trò Marino.

Về lực lượng, đội khách sẽ tiếp tục thiếu vắng hai hậu vệ Cristian Zapata và Felipe đang dưỡng thương. Bên phía Dortmund, tiền đạo Haedo Valdez đã kịp bình phục một chấn thương cơ bắp trong khi đồng đội Mohamed Zidan cũng khỏi cúm để sẵn sàng xung trận.

Như vậy, so với đối thủ, Dortmund có cả lợi thế về thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Họ sẽ quyết tìm kiếm một lợi thế trước khi phải đến làm khách tại Italia sau đây 2 tuần. Dự đoán Dortmund sẽ thắng với cách biệt 1 bàn.

Đội hình dự kiến:

Borussia Dortmund:
Weidenfeller - Schmelzer, Hummels, Subotic, Rukavina - Kringe, Kehl, Hajnal, Kuba - Zidan, Frei 

Udinese: Handanovic - Pasquale, Coda, Lukovic, Domizzi - Inler, D’Agostino, Tissone - Pepe, Di Natale, Quagliarella

Và mệnh lệnh phải thắng!

Đội bóng đồng hương với Udinese là AC Milan sẽ đón tiếp FC Zurich dưới áp lực buộc phải thắng do đã thua trong cả hai trận đấu đầu mùa tại Serie A. Trong ngày mở màn, họ bất ngờ
thúc thủ 1-2 trên sân nhà trước đội bóng mới thăng hạng Bologna và cuối tuần qua thua tiếp Genoa 0-2.

HLV Ancelotti cần 1 chiến thắng để lấy lại lòng tin - Ảnh: Reuters

Cho dù phó chủ tịch Adriano Galliani khẳng định chiếc ghế HLV của Carlo Ancelotti không bị đe dọa nhưng ai cũng hiểu các tifosi cuồng nhiệt sẽ không ngồi yên nếu đội nhà tiếp tục phong độ nghèo nàn.

Là đội bóng từng 7 lần vô địch châu Âu nhưng Milan vừa trải qua một mùa bóng đáng thất vọng. Binh đoàn Đỏ - Đen chỉ về đích thứ 5 buộc phải chơi tại UEFA Cup, giải đấu mà họ chưa bao giờ vô địch.

Trái ngược với Milan, đội khách Zurich có sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho chuyến viếng thăm sân San Siro. Hôm Chủ nhật vừa qua, Zurich hủy diệt đối thủ Vaduz với tỉ số 7-1 ngay trên sân khách. Trước đó là thắng lợi 3-0 trước Bellinzona.

Zurich cũng gặp thuận lợi về mặt nhân sự khi chỉ có hậu vệ cánh trái Alain Rochat dính chấn thương. Vị trí của anh sẽ được thay thế bởi Daniel Stucki. Bên phía Milan, các cầu thủ Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi và Andrea Pirlo chắc chắn sẽ vắng mặt cùng vì lý do chấn thương.

Tân binh Ronaldinho bị HLV Ancelotti bỏ rơi không một lời giải thích. Trận đấu cuối tuần qua, anh tỏ ra mệt mỏi sau khi trở về tham dự các trận đấu vòng loại World Cup cùng ĐTQG. Tuy nhiên, theo nguồn tin không chính thức thì Ronaldinho đã bị bắt gặp khi đang tham gia một bữa tiệc ở Brazil. 

Như vậy, tiền vệ sáng tạo Kaka sẽ được trả trở lại vai trò hộ công phía sau hai tiền đạo. Đó là điều cần thiết sau khi sơ đồ cây thông 4-3-2-1 không phát huy hiệu quả ở những trận trước.

Đội hình dự kiến:

AC Milan: Dida; Antonini, Bonera, Kaladze, Jankulovski; Ambrosini, Flamini, Seedorf; Kaka; Pato, Borriello

FC Zurich: Leoni; Stahel, Barmettler, Tihinen, Stucki; Aegerter, Okonkwo; Djuric, Abdi, Alphonse; Hassli

Một đội bóng khác cũng trong cảnh "đói" chiến thắng giống như Milan, đó là Tottenham Hotspur của Anh. Sau 4 vòng đầu tại Premiership, thày trò HLV Juande Ramos đã để thua tới 3 trận và hòa 1.

Nhà vô địch UEFA Cup 1972 sẽ gặp Wisla Krakow, đội vừa thua Barcelona tại vòng sơ loại Champions League. Để xoa dịu sự chán nản của giới mộ điệu, chiến lược gia Ramos cần phát huy hết kinh nghiệm trận mạc của ông tại đấu trường UEFA Cup, nơi ông đã hai lần vô địch cùng Sevilla các năm 2006 và 2007, để mang về thắng lợi đầu tiên cho Tottenham.

Lịch thi đấu các trận đáng chú ý
Ngày 18/09 21:20 Litex Lovech - Aston Villa
23:00 Cherno - Stuttgart
23:30 Slaven Belupo - CSKA Moscow
23:45 Ostrava - Spartak Moscow
Ngày 19/09 00:00 Brann Bergen - Deportivo
Feyenoord - Kalmar
Hamburg - Unirea Urziceni
Omonia Nicosia - Manchester City
Portsmouth - Vitoria Guimaraes
Wolfsburg - Rapid Bucuresti
01:00 Kayserispor - Paris S.G.
01:30 Santander - Honka
01:45 AC Milan - Zurich
Dortmund - Udinese
Sampdoria - Kaunas
Sevilla - SV Salzburg
01:50 Rennes - Twente Enschede
02:00 Borac - Ajax
Napoli - Benfica
02:05 Everton - Standard Liege
02:10 Tottenham - Wisla Krakow
03:00 Maritimo - Valencia
Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008
Ronaldinho: “Suýt chút nữa tôi đã gia nhập Torino”22:39 22 /11/2008