 |
|
Cuộc đua hết sức gay cấn đã sắp đến hồi kết.
|
Bạn nghĩ sao nếu một đội bóng nào đó huỷ diệt Bayern Munich với những ngôi sao đang vào phom và tràn đầy khát khao chiến thắng tới 4 bàn thắng ? Hẳn bạn phải cho rằng đó phải là một trận đấu may mắn của MU, Real Madrid hay Barcelona nhưng xin thưa đó là Zenit một đội bóng mà tên tuổi chẳng gợi cho người xem điều gì đặc biệt cả, thậm chí danh sách cầu thủ thi đấu của họ cũng lạ hoắc với người hâm mộ.
Nếu ai không xem trận đấu đó mà chỉ theo dõi kết quả sau trận đấu dó thì hẳn sẽ không tin vào mắt mình và cảm thấy hơi bị sốc trước kết quả khó có thể tin được đó. Một loạt “đại gia” như Villarreal, Marseille, Leverkusen và cả “hùm xám” đã là bại tướng dưới tay của HLV tài ba Dick Advocaat thì không có lý gì Zenit không “thịt nốt” Rangers để đem chiếc cup UEFA về phòng truyền thống của mình.
Tuy nhiên tham vọng của Dick Advocaat và các học trò cũng gặp chút khó khăn khi chân sút chủ lực Pogrebnyak sẽ không thể ra sân trong trận đấu này (do nhận thẻ vàng thứ 3). Thiếu cầu thủ đã đóng góp 10 bàn thắng tại UEFA Cup quả thực là một điều khó khăn cho đội bóng đương kim vô địch nước Nga nhất là khi đối thủ của họ là Rangers- một đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn khó khoan thủng nhất tại UEFA Cup năm nay. Tuy nhiên một tin mừng cho Zenit là họ sẽ có sự trở lại của bộ ba Arshavin, Sirl và Ricksen.
Về phía đối thủ của Zenit, điểm mạnh của Rangers chính là một hàng phòng ngự có chiều sâu và vô cùng chắc chắn. Chiến thuật của độ bóng đến từ Scotland là làm sao để đối thủ không thể chọc thủng lưới của mình rồi mới tính đến việc phản công ghi bàn hay thậm chí là lôi kéo nhau vào loạt sút penanty đầy may rủi nơi mà cơ hội chiến thắng cho mỗi đội là 50-50.
 |
|
Trận đấu đêm nay hứa hẹn cuộc tranh tài của những cầu thủ đã làm nên bất ngờ tại mùa giải năm nay.
|
Rangers luôn phòng ngự cực kì hợp lý khiến cho các chân sút của đối phương nản lòng rồi mới tung ra đòn hồi mã thương hạ gục đối thủ. Một điều quan trọng không thẻ không nhắc tới đó là Rangers mới chỉ có hai lần để đối thủ sút tung lưới đội nhà. Việc mất chân sút chủ lực Pogrebnyak một nỗi buồn cho Zenit nhưng lại là niềm vui vô bờ của Rangers.Những chân sút lừng danh của Fiorentina hay Sporting đã không thể làm khó được hàng phòng ngự của Rangers thì liệu một hàng tiền đạo “què cụt” của Zenit có thể xuyên thủng bức “tường đồng vách sắt” trước mặt khung gỗ của đội bóng dưới quyền ông bầu Walter Smith.
Nhưng Ranger cũng gặp một vài khó khăn khi họ không có sự phục vụ của McGregor, Cousin, Burke, Naismith và Beasley. Tuy nhiên việc bị các nhà cái đánh giá là “chiếu dưới” cũng được coi là một thuận lợi cho Rangers, đó là cơ hội Walter Smith và các học trò thực hiện lối chơi thực dụng làm “buồn” cho người xem nhưng lại vô cùng hiệu quả của mình.
Đội Hình Dự Kiến
Zenit: Malafeev, Ricksen, Aniukov, Krizanac, Sirl, Shirokov, Denisov, Dominguez, Zurianov, Tymoschuk, Arshavin
Rangers: Alexander, Cuella, Weir, Papac, Broadfoot, Davis, Hemdani, Ferguson, Thomson, Whittaker, Darcheville
Lâm Thỏa