Với trận hòa 1-1 trong trận lượt đi ngay trên thánh địa Allianz-Arena, chính đội bóng “bé nhỏ” Gatafe chứ không phải “hùm xám” mới là đội bóng đang nắm lợi thế trong tay ở trận lượt về tại tứ kết UEFA Cup diễn ra vào rạng sáng ngày mai.
Bàn thắng đúng vào phút cuối cùng của Cosmin Contra đã làm nên một chấn động nho nhỏ tại vòng tứ kết UEFA Cup năm nay. Trận hòa đó tuy không chấm dứt giấc mơ châu Âu của “hùm xám” nhưng đó cũng là một “cái tát” không hề nhẹ đối với đội bóng của HLV Ottmar Hitzfeld . Đêm nay “gã khổng lồ” của nước Đức sẽ phải hành quân đến Coliseum Alfonso Pérez để chứng tỏ họ mới thực sự là đội xứng đáng với tấm vé vào vòng bán kết UEFA cup.
 |
|
Gatafe liệu có thể tìm thấy niềm vui như thế này khi trở lại sân nhà.
|
Cả châu Âu giờ chỉ còn có Bayern là còn có giấc mơ vĩ đại “ăn ba” nhưng thực tế họ chỉ còn phải tập chung vào UEFA Cup là có thể “dễ dàng” hoàn thành mục tiêu này bởi họ đã có một suất dự trận chung kết Cup quốc gia Đức, tại Bundesliga họ gần như đã nắm chắc trong tay chiếc đĩa bạc của mùa giải năm nay bởi Bayern đã bỏ cách đối thủ xếp thứ hai Schalke tới 9 điểm, cơ hội cho phần còn lại của giải đấu cao nhất nước Đức “lật đổ” Bayer là quá mong manh nếu như không muốn nói là không còn.
Dù phải thi đấu trên sân khách và đang chịu “thiệt thòi” hơn do trận hòa 1-1 trên sân nhà nhưng Bayern vẫn luôn là đội bóng được đánh giá “thuộc chiếu trên” so với Gatafe. Thực tế trong trận đấu lượt đi họ mới là đội bóng chơi hay hơn khi tỉ lệ kiểm soát bóng trội hơn nhiều, tạo ra vô số cơ hội trước khung thành đối phương, nhưng chỉ tiếc là sự vô duyên của các chân sút đắt tiền và một phút bất cẩn vào cuối trận mà họ phải chấp nhận một kết quả hòa bất lợi như vậy. Với hàng công thuộc loại "khủng” gồm Podolski, Klose, Toni và đặc biệt là tiền vệ “mặt sẹo” người Pháp Ribery, nếu họ thi đấu đúng sức mình và không bỏ phí những cơ hội đáng tiếc thì Gatafe “lấy gì mà chống”.
 |
|
Hay Munich sẽ lấy lại được hình ảnh của một "Hùm xám" thực sự.
|
Tuy nhiên cũng đừng vội khinh thường Gatafe, không phải tự nhiên mà họ có được cái biệt danh “giant killer”. Đội bóng dưới quyền HLV Laudrup có thể thi đấu không thực sự hay trước những đối thủ bậc trung nhưng trước những “ông lớn” họ luôn biết cách làm thế nào để gây sốc, hàng loạt đại gia như Real, Barca, Sevilla, Tottenham, Benfica cũng đã phải “nếm trái đắng”. Biết đâu sau trận đấu đêm nay Bayern sẽ là kẻ tiếp theo điền tên vào danh sách bại tướng của Gatafe.
Bayern chiến thắng để tiếp tục giấc mơ “ăn ba”, Gatafe chiến đấu cho chiếc cup UEFA đầu tiên trong lịch sử nhưng chiến thắng chỉ có một mà thôi. Sau đêm nay sẽ phải có một kẻ phải nói lời chia tay với giấc mơ màu hồng.
Đội hình dự kiến:
Bayern: Kahn, Lucio, Van Buyten, Jansen, Lahm, Van Bommel, Ottl, Ribery, Schweinsteiger, Podolski, Toni
Getafe: Abbondanzieri, Cortes, Belenguer, Diaz, Signorino, Celestini, De la Red, Hernandez, Granero, Moral, Albin
Lâm Thỏa