ĐKVĐ Hà Lan PSV Eindhoven sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của Fiorentina. Còn Rangers sẽ tiếp đón các cầu thủ Sporting lisbon đến từ Bồ Đào Nha...
Fiorentina – PSV: Hoa tulip nở trên sân Franchi ?
Cùng đánh bại những ứng cử viên sáng giá đến từ Premiership, Fiorentina và PSV sẽ gặp nhau trong trận đấu được xem là cân tài, cân sức nhất của vòng tứ kết.
Hiện Eindhoven đang dẫn đầu tại giải nội địa nhưng HLV trưởng Sef Vergoossen vẫn phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Nguyên nhân bởi đội nhà chỉ thắng được 1 trong 5 trận vừa qua mà gần nhất là trận hòa không bàn thắng với đội bóng trung bình Nijmegen nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Heurelho Gomes.
 |
|
Fiorentina liệu có tiếp bước tại Uefa Cup hay không ?
|
Trước trận đấu này, tiền đạo trụ cột Adrian Mutu của Fiorentina đã trở lại. Đội chủ nhà có lực lượng khá tốt trong cuộc đấu này với đội bóng Hà Lan, khi chỉ có duy nhất tiền vệ cánh Franco Semioli vắng mặt. Tuy nhiên, vị trí đó ngay lập tức được thay thế vì Mario Santana đã trở lại sau chấn thương. Hàng thủ của Fiorentina cũng đón nhận tin vui khi Gamberini đã trở lại để cùng Kroldrup tạo thành bộ đôi phòng ngự ăn ý…
Sân nhà là một lợi thế lớn của Fiorentina khi họ đã thắng 4 trận liên tiếp tại đây trong khuôn khổ UEFA Cup. Nhưng Eindhoven là đội có thành tích tốt mỗi khi đá sân khách. Bằng chứng là đại diện Hà Lan từng hạ gục những đội chủ nhà như CSKA Moscow, Helsingborg hay Tottenham.
Trước trận đấu này, Prandelli cũng tuyên bố Fiorentina quyết theo đuổi cả 2 mục tiêu lớn là giành vé dự Champions League mùa sau và đoạt cúp UEFA, danh hiệu mà Fiorentina chưa từng có trong lịch sử. Vì thế, chắc chắn Prandelli sẽ tung toàn bộ những con bài quan trọng ra trong trận đấu này để “dằn mặt” PSV tại Frachi tạo bàn đạp cho chuyến làm khách tại sân Philips 1 tuần sau đó.
Trong khi đó, PSV Eindhoven sẽ không có tiền vệ quan trọng Aissati do mới chấn thương trong buổi tập gần đây. Thế nhưng, vấn đề lớn nhất của đội khách trước chuyến đi đến Italia này lại là phong độ. Năm trận gần đây, PSV Eindhoven chỉ thắng duy nhất 1 trận và phong độ của hàng công đã giảm sút trầm trọng (chỉ ghi 4 bàn/5 trận gần đây). Hệ quả là họ đã bị Ajax Amsterdam rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 5 điểm sau vòng đấu 31 vừa qua.
Fiorentina vừa thua Udinese 1-3 cuối tuần trước, nhưng đó là trận đấu mà họ thiếu nhiều trụ cột và tâm trí thì “chờ đón” PSV. Đến Ý luôn là những chuyến đi trắc trở đối với các đội bóng Hà Lan, có lẽ PSV sẽ “mong Chúa sẽ luôn ở bên cạnh” mình trong đêm nay.
Đội hình dự kiến:
Fiorentina: Frey ™ - Ujfalusi, Gamberini, Kroldrup, Gobbi - Donadel, Liverani, Montolivo; Santana - Pazzini, Mutu.
PSV: Gomes ™ - Salcido, Marcellis, Kromkamp, Zonneveld - Simons, Culina; Afellay, Farfan - Mendez; Koevermans.
Ranger - Sporting Lisbon: Hồi ký năm 1972
Một trận đấu khác sẽ diễn ra trong đêm nay Rangers – Sporting lisbon, hai đội sẽ gặp nhau trên đất Scotland. Trận đấu này cũng đánh dấu 36 năm hai đội gặp nhau tại vòng 2 cup C2, ở trận lượt đi, Rangers hạ Sporting 3-2 nhờ cú đúp của Colin Stein và 1 bàn của Willie Henderson. Tuy nhiên ở trận lượt về, dù Stein lại lập một cú đúp cho Rangers, nhưng bàn thắng của Yazalde, Laranjeira và Pedro Gomes đã giúp Sporting thắng lại đúng 3-2. Trong 30 phút của 2 hiệp phụ, mỗi đội ghi thêm được 1 bàn do công của Henderson (Rangers) và Fernando Peres (Sporting).
Và rồi Sporting thắng trong cuộc chiến “cân não” trên chấm 11m, nhưng nhờ gợi ý của các phóng viên, HLV Willie Waddell đặt vấn đề bàn thắng sân khách với đại diện UEFA. Và kết quả là ông bất ngờ thành công. Rangers được xử thắng để rồi tiếp tục vượt qua Torino, Bayern Munich trước khi hạ nốt Dynamo Moscow trong trận CK với tỷ số 3-2 và đem về chiếc Cúp C2 đầu tiên cho bóng đá Scotland.
Dĩ nhiên, đó là chuyện của 36 năm trước. Nhưng người Scotland không chỉ sống bằng hồi ức. Vì xét về phong độ hiện tại, họ cũng đang nhỉnh hơn đối thủ. Sporting đã vỡ mộng VĐ Bồ Đào Nha từ lâu khi đang kém đội đầu bảng Porto chẵn 20 điểm, trong khi giải chỉ còn 6 vòng. Ở Cúp Bồ Đào Nha, đối thủ của họ lại là kẻ sừng sỏ Benfica. Ngược lại, Rangers đang trải qua một mùa giải bùng nổ với chức VĐ League Cup Scotland, đã lọt vào tứ kết Cúp FA Scotland (gặp đối thủ yếu Partick Thistle) và vừa đánh bại Celtic 1-0 để tạo khoảng cách 6 điểm với chính đối thủ, dù đá kém 1 trận.
Nhưng ngay cả khi không có phong độ tốt, Rangers cũng chẳng việc gì phải e ngại các đội bóng Bồ Đào Nha. Vì trong 10 lần tiếp các đại diện của Superliga, họ thắng tới 6, hòa 1 và chỉ thua 3. Trong 5 lần tiếp người Bồ Đào Nha ở Ibrox, Rangers thắng cả 5. Trong khi đó, 5 lần đến đất Scotland ở các Cúp châu Âu, Sporting toàn bại. Do vậy, dù đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của Adam (treo giò) cho trận đấu này, hãy cứ tin là họ sẽ chiến thắng.
Đội hình dự kiến:
Rangers: McGregor ™ - Broadfoot, Cuellar, Weir, Whittaker - Dailly, Thomson; Davis, Ferguson - McCulloch; Novo.
Sporting: Patricio ™ - Abel, Gladstone, Polga, Ronny - A.Silva, Pereirinha, Romanogli, Moutinho - Tiui, Liedson.
Hồng Duy (Tổng hợp)