Huấn luyện viên Fiorentina, ông Cesare Prandelli cảm thầy hài lòng về đội bóng của ông đang dẫn dắt đã vượt qua Everton sau loạt luân lưu 11m tại UEFA cup.
Trong cả trận đấu lượt về tại sân Goodison Park, Cesar Prandelli cảm thấy mình như đang ở trong địa ngục và ông chỉ thật sự thở phào nhẹ nhõm sau khi đội bóng của ông thành công với loạt penalty định mệnh.
 |
|
Prandelli đang là tay chèo khá hay trên con thuyền Fio.
|
“Họ thật sự đã làm chủ trận đấu. Prandelli nhớ lại.” chúng tôi đã thi đấu không tốt, bị dẫn trước tới 2 bàn. Trước khi tới loạt Penalty tôi cảm nhận được có lẽ chúng tôi sẽ phải chấm dứt cuộc chơi nhưng may mắn thay, chúng tôi lại được hưởng niềm vui khi kết thúc trận đấu. Tôi cảm thấy vui vì chúng tôi đã chiến thắng và đã có thêm được những kinh nghiệm giá trị cho những cuộc đấu tiếp theo.”
“Everton đã thi đấu 1 cách có tổ chức, có kỷ luật và rất khoa học. Chúng tôi đã gặp khó khăn đẻ tiếp cận trận đấu và tạo được cơ hội trước khung thành của đối phương. Kết quả của lượt đi đã quyết định tất cả.” Prandelli phân tích.
Về 1 số cầu thủ thi đấu đúng phong độ trong trận đấu này, Prandelli nhận xét: “Pazzaini đã gây được nhiều sóng gió về khung thành đối phương bằng những pha di chuyển hợp lý. Khi Osvaldo sút quả cuối cùng thành công tôi hết lo lắng."
Hồng Duy