Bayern Munich đã có chiến thắng ấn tượng "5 sao" trên sân của Anderlecht ở lượt đi vòng 1/8 Cúp UEFA (rạng sáng 7/3), trong khi Fiorentina tạm chiếm lợi thế trước Everton sau chiến thắng 2-0 tại sân nhà Artemio Franchi.
Dù phải làm khách trên đất Bỉ nhưng Bayern Munich đã không mất nhiều sức lực để giành chiến thắng ấn tượng. Đây có thể xem là chiến thắng "vượt chỉ tiêu" và Bayern gần như đã đặt chắc một chân vào tứ kết, và trận lượt về trên sân nhà vào tuần sau có thể xem là thủ tục.
 |
|
Altintop khởi đầu chiến thắng tưng bừng của Bayern Munich. Ảnh: AFP
|
Khởi đầu khá nhàn nhã nhưng "Hùm xám" sớm giành ưu thế về tỉ số ngay ở phút thứ 9, trong cơ hội đầu tiên mà các học trò HLV Ottmar Hitzfeld tạo ra. Nhận cú nhả bóng của Toni, Altintop xử lý một vài nhịp rồi tung ra cú sút xa từ khoảng cách gần 30m. Bóng bay rất căng và chính xác khiến thủ thành Zitka không thể cản phá dù đã bay người hết cỡ.
Bàn thắng từ rất sớm đã tạo một tâm lý thoải cho đội bóng đang dẫn đầu giải Bundesliga. Rất nhiều cơ hội được tạo ra trước khung thành đội chủ nhà, nhưng tư tưởng có phần chủ quan đã khiến những pha dứt điểm cuối cùng không có được độ chính xác cao.
Trong khi đó, dù tỏ ra lép vế nhưng Anderlecht vẫn ít nhiều có được một số cơ hội nguy hiểm. Thế nhưng, khi mà nỗ lực của đội bóng Bỉ chưa mang lại hiệu quả, thì Wasilewski làm khó thêm cho các đồng đội của mình khi nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 44. Và đây có thể xem là bước ngoặt của trận đấu.
Lợi thế hơn người nhanh chóng được Bayern phát huy với bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ thứ nhất. Sau pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái, Philipp Lahm tung ra đường chuyền chính xác cho Toni. Ở một góc khá hẹp, chân sút người Italia không khống chế mà thực hiện cú vô-lê ngay, khiến Zitka ngỡ ngàng.
Đầu hiệp 2, nhận thấy một thế trận dễ dàng phía trước, HLV Hitzfeld quyết định điều chỉnh đội hình nhằm giữ chân một số trụ cột. Ribery được tung vào thay Schweinsteiger, đồng thời Toni nhường chỗ cho Klose trên hàng công.
Những thay đổi này không làm sức mạnh của Bayern giảm đi. Đến phút 57, tỉ số đã được nâng lên thành 3-0 cho "Hùm xám" và lần này người lập công là Podolski. Sau pha dốc bóng rất nhanh từ giữa sân, Ribery chuyền ngang cho Podolski và cầu thủ này băng xuống lạnh tùng tung cú sút chéo góc đánh bại Zitka.
Chưa dừng lại ở đó, sự hưng phấn tiếp tục được các cầu thủ đến từ nước Đức duy trì và bàn thắng thứ 4 diễn ra ở phut 67 như một quy luật tất yếu. Lần này, Podolski là người lên bóng bên cánh trái và chọc khe cho Ribery băng xuống.
Thay vì dứt điểm ở góc hẹp, tiền vệ người Pháp chuyền ngược vào giữa khiến thủ thành Zitka cùng các hậu vệ không kịp trở tay. Nhiệm vụ của Klose chỉ là ung dung đệm bóng vào khung thành gần như đã bỏ trống từ khoảng cách 6m.
Chiến thắng "5 sao" của Bayern Munich được hoàn tất 4 phút trước khi giờ thi đấu chính thức kết thúc. Sau hai pha kiến tạo cho các đồng đội, lần này đích thấn Ribery ghi bàn. Cú sút phạt trực tiếp của Ribery đưa bóng đi thẳng vào góc cao bên phải khung thành đội chủ nhà, và nỗ lực bay người của Zitka càng làm pha bóng đẹp hơn.
Với chiến thắng ấn tượng này, xem như Bayern Munich đã đặt chắc một chân vào tứ kết, và trận lượt về trên sân nhà vào tuần sau có thể xem là thủ tục.
Đội hình ra sân:
Anderlecht: Zitka, Wasilewski, Pareja, Juhasz, van Damme, Biglia, Chatelle (Hassan 62'), Gillet, Polak, Bossoufa, Serhat (Goor 70').
Bayern Munich: Rensing, Sagnol, van Buyten, Demichelis, Lahm, van Bommel, Altintop (Sosa 58'), Ottl, Schweinsteiger (Ribery 46'), Podolski, Toni (Klose 46').
Bàn thắng: Altintop 9', Toni 45'+1, Podolski 57', Klose 67', Ribery 86'
Đánh bại Everton, Fiorentina giành lợi thế
Đúng như chờ đợi, cuộc đối đầu giữa hai "hiện tượng" ở Serie A và Premier League là Fiorentina và Everton đã diễn ra rất hấp dẫn. Cuối cùng, đội chơi hay hơn đã có được chiến thắng quan trọng trước trận lượt về, nhưng kẻ thua cũng chưa phải là đã hết hy vọng đi tiếp.
So với chiến thắng ấn tượng trên sân của Juventus hồi cuối tuần qua, HLV Prandelli đã có một số thay đổi trong đội hình xuất phát khi Vieri đá trung phong thay Pazzini. Jorgensen được kéo sang cánh phải và Osvaldo chiếm giữ cánh trái. Ở hàng thủ, Pasqual trở lại sau chấn thương và thay thế Gobbi.