Tiền vệ nhạc trưởng của Bayern Munich, Franck Rinery cho biết anh đã cảm thấy rất thất vọng vì Luca Toni sẽ phải vắng mặt trong trận đấu lượt đi quan trọng với câu lạc bộ đến từ nước Nga, Zenit St.Petersburg.
Tuy thế, “Gã mặt sẹo” vẫn tin tưởng đội bóng của anh sẽ vượt qua đội bóng của đất nước Bạch Dương trên sân nhà Allianz Arenavà giành lợi thế để làm vốn cho trận lượt về khó khăn trên đất Nga lạnh lẽo sau đó 1 tuần.
 |
|
Không có Luca Toni, trách nhiệm sẽ dồn lên vai nhạc trưởng Ribery rất nhiều.
|
Tiền đạo người Italia đã nhận đủ số thẻ để nghỉ loạt trận đêm nay sau khi anh ghi 2 bàn vào lưới của Getafe giúp cho Bayern Munich lọt vào vòng bán kết.
Ribery nói với tờ Sporting Life: “Việc 1 cầu thủ vắng mặt vì thẻ phạt đó cũng là chuyện không có gì to tát cả. Tôi chỉ tiếc 1 chút vì không được sát cánh cùng anh ấy trong trận đấu này thôi. Anh ấy là 1 cầu thủ lớn của đội bóng – 1 chuyên gia ghi bàn – và cũng là 1 cầu thủ lớn của những trận đấu lớn.”
“Chúng tôi vẫn còn đó những “súng trường” hạng nặng là Lukas Podolski và Miroslav Klose hay thậm chí là Schlaudraff hơn nữa chúng tôi lại đá trên sân nhà Allianz Arena, có những cổ động viên nhà cuồng nhiệt cổ vũ nên mọi việc sẽ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi.”
Riêng đối với cá nhân Ribery, đây là lần gặp lại Zenit của anh. Năm 2006 trong màu áo Marseille, anh và đồng đội của thành phố cảng khi đó đã gặp vô vàn khó khăn trước câu lạc bộ đến từ nước Nga.
“Tôi nghĩ đó là đội bóng có chất lượng đấy chứ. Họ đã có 1 bước tiến rất dài tại cup UEFA không chỉ riêng năm nay đâu.” Ribery lo lắng.
“Trên đường vào trận bán kết, họ đã hạ knock 2 đội bóng có tên tuổi chứng tỏ họ luôn có sự chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu mang tính quyết định. Không cẩn thận với họ thì chúng tôi sẽ lại ăn trái đắng như Leverkusen ngay.” Ribery cảnh giác.
“Tôi nghĩ rằng họ mạnh hơn so với thời điểm tôi còn gặp họ khi tôi còn khoác áo Marseille.”
Franck Ribery đã ghi 2 bàn thằng trong 9 trận đấu tại cup UEFA năm nay.
Hồng Duy (Goal.com)