Có thể UEFA Cup không được hấp dẫn như Champions Leagua nhưng hai trận bán kết đêm nay cũng đủ để làm những ai trót mang tình yêu với trái bóng tròn có thêm một đêm mất ngủ. Với những gì mà 4 đội bóng Bayer Munich, Fiorentina, Zenit St. Petersburg và Ranger đã thể hiện trong suốt chặng đường dài tới trận bán kết chúng ta có quyền hi vọng vào một vòng đấu hấp dẫn và máu lửa.
Bayern Mucich- Zenit St. Petersburg: Vì giấc mơ ăn ba
Giấc mơ ăn ba đang từng ngày trở thành hiện thực đối với đội bóng hùng mạnh nước Đức và không có lẽ gì họ để một Zenit “dưới cơ” chặn đứng ước mơ vĩ đại của mình. Thứ bảy tuần trước Bayern đã đánh bại Borussia Dortmund nhờ bàn thắng ở những phút cuối trận của “thần tài” Luca Toni. Tại Bundesliga chiếc đĩa bạc coi như đã nằm trong túi của “Hùm xám” bởi tới lúc này họ đã bỏ cách đối thủ đứng thứ 2 tới 10 điểm, chỉ có “động đất” mới mong “phần còn lại của Bundesliga” đánh gục được Bayern trên con đường tìm lại vị trí độc tôn tại nước Đức. Vậy là 2 phần ba giấc mơ của “Hùm xám”đã thành hiện thực, họ chỉ cần “làm nốt” chiếc cup UEFA là có thể hoàn tất một mùa bóng thành công rực rỡ. Nỗi buồn tay trắng và không được dự Champions League mùa giải năm nay của đội bóng xứ Bavaria đã được hoàn toàn thay thế bằng niềm vui ngất ngây trong men say chiến thắng .
 |
|
Vắng Toni là một tổn thất đối với hàng công của Munich.
|
Bayern đang trở lại thời kì đỉnh cao ( thậm chí là trở dậy vô cùng mạnh mẽ). “Cú ăn ba” chính là thông điệp khiêu chiến” cho tất cả những đội bóng nào muốn ngăn cản “Hùm xám” trở lại những tháng ngày hào hùng vinh quang của mình.Dù xét về bất cứ mặt nào thì Zenit cũng chỉ là “chú lùn” so với Bayern mà thôi. Nếu chơi đúng với thực lực của mình việc Bayern đánh bại Zenit “dễ như trở bàn tay”.
Một điều đáng tiếc cho Bayern là trong trận đấu hôm nay họ sẽ không có sự phục vụ của chân sút đang vào phom Luca Toni. Trong 4 trận đấu gần đây anh đã có tới 8 lần “nhả đạn” vào lưới đối phương đem về những chiến thắng vô cùng quan trọng cho “hùm xám”. Nhưng với bộ đôi Klose, Podolski, Bayern cũng dư sức “làm nát” mành lưới của đối phương. Thử hỏi Zenit lấy gì ra mà chống đỡ đội bóng đã ghi tổng cộng 93 bàn thắng ở mọi giải đấu trong mùa giải năm nay.
 |
|
Nhưng họ phải giành chiến thắng để có lợi thế trước trận lượt về trên sân khách.
|
Tuy nhiên “Hùm xám” cũng đừng nên chủ quan khinh định bởi trong những trận đấu “ăn nóng” này thì mọi chuyện vẫn có thể xảy ra. Trận thua mất mặt của Leverkusen trước Zenit có thể coi là một bài học cho đội bóng đến từ nước Đức. Đặc biệt trên ghế chỉ đạo của đội bóng đang đứng thứ 10 tại giải vô địch nước Nga có sự xuất hiện của D.Advocaat, huấn luyện viên tài ba đủ sức làm nên một bất ngờ. Baryer cũng đã để cho đội bóng “chiếu dưới” Getafe “vuốt râu hùm” ngay tại thánh địa Allianz-Arena của mình đấy thôi, biết đâu đó Zenit lại có một ngày thi đấu hưng phấn lạ thường để làm nên một cú sốc tại UEFA Cup.
Muốn có “có lợi” trước Bayern tại Allianz-Arena, Zenit cần chơi tập chung phòng ngự để rồi bất ngờ tung đòn hồi mã thương. Tuy nhiên đội bóng đến từ nước Nga cần phải hết sức tập chung ở những phút cuối trận bởi đó là “thời gian vàng” mà Bayern thường dùng để kết liễu đối thủ.
Đội hình dự kiến:
Bayern: Kahn, Lahm, Demichelis, Lucio, Lell, Van Bommel, Ze Roberto, Ribery, Schweinsteinger, Klose, Podolski
Zenit: Malafeev, Lombaerts, Shirokov, Krizanac, Sirl, Denisov, Tymoschuk, Zyrianov, Arshavin, Fayzulin, Pogrebnyak
Rangers – Fiorentina: Khó cho Rangers
Fiorentina đang có một mùa giải thành công khi họ đang từng bước tiến đến gần chiếc cup UEFA cao quý, thêm vào đó tại đấu trường quốc nội Seri A đội bóng áo tím cũng đang tràn trề cơ hội dành vị trí thứ 4 để có một tấm vé bước ra sân chơi lớn Champions League vào mùa giải năm sau. Tinh thần của HLV Cesare Prandelli và các học trò đang lên rất cao, họ đã sẵn sàng để “đại chiến” cùng Ranger nhằm tìm kiếm chiếc vé vào dự trận chung kết UEFA Cup năm nay.
Tuy nhiên việc dành thắng lợi tại thánh địa Ibrox không phải là một điều đơn giản.Ranger có thể thi đấu không tốt trên sân khách nhưng khi trở về “tổ ấm’ của mình họ luôn biết cách làm hài lòng người hâm mộ khi không để cho bất cứ đối thủ nào ra về với trọn vẹn 3 điểm trong tay. Trên sân nhà thầy trò HLV Smith chưa một lần phải nếm mùi thất bại thậm chí họ còn chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Hàng loạt những tên tuổi lớn đã phải “chào thua” trong công cuộc tìm kiếm chiến thắng ở Ibrox như Panathinaikos, Bremen và Sporting Lisbon.Đó chính là niềm tin cho Ranger ở trận đấu bán kết này.
Tuy nhiên Ranger sẽ gặp rất nhiều hó khăn trong công cuộc tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng ở sân nhà khi họ mất một loạt trụ cột trong đội hình. Rangers buộc phải bước vào cuộc đối đầu với Fiorentina với một đội hình chắp vá khắp nơi.Sự vắng mặt của thủ thành số 1, Allan McGregor có lẽ là mất mát đau đớn nhất của Ranger, người thay thế trong khung gỗ của đội bóng sẽ là Neil Alexander (mới được ra sân 2 lần kể từ đầu mùa đến giờ), liệu với “sự non dại” của anh hàng phòng ngự của Ranger có chịu nổi sức ép của một Fiorentia đang hừng hực khí thế. Ngoài ra Rengers còn mất hàng loạt trụ cột ở khu trung tuyến và hàng tấn công do chấn thương và án phạt: Naismith, Burke và McCulloc vẫn đang điều trị, trong khi đó,đội trưởng Barry Ferguson và Thomson đều đang thực hiện án treo giò.
Có lợi thế sân nhà nhưng với đội hình chắp vá như vậy Ranger khó mà chống nổi một Fio đang quyết dành quyền chơi trận chung kết. Chiến thắng cho Fio ?
Đội hình dự kiến
Rangers: Alexander, Whittaker, Weir, Papac, Cuellar; Davis, Hemdani, Dailly, Buffel; Cousin, Darcheville.
Fiorentina: Frey; Jorgensen, Gamberini, Kroldrup, Gobbi; Kuzmanovic, Liverani, Montolivo; Santana, Pazzini, Mutu.
Lâm Thỏa