Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - TIN UEFA - UEFA CUP
Bộ đôi tấn công nào hay nhất châu Âu 2007?14:43 26/12/2007

10 cặp tấn công ăn ý và hiệu quả nhất châu Âu năm 2007 được nhật báo thể thao L'Équipe chọn lựa dưới đây đều rất xứng đáng. Tuy nhiên, có vẻ như thiếu sót của các nhà bình chọn người Pháp là bỏ quên cặp bài trùng Inzaghi - Kaka.

Bộ đôi ít chịu nổ súng nhất: Torres - Kuyt (Liverpool) - 9 bàn

Có vẻ như Fernando Torres đã phụ lòng HLV Benitez khi đưa ra số tiền kỷ lục để đưa anh về giải ngoại hạng Anh hồi mùa hè khi tiền đạo này mới có được 4 bàn thắng.

Cũng may mà vào cuối năm 2007, Torres đã kịp gia tăng số bàn thắng của mình lên con số 8 (tại Premiership).

Trong khi đó, Kuyt dù chơi xông xáo nhưng mới vẻn vẹn 5 bàn (2 tại Premier League và 3 tại Champions League).

Điều ngạc nhiên là cặp 1 già 1 trẻ của AC Milan này không được các nhà báo Pháp đoái hoài

Bộ đôi kém duyên nhất: Trezeguet - Iaquinta (Juventus) - 14 bàn

Hai cầu thủ đá cặp trên hàng công của Bianconneri đã thể hiện một phong độ tuyệt vời trong nửa đầu mùa bóng 2007/2008 tại Serie A. Riêng Trezeguet đã ghi tới 10 bàn trong 11 trận.

Tuy nhiên, do Juventus không tham gia Cúp châu Âu mùa bóng này nên không có cơ sở để đánh giá tài năng của họ ở sân chơi cấp độ châu Âu.

Bộ đôi... đồng hương nhất: Villa - Morientes (Valencia) - 12 bàn

Cặp tiền đạo cùng mang quốc tịch Tây Ban Nha này đã ghi được tổng cộng 12 bàn thắng. Tuy nhiên, David Villa có xuất phát điểm kém hơn so với chính mình khi mới nổ súng 5 lần trong khi đàn anh Morientes đã kịp 7 lần làm tung lưới đối phương.

Bộ đôi chênh lệch nhất: Ibrahimovic - Crespo (Inter Milan) - 14 bàn

Đá trung phong nhưng Hernan Crespo chỉ ghi được 3 bàn trong khi người đá thấp hơn là Ibrahimovic có đến 11 bàn (7 tại Calcio và 4 tại Champions League).

Bộ đôi trẻ trung nhất: Benzema - Ben Arfa (Lyon) - 17 bàn

Hai cầu thủ của đội bóng Pháp đều chơi bùng nổ nửa đầu mùa giải.  Benzema đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của Ligue 1 với 11 bàn (cộng thêm 1 bàn tại Champions League) trong khi số bàn mà Ben Arfa ghi được là 5 (3 tại giải VĐQG và 2 tại Champions League).

Bộ đôi trẻ măng này hiện là mục tiêu săn lùng của hàng loạt các đại gia châu Âu nằm ngoài đất nước hình lục lăng.

Tevez và Rooney càng chơi càng ăn ý và hiệu quả

Bộ đôi ngang tài nhất: Tevez - Rooney (Man Utd) - 15 bàn

Hai cầu thủ này thi đấu ngày càng ăn ý dù có nhiều người ban đầu cho rằng họ có lối chơi tương đối giống nhau.

Trong khi tuyển thủ Anh 8 lần "nã pháo" thì tuyển thủ Argentina đã 7 lần buộc thủ thành đối phương phải vào lưới nhặt bóng.

Bộ đôi gây ngạc nhiên nhất: Kanoute - Fabiano (Sevilla) - 20 bàn

Một người Mali, một người Brazil; họ đã giúp đội bóng Tây Ban Nha thi đấu rất hiệu quả trong vòng 1 năm trở lại đây.

Trong khi Luis Fabiano ghi 12 bàn (7 tại Liga và 5 tại Champions League) thì Frederic Kanoute cũng 8 lần lập công (5 tại Liga và 3 tại Champions League).

Kanoute và Fabiano là bộ đôi tiến bộ nhất

Bộ đôi thăng hoa nhất: Henry - Messi (Barcelona) - 19 bàn

Hai cầu thủ này đã có những pha phối hợp rất ăn ý khiến thủ môn đối phương chỉ còn bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Titi có 8 bàn (5 tại Liga và 3 tại Champions League) còn thần đồng bóng đá Argentina đã 11 lần ghi bàn (8 tại Liga và 3 tại Champions League).

Bộ đôi ăn ý nhất: Raul - Nistelrooy (Real Madrid) - 15 bàn

Tuy số bàn thắng mà họ ghi được không nhiều song sự phối hợp giữa 2 cầu thủ giàu kinh nghiệm này lại rất đáng nể.

Đa phần trong số 8 bàn thắng của Van Nistelrooy ghi được xuất phát từ những đường kiến thiết của Raul trong khi không ít trong số 7 bàn thắng mà đội trưởng Real có được đến từ những pha phối hợp với tiền đạo người Hà Lan.

Bộ đôi "mắn" nhất: Klose - Toni (Bayern Munich) - 20 bàn

Đây là bộ đôi có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp nhất. Mỗi người ghi được 8 bàn tại Bundesliga và 2 bàn tại UEFA Cup.

Các cầu thủ người Italia và Đức này làm các fan hâm mộ đội bóng xứ Bavaria tiếc nuối giá mà Bayern được tham gia sân chơi Champions League.

Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008
Ronaldinho: “Suýt chút nữa tôi đã gia nhập Torino”22:39 22 /11/2008