Hàng trăm cổ động viên của câu lạc bộ Bolton đã trải qua một đêm không yên tại khách sạn ở thủ đô Belgrade, khi mà họ đi theo cổ vũ đội nhà trong loạt trận đấu tại UEFA cup vừa qua.
Lực lượng cảnh sát của Belgrade đã ngăn cản không cho các cổ động viên Bolton ra khỏi khách sạn Quốc Tế, bởi họ cảm thấy sẽ có những mối nguy hiểm khôn lường nếu hai nhóm fan của Bolton và Sao Đỏ đụng độ nhau.
 |
|
Bolton đã thắng dù không có CĐV
|
Câu lạc bộ Bolton đang tỏ ra rất bức xúc về chuyện này, bởi nhiều người hâm mộ đã bỏ tiền để theo những chuyến đi đã được sắp xếp từ trước nhưng họ đã bị giữ lại mà không có một lời giải thích hay lý do chính đáng nào cả.
Chính vì điều này, các fan Bolton đã không thể có mặt ủng hộ cho đội nhà khi Bolton đánh bại đội chủ nhà Sao Đỏ 1-0 ngay trên sân khách.
Ngay sau trận đấu, Bolton đã phản ứng rất quyết liệt về vấn đề này. Thông báo trên trang web chính thức của đội bóng có đoạn viết: “Toàn thể các quan chức, huấn luyện viên và các cầu thủ Bolton vô cùng thất vọng về cái cách mà các cổ động viên Bolton đã bị đối xử tại Belgarde.”
“Thông báo này sẽ được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền như ban tổ chức UEFA cup, LĐBĐ Anh, chủ tịch của Sao Đỏ và cơ quan cảnh sát Anh. Chúng tôi yêu cầu phía cảnh sát Secbi đưa ra một lời xin lỗi chính thức và giải thích cho chuyện này. Bolton sẽ tiếp tục có phản ứng cho đến khi mọi chuyện được làm rõ ràng.”
Cũng cần phải thông cảm trước những khó khăn của cảnh sát Secbi, cuối tuần qua họ cũng đã phải làm việc rất vất vả trước một số vụ bạo động quá khích ở Belgrade. Nhưng các cảnh sát của thủ đô Belgrade không đưa một sự cảnh báo nào cho các cổ động viên Anh.
Cuối cùng, chỉ có cổ động viên của Bolton là thiệt thòi khi phải lặn lội sang tận Croatia mà cuối cùng không được chứng kiến đội nhà thi đấu.
Kim Dung