Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - TIN UEFA - UEFA CUP
Chung kết lượt về Intertoto Cup: Hamburg, Lens và Marseille vào UEFA Cup bằng "cửa sau"10:17 24/8/2005

La Liga mất mùa tại Intertoto Cup khi hai "ông lớn" Valencia và Deportivo bị Hamburg và Marseille đánh bại tại chung kết, qua đó tước luôn chiếc vé dự UEFA Cup.

Đây là những thông tin kém vui với các CĐV Tây Ban Nha sau những thành công của Betis và Villarreal tại vòng sơ loại thứ 3 Champions League (Betis đã chính thức vào vòng bảng trong khi Villarreal đang có lợi thế lớn trước Everton). Valencia đã không tận dụng được lợi thế sân nhà để lật ngược tình thế sau trận thua 0-1 tại Đức trước Hamburg trong khi Deportivo thảm bại 1-5 trước chủ nhà Marseille và bị loại mặc dù trong trận lượt đi họ đã dẫn trước với tỷ số 2-0.

Hamburg SV ghi tên vào UEFA Cup qua Intertoto Cup

Trong trận chung kết còn lại (3 trận chung kết tương đương với 3 suất dự UEFA Cup), RC Lens đã tận dụng tuyết đối ưu thế sân nhà để đánh bại đội bóng Rumani CFR Cluj 3-1 qua đó giành vé dự UEFA Cup với tổng tỷ số 4-2.

Valencia kém may

Sau thất bại 0-1 tại trận lượt đi, HLV Enrique Quique Flores đã có hàng loạt thay đổi trong đội hình: Moretti, Albiol, Baraja và Aimar thế chỗ của Marchena, Caneira, Di Vaio và Edu. Tuy nhiên, những sự thay đổi này chỉ mang lại hiệu quả trong lối chơi, còn về tỷ số, Valencia vẫn không thể san bằng cách biệt với Hamburg.

Đội bóng Tây Ban Nha thi đấu hoàn toàn "trên chân" trước đội khách Hamburg, đội bóng hầu như chỉ tập trung phòng ngự trong trận đấu này. Nhưng trong một ngày kém may, các chân sút của Valencia không tài nào đưa được bóng vào lưới của thủ thành Waechter.

 

Valencia (trắng) bất lực trước lối chơi phòng ngự số đông của Hamburg SV

Ngay ở phút thứ 9, Rufetes dứt điểm nhanh ở cự ly 11m nhưng thủ môn Waechter xuất sắc dùng chân cản phá. 6 phút sau, tiền đạo Kluivert chút nữa có bàn thắng mở tỷ số sau pha đánh đầu vọt xà ở cự ly gần.

Kết qủa 3 trận chung kết
Intertoto Cup

RC Lens - CFR Cluj: 3 - 1 (1-1)
Hilton 38', Coulibaly 76', Cousin 78 (pen) - Minteoan 89'

Marseille - Deportivo: 5 - 1 (0-2)
Ribery 4', Marlet 65', Niang 73' và 88', Oruma 90' - Andrade 8'
Thẻ đỏ: Ribery 9' - Duscher 9', Capdevila 71'

Valencia - Hamburger SV: 0-0
(0-1)

* Trong ngoặc là kết quả lượt đi, bôi đậm là đội giành quyền tham dự UEFA Cup

Với Aimar trên hàng tiền vệ, Valencia chơi tấn công khá biến hoá trước hàng thủ dày đặc của đội khách. Mặc dù vậy, những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày các chân sút Vanlencia.Tình huống đáng kể nhất trong hiệp 1 đến ở phút 43 khi tiền vệ Aimair khéo léo loại Beinlich và chuyền "dọn cỗ" cho Baraja nhưng trong một tư thế thuận lợi từ cự ly 13 mét, tiền vệ ĐTQG Tây Ban Nha lại sút bóng lên trời.

Hiệp 2 trận đấu diễn ra với "kịch bản" tương tự như trong hiệp 1. Thậm chí, Valencia còn có được nhiều cơ hội rõ ràng hơn nhưng các chân sút của họ vẫn không thể chuyển thành bàn thắng. Cũng không thể phủ nhận những nỗ lực của đội khách Hamburg trong việc bảo toàn tỷ số trong đó trung vệ Van Buyten và thủ môn Waechter xứng đáng được tưởng thưởng.

Cơ hội nguy hiểm nhất của trận đấu đến ở những giây cuối cùng khi Vicente tung cú sút hiểm hóc trên vạch 16m50, tuy nhiên, thủ môn Waechter một lần nữa tung người đấm bóng chạm xà rồi đi hết đường biên ngang trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Valencia cũng như hơn 40.000 khán giá trên sân. Không thể ghi bàn, Valencia phải dừng bước dù chỉ cách UEFA Cup 90 phút.

Deportivo "chết" vì những thẻ đỏ

Bất chấp phong độ kém cỏi tại Ligue 1 (chỉ có được 1 điểm sau 4 vòng đấu), Marseille vẫn thi đấu đầy ấn tượng tại Intertoto Cup với cuộc "lội ngược dòng" ngoạn mục, thắng chung cuộc 5-3 sau khi bị dẫn 0-2 sau trận lượt đi. Tuy nhiên, kỳ tích này có sự đóng góp không nhỏ từ phía Deportivo khi đội bóng Tây Ban Nha thi đấu thiếu kiềm chế và bị đuổi tới 2 người.

Deportivo (xanh) gục ngã tại Velodrome

Ngay trong những phút đầu trận, khi tỷ số đang là 1-1, tiền vệ người Argentina Duscher đã gây lộn với tiền đạo Ribery và kết quả là cả 2 đều nhận thẻ đỏ rời sân. Thế trận trong những phút sau đó diễn ra khá cân bằng nhưng chủ nhà Marseille sở hữu những tình huống ghi bàn rõ ràng hơn.

Bất ngờ đến ở phút 65, Marlet thắp lên hi vọng cho đội nhà bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 sau pha dứt điểm kỹ thuật ở cự ly gần. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến 6 phút sau bàn thắng của Marlet khi hậu vệ Capdevilla khiến Deportivo chỉ còn chơi với 9 người với pha vào bóng quyết liệt quá mức (lúc đó Depor đang dẫn 3-2 chung cuộc và chỉ bị loại nếu như để thua thêm 2 bàn nữa).

Đội khách hoang mang sau khi chỉ còn 9 người trên sân trong khi Marseille tiếp tục dồn ép đối phương và có được những bàn thắng liên tiếp trong những phút cuối trận. Cầu thủ vào sân thay người Mamadou Niang trở thành người hùng của Marseille với 2 bàn thắng ở các phút 73 và 88, giúp Marseille vươn lên dẫn 4-3 sau 2 lượt trận. Wilson Oruma kết thúc cuộc lội ngược dòng ấn tượng bằng bàn thắng ấn định tỷ số 5-1 ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, hất văng Deportivo khỏi UEFA Cup.

Theo VietNamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008
Ronaldinho: “Suýt chút nữa tôi đã gia nhập Torino”22:39 22 /11/2008