|
|
TRANG CHỦ
-
TIN UEFA - UEFA CUP
Tổng hợp lượt đi vòng chung kết Intertoto: Depor chắc ăn nhất10:0 11/8/2005
Tây Ban Nha và Pháp, những quốc gia có tới 2 đại diện lọt vào đến trận chung kết, nhưng không thể có được niềm vui trọn vẹn sau loạt trận lượt đi. Trong khi đó người Đức có thể tự hào trước những gì mà Hamburg đã thể hiện trước Valencia.
 |
| Thắng OM 2-0, Deportivo (trái) tràn đầy cơ hội giành vé dự cúp UEFA |
Cluj, vùng đất khiến những người châu Âu rùng mình bởi là nơi được coi là quê hương “quỷ hút máu người” Dracula đã không thể làm các cầu thủ Lens khiếp sợ. Trận hoà 1-1 khiến cho cơ hội giành vé của CLB Romania trở nên mù mịt bởi sau đây 2 tuần, Cluj sẽ phải thi đấu trận lượt về trên cạm bẫy Felix-Bollaert của Lens.
Đâu rồi niềm tự hào Marseille? Marseille, CLB giàu truyền thống nhất nước Pháp với 1 danh hiệu Champions League (1993) và 2 lần lọt vào chung kết cúp UEFA (1999 và 2004) đã thảm bại trước Deportivo La Coruna. Lần thứ 3 trong 4 trận đấu gần đây nhất, thày trò HLV Jean Fernandez lại để thua 0-2 (trước đó là tại Ligue 1 trước Bordeaux và Lens). Trên sân Riazor, lối chơi tử thủ của các chàng trai miền Nam nước Pháp chỉ giúp họ đứng vững trong 68 phút, để rồi bị quật ngã bởi lối chơi đậm chất Lati của Deportivo. Tài năng trẻ Castro đã có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của mình cho CLB. Tiền đạo Niang của đội khách có lẽ sẽ phải tự trách mình khi anh không thắng được thủ thành Molina trong tình huống mặt đối mặt bởi ngay sau đó, Carril ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB xứ Gallicia. Một lợi thế đủ để các cầu thủ Deportivo tự tin trước khi gặp lại địch thủ trong trận lượt về tại Velodrome.
599 phút sạch lưới Hamburg đang duy trì một phong độ rất ấn tượng ở mùa giải mới. Đội bóng đứng thứ tư tại Bundesliga năm ngoái đã có trận thắng mở màn hoàng tráng 3-0 trước FC Nurnberg và thi đấu cực kỳ ấn tượng tại Intertoto Cup. Lần lượt những FK Pobeda, Uniao Leiria, Sigma Olomouc phải dừng bước và giờ đến lượt Valencia. CLB của Tây Ban Nha thi đấu sa sút quá nhiều và chỉ còn là cái bóng của chính mình so với thời của HLV Benitez cách đây vài năm. Lối chơi nhợt nhạt và rất hớ hênh của các chàng trai vùng Castellon đã khiến họ bị chìm nghỉm trước 55.386 CĐV có mặt trên sân AOL Arena (lượng khán giả kỷ lục trong một trận đấu tại Intertoto Cup năm nay). Sau 1 hiệp đấu chơi áp đảo, đội quân của HLV Thomas Doll có bàn thắng mở tỷ số ngay đầu hiệp 2. Rafael van der Vaart, cầu thủ mà Hamburg đã chiêu mộ với cái giá 8 triệu euro (từ Ajax) đầu mùa hè năm nay, đã có pha tạt như đặt cho đội trưởng Barbarez đánh đầu ghi bàn. Hamburg lẽ ra đã có thể có bàn thắng thứ hai nếu như Emile Mpenza không phung phí cơ hội dứt điểm trong tình huống đối mặt với thủ môn Canizares sau đó. 5 phút trước khi hết giờ, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người khi Barbarez nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân sau tình huống phản ứng lại trọng tài Dougal. Valencia sau đó đã chơi khởi sắc hơn và suýt có bàn thắng gỡ hoà nếu như Mista không quá cẩu thả trong pha dứt điểm. Như vậy việc thủ thành Wachter không phải vào lưới nhặt bóng trong trận đấu này đã giúp Hamburg duy trì thành tích 599 phút không để thủng lưới bàn nào ở mùa giải năm nay (kể từ bàn thua do tiền đạo Ristovski của FK Pobeda ghi ở phút 32 trong trận đấu vào ngày 10/07/2005). Tuy nhiên, trận thắng 1-0 chưa thể đảm bảo cho Hamburg giành vé dự cúp UEFA khi CLB Đức phải thi đấu với Valencia tại Mestalla trong trận trận lượt về vào ngày 23/08 tới.
Lần thứ 11 cho CLB Pháp Lens đã hơn hẳn “hiện tượng” Cluj bằng bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút 24 của Lachor từ một pha sút phạt kinh điển. Đáng tiếc là CLB miền Bắc nước Pháp không duy trì được lợi thế và để đội chủ nhà gỡ hoà 1-1 nhờ công của Turcu ở phút 57. Nhưng dẫu sao, với kết quả này, Lens tràn đầy cơ hội trở thành CLB thứ 11 của Pháp thành công tại Intertoto Cup khi lượt về họ được thi đấu trên sân nhà Felix-Bollaert.
Kết quả cụ thể (lượt về 23/08) Cluj-Lens: 1-1 Hamburg-Valencia: 1-0 Deportivo-Marseille: 2-0
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|
|
|