Đem theo cách biệt duy nhất một bàn thắng sang nước Anh chắcchắn sẽ buộc HLV Caparros phải thay đổi chút ít thói quen về quan niệm thế nào là bóng đá đẹp. Tấn công thay bằng phòng thủ, thắng lợi 2-1 ở Tây Ban Nha đồng nghĩa Deportivo La Coruna chỉ cần để thua với tỷ số tối thiểu là những công lao họ sẽ đổ cả ra sông, ra bể. Một cuộc đối đầu Anh - Tây Ban Nha, tính hấp dẫn trong trận lượt đi đãkhông diễn ra như mong đợi phần nào bởi sự sa sút đáng kể của cả hai đối thủ trong thời gian qua. Và người hâm mộ hy vọng nhiều vào trận lượt về này khi tính chất của trận đấu đã trở thành vấn đề tồn tại hay không.
Caparros là người theo chủ nghĩa tấn công nên không khó nhận ra Deportivo sẽ làm gì ở St. James Park bởi điều tối kỵ đối với những đội bóng Tây Ban Nha là từ bỏ thói quen chơi bóng của mình. Đẩy cao đội hình hay phòng ngự triệt để, cả hai sự lựa chọn này xem ra đều không thật hợp lý vì Depor thiếu hẳn một người có khả năng giữ nhịp thật tốt ở khu vực giữa sân. Duscher, Sergio, Scaloni, ông Caparros sẽ chọn ai? Cùng lúc, sự thiếu vắng trung vệ người Argentina, Coloccini trong trận đấu này chắc chắn sẽ làm cho khả năng phòng thủcủa Depor yếu hẳn đi.
Andrade đã chắc suất, Romero - Pablo ở hai bên cánh, Juanma sẽ được thử sức sau màn trình diễn khá ấn tượng trong trậngiao hữu với Ourense mới đây. Castro, Tristan vẫn là cặp tiền đạo phía trên Luque - Munitis. Liệu sơ đồ 4-4-2 của Caparros có phát huy hiệu quả? Chưa chắc, vì vấn đề của thầy trò Caparros trong trận đấu này còn phụ thuộc nhiều vào tâm lý thi đấu của họ. Nếu tự tin, Depor sẽ làm được.
Bên phía Newcastle, Jenas, Ameobi đã trở lại, Emre có thể ra sân, Chopra cũng bình phục hoàn toàn sau chấn thương. Trong khi Scott Parker có thể sẽ có mặt trong đội hình xuất phát với vai trò tiền vệ trung tâm bên cạnh tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ, rõ ràng đội bóng Anh rất quyết tâm hoàn tất cuộc lật đổ tại St. James Park.
1-0 là sẽ đi tiếp, Newcastle có 90 phút để làm điều đó nên chẳng có lý do gì để nói họ không làm được một khi có lợi thế sân nhà và có sự sự lại của các trụ cột. Một khi đã bị dồn vào chân tường, chắc chắn đội chủ nhà sẽ làm được điều gì đó khả quan hơn trận lượt đi. Tự tin đi, “Phố mỏ”!
Dự đoán: Newcastle thắng 1-0.