Những bàn thắng đẹp ở Riazor, những cơn sóng trào ở
Mestalla, 2 đội bóng Tây Ban Nha là Deportivo và Valencia đang chiếm lợi thế
trên con đường tiến vào vòng chung kết Intertoto Cup. Tất nhiên, vẫn còn có
những diễn biến hấp dẫn khác mà nếu được chứng kiến thì người ta không thể hình
dung được rằng, đây chỉ là giải đấu hạng Hai của châu Âu.
Đúng với những gì mà giới chuyên môn nhận định, cuộc đối đầu
giữa Deportivo và Newcastle, giữa bóng đá Tây Ban Nha và bóng đá Anh, đã diễn ra
đẹp mắt, phóng khoáng đúng như tính chất vốn có của 2 trong số những nền bóng đá
phát triển nhất châu Âu.
Và kết quả của lối chơi đó là 3 bàn thắng, 2 cho Depor và 1
của Newcastle. Điều đáng nói là cả 3 bàn thắng đều rất đẹp, với pha phối hợp cực
đẹp giữa Pedro Munitis và Ruben Castro (mở tỷ số), cú vôlê chính diện của Lee
Bowyer (quân bình cách biệt) và pha đột phá dũng mãnh của trung vệ Jorge Andrade
(ấn định tỷ số).
2-1 có lẽ là một tỷ số đẹp để trận lượt về trên sân St James
Park sau đây 1 tuần vẫn còn đầy những điều hấp dẫn thú vị chờ đợi. Cũng
với một lối chơi tấn công tương tự, nhưng diễn biến tại Mestalla của Valencia
chỉ là thế trận 1 chiều của đội chủ nhà trước đại diện của Hà Lan, Roda JC.
Một vài thay đổi nhân sự ở hàng thủ và tuyến tiền đạo,
Valencia trở lại sự chắc chắn và sắc sảo vốn có trong cách chơi của họ.
Kìm hãm và tìm hiểu đối thủ trong hơn 30 phút, Valencia tăng tốc ở những phút
cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Những pha đánh biên, tập kích trung lộ làm xáo trộn
hàng thủ thầy trò HLV Huub Stevens và sự có mặt quá đúng lúc của Francisco
Rufete mang lại cho anh cú hat-trick trong vòng 15 phút (từ 35 đến 50). Và cuối
cùng, cú đánh đầu của Emiliano Moretti ở phút 83 gần như chắc chắn đưa Valencia
vào chung kết, nơi họ chạm trán Hamburg hoặc Sigma Olomouc.
Trên sân Andruv ở CH Séc, Hamburg tỏ ra quá mạnh trước đội
chủ nhà Sigma. Tuy nhiên, việc thiếu vắng 3 cầu thủ Tomas Lovasik, Michal Hubník
và Radim Konig vì các lý do khác nhau khiến đội chủ nhà phải chọn cách chơi
phòng ngự và trong cả hiệp 1, họ ngăn chặn thành công tất cả các cơ hội mà
Hamburg tạo ra. Chỉ có điều, một khoảnh khắc thiếu tập trung ở đầu hiệp 2 khiến
Sigma phải nhận bàn thua từ cú dứt điểm của Rafael van der Vaart. 1-0,
cánh cửa đến chung kết đã rộng hơn với người Đức.
Trong khi đó, đồng hương của Hamburg là Wolfsburg, sẽ có
những khó khăn nhất định vào tuần tới, sau khi để Lens của Pháp cầm chân 0-0
trên sân nhà Volkswagen. Sự thận trọng thái quá của cả 2 bên khiến trận đấu chỉ
có vài cơ hội và tất cả sẽ được giải quyết ở Felix-Bollaert, trong 1 tuần nữa.
Nhưng dù sao thì bóng đá Pháp cũng đang có một đại diện có
thể tiến vào chung kết: Olympique Marseille. Lazio đang gặp khó khăn trong giai
đoạn này, và tại Olimpico, họ chấp nhận chơi nén mình để chờ cơ hội. Thế nên, dễ
hiểu khi đội bóng thành phố cảng nước Pháp là đội có cơ hội trước với cú đột
phá của Mamadou Niang. Tuy nhiên, Lazio mới là đội có bàn thắng trước, với pha
phối hợp đá phạt giữa Fabio Liverani và Paolo Di Canio ở phút 42.
Marseille tiếp tục dồn lên trong hiệp 2 và có bàn thắng ở
phút 70 (Abdoulaye Meite ghi). Và cũng may cho Marseille, và cùng thật tiếc cho
Lazio là cú đánh đầu của Igli Tare ở phút cuối cùng chỉ tìm đúng xà ngang chứ
không đi vào lưới.
Tại cặp đấu của 2 “hiện tượng”, Zalgiris Vilnius và CFR
Cluj, đội bóng Romania tiếp tục viết thêm những chi tiết ly kỳ cho câu chuyện
cổ tích của mình với chiến thắng 2-1 ngay tại Litva. Đội bóng của Dorinel
Munteanu đang tự tạo cơ hội cho chính mình trước ngưỡng cửa thiên đường. Đương
nhiên, đó là kết quả cho những nỗ lực của chính họ.