Chẳng phải đâu xa, chỉ mới mùa giải năm ngoái thôi, Deportivo còn “xênh xang” hiện diện tại Champions League đầy sôi động, Newcastle United hãnh diện với tư cách ứng viên số 1 cho Cúp UEFA 04/05. Thế nhưng đêm nay, 2 kẻ thất cơ, lỡ vận này lại phải mặt đối mặt với nhau trong một trận quyết chiến, mà ở đó, nụ cười chỉ dành cho kẻ chiến thắng…
Newcastle: Jenas, Emre và Scott Parker bị chấn thương
Chắc chắn không Jenas, không Scott Parker, cũng chẳng có niềm hy vọng mới Emre Belozoglu; rồi Dyer, Chopra có đến 80% khả năng không ra sân từ đầu. Cuộc hành trình đến chảo lửa Riazor của Deportivo đã bắt đầu như thế với Newcastle, với Graeme Souness. Khốn khổ vì chấn thương, nhức đầu vì lo lắng cho tương lai giữa những lời đồn đại về một gã Malaysia nào đó đang âm mưu thôn tính lại Newcastle, đó quả thật chẳng phải là sự chuẩn bị tốt nhất cho một trận đấu, quyết định tham vọng châu Âu của CLB Anh.
Chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Tuy nhiên, với Souness thì “khi trận đấu chưa bắt đầu, cả Newcastle và Deportivo đều có cơ hội giành chiến thắng”. Souness tự tin cũng phải thôi bởi dù không có Jenas, Parker hay Emre thì cũng vẫn còn Lee Bowyer, người đã chơi đầy ấn tượng trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Cũng còn đó Nicky Butt, tài năng đang lên James Milner, sự chắc chắn trong khung thành của Shay Given và đặc biệt là Alan Shearer. Ở độ tuổi 35, cầu thủ đội trưởng Newcastle, đứa con cưng của sân St James Park vẫn chạy tốt và vẫn cứ ghi bàn đều đều. Với cú đúp vào lưới Dubnica trong trận đấu ngày 23/07 vừa qua, Shearer chỉ còn kém kỷ lục 199 bàn cho Newcastle của Jackie Milburn có 5 bàn. HLV Souness hy vọng cách biệt đó sẽ tiếp tục được Shearer rút ngắn xuống hơn nữa sau trận đấu đêm nay.
Với chủ nhà Deportivo, Newcastle mới thực sự là phép thử chính xác nhất cho một đội quân mới đang được Joaquin Caparros gây dựng. Những chiến thắng trước Slaven và Buducnost ở các vòng đấu trước của Cúp Intertoto nói lên quá ít bởi đó là những đối thủ quá yếu kém, Newcastle sẽ rất khác. Chính vì thế mà HLV Caparros quả quyết rằng Depor sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Ngoại trừ Coloccini đang có vấn đề về thể lực, những Andrade, Sergio, Duscher, Munitis, Albert Luque, Tristan sẽ có mặt trong đội hình xuất phát.
Và đêm nay, 2 đội bóng, 2 tên tuổi lừng lẫy một thời đang trong quá trình xây dựng lại sẽ đối mặt trong hiệp đấu đầu tiên của cuộc chiến giành vé vào CK Cúp Intertoto. Depor thì có sân nhà nhưng lại không ổn định, Newcastle thiếu người nhưng lại “rắn mặt”, khó chơi, có lẽ kết cục sẽ chỉ được phân định ở lượt về!
Dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến
Deportivo: Molina, Manuel Pablo, Andrade, Romero, Capdevila, Sergio, Duscher, Munitis, Rubén, Luque, Diego Tristán
Newcastle: Given; Carr, Boumsong, Taylor, Babayaro; Bowyer, Faye, Butt; Milner, N’Zogbia; Shearer
Thành tích gần đây
Deportivo
23/07/05 Slaven-Deportivo 0-3
16/07/05 Deportivo-Slaven 1-0
09/07/05 Buducnost-Deportivo 2-1
02/07/05 Deportivo-Buducnost 3-0
29/05/05 Numancia-Deportivo 1-1
Newcastle
23/07/05 Newcastle-Dubnica 2-0
17/07/05 Dubnica-Newcastle 1-3
15/05/05 Newcastle-Chelsea 1-1
07/05/05 Everton-Newcastle 2-0
04/05/05 Fulham-Newcastle 1-3
Thành tích đối đầu
Hai đội chưa từng gặp nhau