Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - TIN UEFA - UEFA CUP
Lượt về vòng 3 Intertoto Cup: Nhẹ chân bước15:9 25/7/2005

Lợi thế đã được tận dụng, và những đội có được điều đó đều giành quyền đi tiếp. Thế nên, bất ngờ nhất của vòng 3 Intertoto Cup mùa này là việc Borussia Dortmund tiếp bước Athletic Bilbao, giã từ cuộc chơi ngay khi nhập cuộc. Các đội bóng lớn còn lại đều nhẹ nhàng tiến bước, bất chấp những nỗ lực của đối thủ.

Bị cầm hòa 0-0 trên đất Bỉ, trong một thế trận thua kém, Valencia khiến giới hâm mộ lo lắng, tuy nhiên, 90 phút ở Mestalla lại cho thấy sự khác biệt thế nào về đẳng cấp giữa họ với Ghent. Không những vậy, từ lối chơi của Valencia, người ta có thể cảm nhận được một phong cách mới ở họ, với sự hiện diện của bộ ba tấn công Vicente - Patrick Kluivert - David Villa. Kết quả của những đường bóng nhuần nhuyễn đó là 2 bàn thắng. Một từ pha chớp cơ hội nhanh của Villa, một từ pha độc diễn của Kluivert (qua 4 hậu vệ trước khi “vẩy” má ngoài ghi bàn). Màn chào sân Mestalla không thể tốt hơn đối với 2 tân binh của Los Ches.

Valencia lọt vào bán kết, và đối thủ của họ sẽ là Roda JC, một đội bóng Hà Lan. Tương tự như Valencia, Roda JC bị Slovan Liberec của CH Séc cầm chân 0-0 ở trận lượt đi, nhưng rạng sáng qua, tỷ số 1- 1 tại Séc đã giúp họ đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Ngược lại, Dortmund lại có kết quả 1-1 trước Sigma Olomouc, cũng của CH Séc, ở trận lượt đi, để rồi những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trên sân khách vào rạng sáng qua hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước hàng thủ rất chặt chẽ và chủ động. 0-0 và phần thưởng được dành cho đội bóng không mạnh hơn nhưng lại biết cách chơi hiệu quả hơn.

Vòng bán kết sẽ là thời điểm hứa hẹn những trận cầu hấp dẫn nhất, với các cặp đấu Tây Ban Nha - Anh, Đức - Pháp, Italia - Pháp, ngang bằng về cả trình độ và tên tuổi.

Deportivo, sau trận thắng 3-0 ngay trên sân Slaven Belupo, lọt vào bán kết với tổng tỷ số 4-0 và ở đó, đối thủ của họ sẽ là Newcastle, đội cũng “chọc” thêm cho Dubnica 2 bàn nữa (đều của Alan Shearer) để thắng chung cuộc 5-1.

Lens cùng Wolfsburg đều nhẹ nhàng thắng trên sân nhà trước Varteks và Goteborg. Tại vòng bán kết, họ sẽ chạm trán nhau để giành chiếc vé vào chung kết mà có thể từ đó, họ sẽ đến với UEFA Cup. Lazio “đụng hàng” Olympique Marseille là 1 trong 3 cặp đấu đáng chú ý nhất vòng bán kết, trong khi cơ hội vào chung kết của Hamburg có vẻ thuận lợi khi gặpSigma. Còn lại Zalgiris (Litva), sau khi loại Egaleo với tổng tỷ số 5-4, họ sẽ gặp 1 trong 2 đội, CFR Cluj hoặc St Etienne -2 đội gặp nhau rạng sáng nay.

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Riise nhất định trụ lại Roma19:48 23 /11/2008
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008