Đúng như Bóng Đá đã dự đoán, những trận lượt về còn lại của vòng 2 cúp Intertoto đã trôi qua với không nhiều bất ngờ như ở loạt đấu sớm trước đó. Các đội bóng mạnh đều bảo vệ được lợi thế đã có từ trận lượt đi để đáp xuống vòng đấu thứ 3 một cách an toàn.
Pháp bùng nổ, Đức ấn tượng…
Có lẽ gây ấn tượng nhất ở loạt đấu này là SV Hamburg, đội bóng đến từ Đức. Trước đối thủ không mấy tên tuổi như Pobeda, đội bóng của HLV Petar Kurcubic một lần nữa giành chiến thắng vang dội. Thắng đậm 4-1 ở trận lượt đi nhưng Hamburg vẫn vào trận với quyết tâm rất cao và chơi không hề khách khí dù dù họ là khách trên sân của Pobeda. Khởi đầu chậm, Hamburg đã để đội chủ nhà chọc thủng lưới trước khi trận đấu diễn ra được hơn 30 phút. Thế nhưng bản lĩnh Đức chính là sự khác biệt và đội quân của HLV Petar Kurcubic đã cho thấy điều đó khi chỉ mất có đúng 6 phút để gỡ hoà với pha ghi bàn của tiền đạo người Bỉ Emile Mpenza.
Với Pobeda, tỷ số 1-1 trong hiệp đấu đầu tiên trước đội bóng đầy tên tuổi và truyền thống như Hamburg có thể coi là một thành công. Thế nhưng niềm vui của những CĐV chủ nhà trên sân Gradski – Skopje chẳng tồn tại được lâu khi đội bóng Đức lại tiếp tục khẳng định sự vượt trội và một sự quyết tâm đến ngạc nhiên. Chỉ mất có 26 phút đầu hiệp hai để Hamburg nâng cách biệt lên 3-1 và chưa dừng lại ở đó, tỷ số 4-1 được ấn định đúng vào phút cuối cùng của trận đấu khi tinh thần của các cầu thủ Pobeda đã quá rệu rã. Với chiến thắng này, Hamburg đã lọt vào vòng 3 với tổng tỷ số 8-2, một kết quả khó có thể thuyết phục hơn.
Như đã nói, lượt đấu này ghi dấu sự vươn lên của người Pháp. CLB đang chơi tại League I Lens tiếp tục khẳng định mình là đội xứng đáng hơn khi một lần nữa hạ gục đối thủ Ba Lan Lech Poznan ngay trên sân đối phương. Chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi đã giúp họ chơi tự tin và ung dung hơn. Mặc dù đội chủ nhà đã nhập cuộc rất quyết tâm để “đòi quyền bình đẳng”, thế nhưng sự bình tĩnh cùng khả năng chớp thời cơ rất tốt khiến Lens chơi tốt hơn. Ngay ở phút 11, lại là tiền vệ Ferreira Vieira, người đã ghi bàn ở trận lượt đi, khiến các khán đài của sân Miejski phải im lặng với pha làm bàn gọn ghẽ. Chỉ 1 là đủ, Lens chẳng cần phải vội vã và họ đã làm tuyệt vọng những nỗ lực của Lech Poznan cho tới tận phút cuối cùng. Thắng chung cuộc 3-1, đội bóng của HLV Czeslaw Michniewicz xuất sắc có mặt tại vòng 3. Niềm vui của người Pháp còn lớn hơn khi một đại diện khác của họ là St-Etienne cũng đã xuất sắc giành quyền đi tiếp nhờ chiến thắng ngay trên sân của Xamax nhờ 2 pha ghi bàn của cặp tiền vệ Mazure, Feindouno.
Gây bất ngờ ở trận lượt đi khi giành chiến thắng tưng bừng trước Beitar, đội bóng của CH Séc Liberec lại khẳng định sự vượt trội cùng ưu thế kẻ mạnh khi tiếp tục giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Beitar để có mặt ở vòng đấu thứ 3 với tổng tỷ số thuyết phục 7-2. Danh hiệu đội bóng gây bất ngờ nhất tiếp tục được trao cho Young Boys khi họ đè bẹp một tên tuổi của Bỉ là Lokeren với tỷ số chung cuộc 6-2 sau 2 lượt đấu. Chiến thắng 2-1 ở trận lượt về đã giúp giấc mơ hướng tới châu Âu của đội bóng Thuỵ Sỹ này trở thành hiện thực. Tại vòng 3, Yong Boys sẽ gặp O.Marseille, cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, các CĐV của đội bóng nhỏ bé này cũng vẫn có thể hài lòng.