Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - TIN UEFA - UEFA CUP
Nhận định trước loạt trận lượt về Intertoto Cup vòng 2 ngày 9 và 10-7: "Đại gia" nào phải dừng bước?10:3 7/7/2005

Trong số các đội bóng góp mặt ở vòng 2, Deportivo, Wolfsburg, Athletic Bilbao, Hamburg, St-Etienne, Lens đến từ các giải vô địch hàng đầu châu Âu được coi là những đối thủ vượt trội so với các đội còn lại. Thế nhưng, rất có thể một trong số đó sẽ phải nói lời chia tay sớm với giải sau trận lượt về này.

Nguy cơ ấy đang dành cho Woflsburg và St-Etienne khi đã bị đối phương cầm hòa có bàn thắng ngay trên sân nhà. Đội bóng Đức gây thất vọng lớn dù ra quân với nhiều hảo thủ như Klimowicz, D'Alessandro, Martin Petrov, Karhan, Hofland. Hai lần vượt lên dẫn trước nhưng Wolffsburg đều để cho Sturm Graz gỡ hòa. Như vậy, chỉ cần tỷ số 0-0 hoặc 1-1 ở trận lượt về này là đại diện của Áo sẽ đi tiếp. Như đã biết thì Graz có không ít kinh nghiệm trên đấu trường châu Âu khi từng tham dự vòng bảng Champions League, nên để giữ vững được thành quả của mình tại sân nhà là điều nằm trong tầm tay của họ. Đội quân của HLV Mihajlo Petrovic có bất lợi nhỏ là việc vắng mặt hậu vệ Ledwon do bị thẻ đỏ ở lượt đi. Trong khi đó, đội khách có thể phải tung tiền đạo đội tuyển Đức, Mike Hanke vào sân ngay từ đầu để đá cặp với Diego Klimowic hòng tăng cường hàng tấn công.

Nỗi khát khao được trở lại đấu trường châu Âu sau 22 năm vắng bóng của St-Etienne đã bị giáng một đòn mạnh khi họ để Neuchatel Xamax thủ hòa 1-1 trên sân nhà. Điều đáng nói là đội bóng Pháp đã tung ra sân đội hình mạnh nhất vào thời điểm này, thậm chí họ còn bị dẫn trước và mãi đến phút 75, Sable mới ghi được bàn gỡ hòa. Trong khi St-Etienne gặp khó thì đội bóng đồng hương, Lens cũng trong tình cảnh tương tự khi tiếp đón Lech Poznan trên sân nhà Felix-Bollaert dẫu đã thắng 2-1 ở lượt đi. 25.000 khán giả trên sân đã vô cùng thất vọng khi Gajtkowski gỡ lại 1 bàn cho Lech Poznan và đó chính là lợi thế để đội bóng Ba Lan có thể lật ngược tình thế ở lượt về. Chỉ cần thắng lại 1-0, họ sẽ loại Lens ra khỏi cuộc chơi.

Một trong hai đại diện của Tây Ban Nha góp mặt ở vòng 2 là Deportivo coi như đã đi tiếp sau khi thắng 3-0. Chuyến đi đến Serbia & Montenegro này để gặp Buducnost có lẽ chỉ là cuộc dạo chơi của họ, đơn giản bởi Deportivo có trình độ và đẳng cấp vượt trội cho dù vẫn chưa có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Với đội bóng Tây Ban Nha còn lại là Bilbao, sẽ là điều bất ngờ nếu họ không tận dụng được ưu thế sân nhà để đánh bại Cluj của Romania, qua đó xóa đi thất bại 0-1 ở lượt đi. Vấn đề của đội bóng xứ Basque là họ đang trong thời điểm có nhiều xáo trộn về đội hình trong kỳ chuyển nhượng và chỉ có thể đưa ra sân phần lớn cần thủ dự bị.

Hamburg, Dubnica, Young Boys, Liberec coi như đã đặt chân vào vòng 3 sau những chiến thắng đậm đà ở lượt đi. Tương tự như vậy, Goteborg, đội bóng 2 lần giành Cúp UEFA, cũng thảnh thơi tiếp đón Papa mà trong tay đã có trận thắng 3-2 ở lượt đi.

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Riise nhất định trụ lại Roma19:48 23 /11/2008
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008