Ngoại trừ vài ba CLB coi như đã đặt chân vào vòng kế tiếp sau khi giành được kết quả hết sức khả quan cách đây 1 tuần, những tên tuổi còn lại vẫn phải nỗ lực ít nhiều trong trận lượt về nếu muốn có mặt tại vòng 2.
Đội bóng từng 2 lần VĐ UEFA CUP Goteborg là một thí dụ. Là ngôi sao sáng nhất tại vòng 1 Intertoto Cup năm nay, cũng như được đánh giá cao gấp bội so với Victoria Rosport, thế mà CLB giàu truyền thống của Thụy Điển chỉ giành thắng lợi vô cùng khiêm tốn 2-1 ở chuyến làm khách tại Luxembourg. Đó là hệ quả nhãn tiền của hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ và trên hết là thói khinh địch, mà các cầu thủ Goteborg đã thể hiện trước những cầu thủ đa phần là nghiệp dư bên phần sân đối diện. Có thể nói thày trò Arne Erlandsen đã tự làm khó mình khi để cho Rosport ghi được 1 bàn thắng. Tuy khả năng đi tiếp của đội khách là cực nhỏ, nhưng nếu Goteborg tiếp tục duy trì sự bất cẩn như ở lần đụng độ cuối tuần trước, biết đâu vận may sẽ đến với tập thể chưa gây được chút tiếng vang nào trên “giang hồ” tính tới thời điểm này.
Mơ ước lật đổ cũng đang tồn tại trong suy nghĩ của FC Ranger’s, một đội bóng có thực lực và tiếng tăm thậm chí còn thua cả… Rosport. Vẫn biết khoảng cách về trình độ giữa họ và Sturm Graz là ở mức “trên từng cây số”, nhưng một khi đã cầm hoà CLB từng nhiều năm chinh chiến tại vòng bảng Champions League cách đây ít ngày, chẳng gì có thể ngăn nổi các chàng trai Andorra ôm ấp mộng đẹp tại chuyến hành trình viếng thăm nước Ao. Norberto Urbani, tác giả của bàn mở tỷ số ở trận lượt đi cho Ranger’s, tuyên bố: “Nếu chúng tôi lại vượt lên dẫn trước, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
Câu nói đó cũng là khẩu hiệu sẽ theo chân Karvan Evlakh khi đội bóng Azerbaijan kéo quân tới lãnh thổ của nhà VĐ Cúp QG Ba Lan, Lech Poznan. Lẽ ra cơ hội gây bất ngờ của Karvan đã lớn hơn rất nhiều nếu họ không phải chịu một quả penalty có phần oan uổng trên sân nhà, để rồi rời sân cùng thất bại (1-2). Phải ghi tối thiểu 2 bàn đồng thời không thủng lưới, nhiệm vụ ấy dường như hơi quá sức đối với các cầu thủ vô danh dưới quyền Fuat Yaman. Nhưng còn sống là còn hy vọng, cho dù hy vọng đó có thể bị coi là viển vông đi chăng nữa.
Khác với các đội bóng kể trên, Bohemians có những cơ sở rất thực tế để tin vào một suất tại vòng 2. Ngoài chuyện đối thủ AA Gent của Bỉ không hơn họ bao nhiêu về chuyên môn, bàn thắng duy nhất mà cầu thủ mang áo số 10 Grant ghi tại quê nhà CH Ailen đã tiếp cho CLB mang cái tên rặt Tiệp Khắc này thêm năng lượng, trong chuyến hành trình sắp tới. Ngược lại, hiện thực quá phũ phàng tại lượt đi đã không cho phép những Valletta (Malta), Tiligul (Moldova) hay Olympiakos (đảo Síp) cả quyền được mơ…
Lịch thi đấu cụ thể
(trong ngoặc là kết quả lượt đi):
25/06/2005
Lisburn - Zalgiris (0-1)
Goteborg - Rosport (2-1)
Sileks - Beitar (3-4)
Xamax - Ararat (3-1)
AA Gent - Bohemians (0-1)
Sturm - Ranger’s (1-1)
Varteks - Dinamo Tirana (1-2)
Lech - Karvan (2-1)
Buducnost - Valletta (5-0)
Lokeren - Trans (2-0)
Pogon - Tiligul (3-0)
Drava - Slaven (0-1)
26/06/2005
IA - Inter Turku (0-0)
Gloria - Olympiakos (5-0)
Dubnica - Vasas (0-0)
Pobeda - Smederevo (1-0)
Dinaburg - Bangor (2-1)
Zlin - Neman (1-0)
Vetra - Cluj (2-3)
WIT - Tatabanya (1-2)
Tampere - Skala (2-0)