Do trình độ giữa các bên tham chiến hơi “khập khiễng”, yếu tố sân nhà tại lượt đi vòng 1 Intertoto Cup 2005 đã không mang bao nhiêu ý nghĩa. Sự ngẫu nhiên của lá thăm đã buộc các CLB mạnh hơn phải làm khách tại vòng đấu này. Và đa phần đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng.
Bắt đầu từ IFK Goteborg, CLB vang bóng một thời của Thụy Điển không cần nỗ lực quá nhiều vẫn thu về 3 điểm từ chuyến viếng thăm xứ sở của những nhà băng Luxembourg. Anh em nhà Berg, Marcus và Jonathan, mỗi người đóng góp 1 bàn trong thắng lợi 2-1 trước đội bóng hầu như chẳng ai biết đến là Victoria Rosport. Nếu không vì sự cẩu thả của hàng công, CLB từng 2 lần VĐ UEFA Cup đã có thể thắng đậm hơn rất nhiều. Tương tự là trường hợp của Neuchatel Xamax. Đội bóng giàu thành tích của Thụy Sỹ cũng “chỉ” vượt qua Ararat tại Armenia với kết quả 3-1 trong một trận đấu mà thời lượng khống chế bóng của họ cao gấp rưỡi đối phương.
Cặp đấu đáng xem nhất tại vòng thi đấu đầu tiên chính là cuộc so tài giữa Bohemians (CH Ailen) và AA Gent (Bỉ). Pha lập công duy nhất của T. Grant ở phút 48, đã mang lại chút lợi thế nhỏ nhoi cho Bohemians trước trận lượt về sau đấy 1 tuần.
Bất ngờ lớn nhất, và cũng là duy nhất, đã xảy ra tại Andorra, nơi đội chủ nhà Ranger’s đã cầm chân “ông lớn” Sturm Graz (Aùo) với tỷ số 1-1. Ranger’s thậm chí đã tiến rất gần đến thắng lợi sau khi tiền đạo người Argentina Norberto Urbani đưa đội nhà vượt lên dẫn trước ở giữa hiệp 1. Phải đợi đến phút 70, Rabihou mới cứu cho CLB cách đây không lâu từng tham dự vòng bảng Champions League khỏi nỗi bẽ bàng nhờ cú đệm bóng cận thành. “Chúng tôi không thể là một đội bóng sau vỏn vẹn 7 ngày tập luyện trở lại, kể từ khi giải VĐQG kết thúc. Mọi chuyện sẽ khác đi trong trận lượt về”, HLV trưởng Michael Petrovic lý giải cho màn trình diễn kém cỏi của Sturm Graz.
Nhưng các vị đồng nhiệm của Petrovic tại Olympiakos Nicosia (Síp) hay Valletta (Malta) thì chẳng có lý do gì để bào chữa. Đội bóng dưới quyền họ đã đại bại trước các vị khác tới từ Romania (Gloria Bistrita) và Serbia&Mon. (Buducnost) bằng cách biệt 5 bàn không gỡ, coi như hết cửa vào vòng 2. Khả năng đi tiếp của Tiligul (Moldova) cũng trở nên rất nhỏ sau trận thua 0-3 trên sân nhà trước Pogon Szczecin (Ba Lan).
Tính cụ thể, chỉ có 7 trên tổng số 21 đội khách hoàn toàn trắng tay ở 90 phút mở màn Intertoto Cup năm nay. Còn lại 2 hoà và 12 giành chiến thắng.