Tiền vệ của CLB Arsenal, Gilberto Silva vừa tỏ ra rất lo lắng cho ông thầy cũ Arsene Wenger khi mùa giải mới sắp bắt đầu mà Arsenal lại gặp phải khá nhiều vấn đề.
Cầu thủ năm nay 31 tuổi vừa chuyển sang Panathinaikos hồi đầu tháng này sau khi có 6 năm thành công tại thành London, trước anh đã có Alexsander Hleb và Mathieu Flamini "tháo chạy" khỏi sân Emirates.
Trong khi đó, chỉ một bản hợp đồng của Samir Nasri có lẽ chưa phải là sự thay thế xứng đáng, và trước sức mạnh của tam đại gia M.U, Chelsea và Liverpool, rõ ràng là các CĐV Pháo thủ có điều lo lắng.
 |
"Đây là lúc họ cần phải khẳng định mình," anh nói trên kênh truyền hình của CLB.
"Chắc chắn rằng áp lực rất lớn sẽ giành cho họ, nhưng đừng quên rằng họ vẫn còn là một đội bóng trẻ trung và sẽ tiến bộ rất nhanh. Kinh nghiệm và sự trưởng thành sẽ cực kì quan trọng giúp cho họ có được danh hiệu gì đó trong năm nay."
"Tôi chắc chắn rằng những người của CLB, từ HLV, các nhân viên và cả đội bóng sẽ nỗ lực hết mục, ngôi cao nhất luôn là mục tiêu mà họ luôn hướng tới."
"Nhưng, những khó khăn to lớn là có thật. Sẽ không dễ dàng vì các đội bóng khác đang mạnh mẽ hơn cả năm ngoái, và Arsenal nhất định gặp nhiều thử thách. Tôi cầu chúc cho họ một mùa giải thành công."
Gilberto cũng tâm sự về khả năng anh và các đồng đội cũ chạm trán nhau ở Champions League mùa giải tới. "Tôi hi vọng là không, nhưng tôi nghĩ đó là điều có thể xảy ra. Sẽ là một cảm xúc vô cùng đáng nhớ khi thi đấu với những người hôm qua còn là đồng đội."
Sắp tới cả Arsenal và Panathinaikos đều sẽ phải thi đấu vòng loại Champions League, và dĩ nhiên Gilberto không hề mong họ sẽ phải chạm trán nhau quá sớm.
Thanh Hoa (lược dịch)