Lão tướng Marcos Cafu của Milan đã 37 tuổi, song anh hoàn toàn chưa có ý định treo giày một ngày gần đây.
“Tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên còn một tháng nữa mùa giải mới kết thúc. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không từ giã sự nghiệp”
“Tôi vẫn còn đầy nhiệt huyết. Khi mà không được ra sân, tôi thực sự cảm thấy buồn. Tôi vẫn còn ham muốn chứng tỏ bản thân có giá trị như thế nào ở phương diện một cầu thủ, dù tôi đã 37 tuổi rồi”
 |
|
Cafu vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp giày đinh áo số
|
Cafu là người của Milan từ năm 2003 sau vụ chuyển nhượng tự do khỏi CLB cũ AS Roma. Anh đã cống hiến cho Rossoneri 5 năm và đóng góp rất nhiều vào thành công của đội bóng trong mấy năm gần đây.
Năm ngoái, anh đã bày tỏ ý định chia tay sự nghiệp giầy đinh áo số sau cúp TG cấp CLB tháng 12 tại Nhật. Song có vẻ như anh đã nghĩ lại: “Tôi vẫn cảm thấy rất khoẻ sau một số vấn đề về thể lực. Điều quan trọng là khi ông HLV cần, tôi vẫn sẵn sàng góp sức mình”
“Một cầu thủ không thể không vui sướng khi biết rằng mình vẫn còn có thể đóng góp cho thành công của đội bóng”
Thời gian gần đây, hậu vệ phải này đã được ra sân thường xuyên hơn do Massimo Oddo gặp chấn thương và buộc phải chia tay mùa giải. Cầu thủ người Brazil rất hi vọng anh và đồng đội có thể giúp Milan kết thúc ở vị trí thứ tư: “Điều thiết yếu là chúng tôi làm hết sức mình để không phải hối hận gì. Nếu đội nào đó muốn giúp chúng tôi một tay bằng việc vấp ngã thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều”.
Vũ Cường