 |
| HLV Nghiêm Xuân Mạnh. Ảnh: Đ.A |
Tôi nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng trong bối cảnh đội bóng đã lâm vào khủng hoảng quá sâu rồi. Cái nền tảng mà BHL cũ để lại cho chúng tôi, chân tình mà nói là quá yếu. Nhìn vào lực của HP.HN mùa này thì thật khó mà đánh bại được bất cứ đối thủ nào.
Từ trước đến nay, người ta vẫn nói HP.HN kém nhất ở khâu thể lực. Mùa này cũng thế. Bây giờ tôi không thể nào đòi hỏi các cầu thủ đá với tốc độ cao, vì nếu vậy thì chỉ khoảng 30 phút là cả Tây lẫn ta đều "hết sạch pin".
Mà nói chung là không chỉ thể lực. Quá trình chuẩn bị toàn diện cho cả mùa bóng đã diễn ra hết sức hời hợt và hậu quả như thế nào thì đến thời điểm này tất cả đều đã nhìn thấy rõ ràng.
Ý ông là lỗi thuộc về người tiền nhiệm Trần Bình Sự?
- Tôi không có ý định đổ lỗi hay chỉ trích ai cả, nhưng những điều mà tôi nói ra là vì lợi ích chung của tập thể. Chỉ xin dẫn chứng một việc, đó là tuyển ngoại binh hồi đầu mùa năm nay.
HLV trưởng lúc ấy chọn Alphonse, Paulo Foiani và Eduardo, mọi người đều ok hết. Nhưng còn 2 suất nữa, chúng tôi đã có ý kiến là nếu cầu thủ thực sự có trình độ thì mới làm hợp đồng, không thì cứ từ từ, đá tạm 3 ngoại binh thôi cũng được.
Nhưng rốt cuộc, ông Sự "nhắm mắt" ký đại với Rafael và Ricardo Machuca cho "đủ mâm". Tôi nghĩ phàm đã là HLV có con mắt chuyên môn thì chẳng ai chọn 2 cầu thủ này cả, thế mà thậm chí Machuca còn được nhận lương cao nhất.
Kết quả là gì? Cả hai ông Tây này chỉ qua vài buổi tập đã chứng tỏ là mình... không biết đá bóng và đều ngồi chơi xơi nước dài dài. Bây giờ đội bóng lại phải mất một khoản không nhỏ để giải phóng hợp đồng.
Vậy giai đoạn lượt về sắp tới, HP.HN sẽ bổ sung ngoại lực thế nào?
- Chúng tôi đã ký hợp đồng với tiền đạo Eric Muranda Harrison từng đá cho Nam Định cách đây 1 mùa bóng. Rất tiếc là ngay sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì Harrison lại bị chấn thương và chỉ tập nhẹ được thôi. Chưa biết vào giai đoạn 2 anh ta sẽ đá đấm sao nữa.
 |
| Eric Muranda vừa được bổ sung đã lại chấn thương. Ảnh: Đ.A |
Cách đây ít hôm HP.HN cũng đón một số cầu thủ ngoại sang thử việc, trong đó có Keita là vua phá lưới giải Malaysia, nhưng tất cả đều không đạt. Sắp tới sẽ còn khoảng 4 hoặc 5 cầu thủ châu Phi nữa, và hy vọng trong số này sẽ lựa ra được 1 tiền đạo giỏi.
HP.HN cả lượt đi không có một trung phong thực thụ nào. Eduardo chỉ là mẫu tiền vệ tấn công, anh ta không có khả năng băng cắt, dứt điểm dũng mãnh nên quả thực là mọi miếng tấn công đều rất khó triển khai. Nếu bất ngờ có thêm nhiều cầu thủ tốt thì chúng tôi sẽ còn thanh lọc mạnh mẽ hơn, nhưng chắc là khó lắm.
Ông có e ngại khả năng bị "đánh hội đồng" khi các đối thủ khác đều nhìn ra điểm yếu của HP.HN?
- Nếu cứ giẫm chân ở vị trí này sau lượt đi thì quả là nguy hiểm thật. Nhưng chúng tôi cần thời gian, thậm chí là rất nhiều thời gian để có thể vượt qua khó khăn. HP.HN hiện tại chỉ có thể chiến đấu bằng tinh thần mà thôi.
Ở trận gặp Thanh Hoá cuối tuần này, chúng tôi cũng lao đao về lực lượng vô cùng. Do khâu chuẩn bị kém nên đến giờ, rất nhiều vị trí đồng loạt lăn ra ốm hoặc chấn thương. Tai hại lắm, nhưng đành phải chấp nhận thôi, vì khi thể lực yếu thì chỉ cần va chạm nhẹ cũng đau, tập luyện hơi căng một tí là "hốc".
Alphonse đang bị ốm nằm nhà, chưa biết Chủ nhật có ra sân được không. Công Mạnh, Đình Quý, Ngọc Tú đều đau, Khoa Thanh vẫn phải bó bắp đùi, Ánh Cường tập tễnh, còn Hải Nam chắc nghỉ cả mùa năm nay mất.
Cái thế của HP.HN giờ như nước ngập đến chân rồi, ốm yếu cũng phải cố mà ngoi lên, không thì chết. Trước mắt là giải quyết trận Thanh Hoá, vì nếu thắng, chúng tôi sẽ chỉ còn kém họ có 1 điểm và níu thêm được 1 đối thủ nữa cùng nhóm "đèn đỏ".
Sau đó là chờ giai đoạn nghỉ EURO để tích luỹ, phục hồi. Tôi đang đếm từng ngày một để đến quãng thời gian quý giá đó...