Alexandre Pato, trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã thổ lộ việc anh được góp mặt ở đấu trường Champions League thực sự là một giấc mơ. Mặc dù đội bóng AC Milan của anh đã phải chấm dứt chuyến phiêu lưu ngay tại vòng 16 đội trước Arsenal.
"Sát thủ" trẻ tuổi người Brazil đã nhanh chóng thích ứng được với phong cách sống của người Ý, lối đá ở Serie A và đã phần nào gây ấn tượng mạnh trên đấu trường lớn nhất châu Âu.
|

|
|
Alexander Pato
|
Cựu tiền đạo của CLB Internacional cho hay: “Được chơi ở Champions League luôn là một mơ ước từ nhỏ của tôi. Tôi có những người bạn đã từng thi đấu tại châu Âu và họ hết lời ca ngợi giải đấu này. Nó làm cho tôi nảy ra ý định phải có mặt ở Champions League một ngày nào đó".
“Hiện tại tôi phải tập luyện chăm chỉ để đạt được các danh hiệu với Milan. Tôi muốn trở thành một cầu thủ tên tuổi ở Italia và được biết đến từ mọi nơi trên thế giới.”
Ngay từ khi Pato bắt đầu ra sân trong màu áo sọc đỏ đen, đã có rất nhiều sự kì vọng được đặt lên vai của anh cũng như sự yêu mến, đặc biệt là ngài chủ tịch Silvio Berlusconi, người mong anh ghi được 30 bàn trong nửa cuối mùa giải!
“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe mọi người nói rằng tôi là một cầu thủ lớn. Tôi phải cảm ơn các cổ động viên của AC Milan và cả những người bạn vì luôn luôn ủng hộ tôi. Đó là động lực để tôi giành lấy những điều tốt đẹp nhất cho họ", Pato nói thêm.
“Tôi đang chơi bóng với những cầu thủ mà trước đây tôi chỉ được nhìn thấy trong Play Station (game bóng đá điện tử) và xem qua tivi. Họ đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên vì tính khiêm tốn và thân thiện của mình, họ sẵn sàng giúp đỡ tôi khi cần. Thật là một điều tuyệt vời, nhất là khi tôi lại được chơi bên cạnh thần tượng của mình, Ronaldo” Pato kết lại.
Hồng Duy (acmilan.com)