Theo hợp đồng với nhà tài trợ, nếu U-23 Việt Nam giành HCV SEA Games 24 thì phần thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất là xe ô tô Mercedes C200 Elegence. Điều này đã không thành, nhưng với vị trí thứ tư tại SEA Games, phần thưởng cho danh hiệu này vẫn còn là một chiếc xe máy SH 150. Tuy nhiên, đã hết hạn gửi phiếu bầu chọn một tuần mà danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 24” vẫn chưa được công bố. Vì sao?
Theo BTC, có 56 phiếu bầu được phát ra và theo quy định ngày 17/12 là thời hạn cuối cùng gửi phiếu, công bố kết quả. Nhưng số phiếu thu về chỉ được 1/3 số phát ra, trong đó có cả phiếu trắng từ thành viên Hội đồng HLV quốc gia. Ngay BHL đội tuyển U-23 Việt Nam cũng không gửi phiếu.
 |
|
Những Công VInh, Thanh Bình cũng chẳng mặn mà với danh hiệu cao quý này ?
|
Dường như mọi đối tượng được mời tham dự cuộc bầu chọn này đều cảm thấy khó xử khi phải chọn ra một cầu thủ cho danh hiệu này. Đó có thể do việc U-23 Việt Nam không chỉ không hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 24 mà cú sốc về thái độ thi đấu, ý thức sinh hoạt của một số cầu thủ là nguyên nhân khiến đội tuyển thất bại tại SEA Games 24 khiến mọi người không muốn có cuộc bầu chọn có giá trị thưởng vật chất cũng lớn này.
Duy chỉ có Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ vẫn khẳng định, dù U-23 Việt Nam thất bại ở SEA Games 24, nhưng LĐBĐVN sẽ không tước tiền thưởng của các tuyển cầu thủ. Như vậy, khoản tiền 30.000 USD và chiếc xe máy SH dành cho Cầu thủ hay nhất của U-23 Việt Nam tại SEA Games 24 vẫn được phát ra.
Vấn đề là chia cho ai và ai sẽ dũng cảm nhận phần thưởng này? Vì ngay như cầu thủ được coi là nỗ lực chơi hết mình nhất là thủ quân Lê Công Vinh cũng bày tỏ: “Nói thật, bây giờ mà trao chiếc SH ấy cho Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất SEA Games 24 thì bọn tôi cũng chẳng ai muối mặt mà đi nhận. Có lẽ cứ tặng nó cho đội tuyển bóng đá nữ như ý kiến của một số người thì hay nhất...”.
Người ngoài cuộc nghĩ như vậy, trong cuộc cũng thấy phải như thế thì sẽ ý nghĩa hơn nếu chiếc xe máy SH 150 kia được “sang tên” cho đội tuyển nữ. Các nữ cầu thủ VN dù không bảo vệ được ngôi hậu suốt 3 kỳ SEA Games liên tiếp nhưng đã được ngợi khen vì đã cố hết sức và vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng. Nhưng “lực bất tòng tâm” khi đội bóng đa phần là những cô gái đã xấp xỉ tuổi 30. Chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng cho họ thì “ một trời một vực” so với các đồng nghiệp nam. Bởi vậy, chiếc HCB mà đội tuyển nữ đoạt được quý như bằng vàng.
Người hâm mộ BĐVN thấy các cô gái đá bóng như: Mai Lan, Minh Nguyệt, Văn Thị Thanh,... đáng được thưởng công lớn. Còn LĐBĐVN vẫn cứ chưa thấy được đóng góp của họ với bóng đá nước nhà.
Thật khó hiểu thay!?