Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - TIN THỂ THAO
Bình Dương vô địch cúp Tứ hùng TP.HCM9:34 17/12/2007

Trong khi Bình Dương thắng ĐT.LA 3-2 thì Thể Công thắng TMN.CSG 1-0. Kết quả này giúp Bình Dương giương cao cúp Vô địch giải bóng đá tứ hùng TP.HCM 2007.

Nếu như ĐT.LA cần một chiến thắng trước “kỳ phùng địch thủ” Bình Dương để về đích, ít nhất cũng ở vị trí thứ nhì dù biết rõ đây không hề là mục tiêu dễ dàng thì với chủ nhà TMN.CSG, ngôi vô địch chỉ cách họ 90 phút và một kết quả hòa trước đội chót bảng Thể Công…

Tuy nhiên, đúng như các nhà chuyên môn dự báo, cả hai đội bóng giàu tham vọng này đều không đạt được mục tiêu đề ra, thậm chí, còn rơi xuống tận cùng của sự thất vọng bằng chính thất bại của mình.

Chấp nhận chia điểm trên sân nhà sau khi đã ấm ức rời sân Gò Đậu với thất bại nhiều tranh cãi 3 – 4 qua hai lần gặp gỡ chính thức tại V – League 2007, Đồng Tâm LA chiều qua một lần nữa phải thúc thủ trước đối thủ nhiều duyên nợ Bình Dương. 

Pha tranh bóng giữa Như Thành và Việt Thắng, 2 cầu thủ sinh năm 1981


“Phù thủy” Calisto tiếp tục thất bại “tâm phục, khẩu phục” trước đồng nghiệp Lê Thụy Hải ở một giải đấu mang tính tập huấn, diễn ra trên mặt sân trung lập và nhất là không hề phải chịu bất kỳ sự thiên lệch nào từ phía trọng tài!

Trận đấu sôi động ngay từ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn và cú sút căng hết sức nguy hiểm ngoài vòng cấm của Văn Hiệp (4, LA) ngay từ phút thứ 10 đã khởi đầu cho cuộc đọ sức hấp dẫn này. Hàng loạt cơ hội sau đó lần lượt trôi qua trước mũi giày các chân sút đôi bên và đến phút 29, tỷ số được mở cho ĐT.LA khá đẹp mắt.

Đội trưởng Minh Phương thực hiện đường chuyền bổng vào trung lộ và dù bị “kẹp” giữa cặp trung vệ Đình Phước – Như Thành, Antonio vẫn rướn người đánh đầu nối hiểm hóc, buộc thủ môn Thế Anh phải vào lưới nhặt bóng!

Niềm vui của ĐT.LA , dù vậy, chỉ kéo dài đúng ba phút. Một pha phạm lỗi không cần thiết trong vòng cấm của hậu vệ Ngọc Hưng đối với Philani đã dẫn đến quả phạt đền và Marcio (4, BD) dễ dàng có bàn thắng san bằng cách biệt từ chấm 11 mét.

Vào hiệp hai, đôi bên đều có những lần thay người chiến thuật nhưng chỉ có sự điều chỉnh nhân sự của HLV Lê Thụy Hải mang lại hiệu quả tích cực, nhất là khi ông quyết định tung chân sút dày dạn kinh nghiệm Kesley thay chỗ của đồng hương Salatiel.

Phút 48, Thanh Tuấn có pha phối hợp nhanh với Kesley trước khi nhận lại bóng ở tư thế cực kỳ trống trải rồi đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Bình Dương.

Phút 52, Kesley tung cú sút cực mạnh từ cự ly 18 mét, buộc thủ môn Santos phải đấm bóng cứu nguy. Chỉ chờ có vậy, Thanh Tuấn một lần nữa có mặt kịp thời, ung dung đệm bóng vào lưới trống! Đây là pha lập công thứ hai cho đội bóng mới của cựu đội trưởng Huda Huế…

Những nỗ lực sau đó của ĐT.LA chỉ mang lại một bàn gỡ ở phút 77 khi Antonio đánh đầu nối chính xác đường chuyền của Minh Trí, rút ngắn cách biệt còn 2 – 3.

Ở phút đá bù giờ, bộ ba Antonio – Tshamala – Minh Mính thực hiện liên tiếp ba cú sút trong vòng cấm nhưng đều không thắng nổi thủ môn Thế Anh và hàng thủ Bình Dương.

Chiến thắng 3 – 2 làm sống lại hy vọng đoạt cúp của Bình Dương sau hai trận ra quân toàn hòa và họ hồi hộp ngồi chờ kết quả trận đấu cuối giữa chủ nhà TMN.CSG và Thể Công.

Nếu như đội chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa cũng đủ để đoạt lấy danh hiệu vô địch thì với các học trò của HLV Gyorgy Galdihi, họ cũng rất cần một chiến thắng để không phải ra về với vị trí… chót giải.

 Lão tướng Phương Nam (áo đỏ vẫn thi đấu xông xáo)


Và đoàn quân trẻ trung này một lần nữa phải trông cậy vào sự tỏa sáng của “lão tướng” Phương Nam, người đã có pha lập công trong trận khai mạc suýt khiến cho Bình Dương phải ôm hận. 

Phút 28, từ một pha phản công nhanh bên cánh trái của Thể Công, bóng được lật vào trung lộ và bật vào cột dọc phía xa. Cả hàng thủ TMN.CSG gần như đứng chôn chân nhìn Phương Nam đánh đầu nối thành công pha bóng này.

Cả 45 phút hiệp hai là những màn tấn công dữ dội của TMN.CSG về phía khung thành Thể Công nhưng trong một chiều kém may mắn, các chân sút chủ nhà đều không đưa nổi bóng vào lưới Vũ Dũng.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của tiền đạo Martins khi một mình anh có đến 6 cơ hội đối mặt với khung thành Thể Công nhưng không một lần thành công ở cú dứt điểm cuối cùng.

Chiến thắng quý hơn vàng này đã đưa Thể Công vượt qua chính TMN.CSG để giành vị trí á quân nhờ ưu thế đối kháng và gián tiếp giúp Bình Dương đoạt lấy chiếc cúp vô địch của giải.

Kết quả chung cuộc:1. Bình Dương (5 điểm); 2. Thể Công (4đ); 3. TMN.CSG (4đ); 4. ĐT.LA (3đ).

Những nỗi buồn nho nhỏ
Điều đáng nói là dù đã nỗ lực đứng ra tổ chức một giải tập huấn “chất lượng cao” nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các đội chuẩn bị tham dự V – League 2008 nhưng có vẻ như LĐBĐ TP.HCM lại không mấy trân trọng “đứa con tinh thần” của mình!

Lực lượng trọng tài không để lại điều tiếng gì trong công tác điều hành giải nhưng việc có đến 3 cầu thủ Thể Công bị buộc phải tháo đồ trang sức (dây chuyền, nhẫn…) trong trận cho thấy công tác kiểm tra trước trận hoàn toàn bị bỏ lỏng!

Đông đảo khán giả chịu nán lại sau trận đấu cuối để dự khán lễ trao giải đã phải chấp nhận một thực tế đáng trách: Không chỉ đội xếp hạng tư ĐT.LA không thèm cử đại diện ở lại nhận giải, mà ngay cả đội vô địch Bình Dương cũng xếp hành lý ra về từ lâu!

Nhìn cảnh một cán bộ phiên dịch của LĐBĐ TP.HCM “đại diện” nhận Cúp vô địch và 5 triệu tiền thưởng thay cho đội vô địch, mọi người chỉ còn biết “hỡi ơi” cho hồi kết lẽ ra phải rất hoành tráng của một sân chơi quy tụ các đội bóng hàng đầu, đã và đang nắm giữ danh hiệu vô địch Việt Nam!

Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Roma đã hoàn tất hợp đồng với Reyes ?2:40 21 /7/2008
Buffon đánh giá Milan là ứng cử viên số 12:36 21 /7/2008
Aquilani đã là người của Inter ?2:32 21 /7/2008
Stuttgart muốn có chữ ký của Boulahrouz2:26 21 /7/2008
Blanc: “Ưu tiên số một là thủ môn”2:21 21 /7/2008
Ajax đi shopping ở Barcelona2:16 21 /7/2008
Gudjohnsen được tự do rời khỏi Barca22:53 20 /7/2008
Galliani: Kaka và Seedorf sẽ ở lại!22:51 20 /7/2008
Scolari: sẽ có một phong cách mới22:37 20 /7/2008
Drogba không đi tập huấn với Chelsea!22:34 20 /7/2008
Bỏ Adebayor, theo Berbatov20:34 20 /7/2008
HLV Mancini dẫn dắt CSKA Moscow?19:43 20 /7/2008
Mallorca tăng cường hàng tiền đạo18:23 20 /7/2008
Cologne mong ngày về của Podolski17:38 20 /7/2008
Frey gia hạn hợp đồng với Fiorentina17:5 20 /7/2008
HLV Juventus nghi ngờ 'hiệu ứng 10R' ở Milan13:14 20 /7/2008
'Cristiano Ronaldo thiếu đạo đức và ích kỷ'13:12 20 /7/2008
Tuyển thủ VN sợ Ronaldinho không còn áo để đổi13:6 20 /7/2008
Galliani: Ronnie hấp dẫn hơn Adebayor10:58 20 /7/2008
Borriello sẽ ở lại Milan10:55 20 /7/2008