Vượt qua ĐT.LA 4-3 (hòa 1-1 giờ thi đấu chính thức) sau loạt sút luân lưu nghẹt thở ở trận chung kết chiều 24/11, đội bóng đến từ Brazil, Matsubara đã trở thành nhà vô địch mới của giải...
Có thể nói đó là một kết quả đầy xứng đáng cho Matsubara, đội bóng đã trình diễn được lối chơi ấn tượng nhất từ đầu giải. Nhưng cũng khá đáng tiếc cho thày trò HLV Calisto khi những nỗ lực vượt bậc ở trận chung kết lại không được đền đáp.
Bởi so với những gì được dự đoán trước đó, ĐT.LA gần như có rất ít cơ hội trước một đối thủ mạnh hơn hẳn. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Calisto lại làm được nhiều hơn mong đợi.
Chơi tốt hơn so với chính mình, không những thế còn khiến cho đối thủ gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian của trận đấu, và chính ĐT.LA mới là đội vượt lên dẫn trước chứ không phải là Matsubara.
Tận dụng sai lầm của hàng thủ cũng như thủ môn Matsubara, pha rướn người đánh đầu của Antonio đã đem về cho ĐT.LA bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thứ 7.
 |
|
Matsubara nâng cao chiếc cúp VĐ ở giải lần thứ 8.Ảnh: Gia Khánh
|
Bị dẫn bàn, Matsubara tràn lên tấn công để tìm bàn gỡ, nhưng trước một đội hình chơi kỷ luật, chịu đeo bám của ĐT.LA các phương án tấn công của đội bóng đến từ Brazil lâm vào thế bế tắc.
Suốt cả hiệp đấu đầu tiên, dù là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng Matsubara gần như không tạo ra cơ may nào đáng kể. Phải đợi mãi tới phút 32, cơ hội duy nhất ở hiệp đấu này mới tới với các vị khách mời.
Pha sút phạt trực tiếp Marcio ở khoảng cách 18m đã đi rất chính xác khiến thủ môn Santos đứng nhìn bóng bay vào lưới, nhưng may mắn lại không đứng về Matsubara khi bóng lại dội đúng điểm nối khung thành đi ra ngoài.
Đó là tất cả những gì có được của Matsubara ở hiệp 1, trong khi đó sự cơ động, lối chơi mạnh mẽ và không kém phần kỹ thuật của bộ đôi Antonio, Tshamala đã phần nào khiến đối thủ gặp khó khăn.
Nhưng với đội hình chơi thấp, và sự tham gia tấn công của các tiền vệ chưa mấy hiệu quả khiến cho những pha tấn công biên chưa đem về thêm bàn thắng cho ĐT.LA.
Sang hiệp 2, ĐT.LA vẫn chủ động chơi thấp, phòng thủ với số đông và tận dụng triệt để những cơ hội dứt điểm ít ỏi mà mình có được về phía khung thành Matsubara.
Phút 60, từ pha đá phạt trực tiếp, cú sút của Minh Phương cũng đi khá hiểm hóc, nhưng đáng tiếc bóng lại tìm đúng cột dọc khung thành của Matsubara.
Trong khi đó, Matsubara vẫn thể hiện sự bế tắc trước hàng thủ dày đặc của ĐT.LA, và tưởng chừng như việc ghi bàn vào lưới đối phương là không thể.
Tuy nhiên sau cơ hội bị bỏ lỡ của Minh Phương ít phút, đội bóng đến từ Brazil lại có được bàn thắng một cách khá bất ngờ.
Từ pha dứt điểm của cầu thủ mới vào sân thay người Joel, bóng dội cột dọc bật ra, ở tư thế không ai kèm Neguetti sút bồi ở cự ly gần, Santos cố gắng đẩy bóng ra, nhưng trọng tài biên xác định bóng đã đi qua vạch vôi 1-1 cho Matsubara.
Bàn thắng đó giúp Matsubara vững tin hơn, nhưng cũng không đủ để tạo ra sự khác biệt khi những người đồng nghiệp bên nửa kia phần sân chơi khá quyết tâm và kỷ luật.
Trong khi đó, ĐT.LA dù khá xuống sức ở phần thời gian còn lại của trận đấu, thế nhưng những cơ hội phản công vẫn khá nguy hiểm khi các tiền đạo Antonio, Tshamala chơi vẫn sung sức.
Có ít nhất 3 cơ hội phản công có thể ghi bàn dành cho ĐT.LA, nhưng các cầu thủ của HLV Calisto lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Điển hình là pha đột phá rồi xỉa bóng ở thế đối mặt của Antonio ở phút 68 bóng lại chệch cột dọc trong gang tấc.
Tiếc nhất vẫn chính là cơ hội dành cho Minh Mính ở phút cuối của trận đấu khi Tshamala dứt điểm căng buộc thủ môn Matsubara đẩy ra, bóng tới chân cựu tiền đạo P.BĐ, ở tư thế không ai kèm, và khung thành trống nhưng tân binh này lại đệm bóng đi ra ngoài.
Không thể ghi được bàn thắng ở những cơ hội mười mươi đó, ĐT.LA buộc phải bước vào loạt đá luân lưu may rủi. Và ở cuộc chiến cân não này, đẳng cấp của đội bóng Matsubara tiếp tục được thể hiện.
Khi trong 5 loạt sút họ chỉ đá hỏng 1 quả, còn ĐT.LA là 2 (Minh Trí và Antonio) để giành chiến thắng chung cuộc 4-3 trên chấm luân lưu.
Không chỉ giành chức VĐ, đội bóng đến từ Brazil còn thâu tóm luôn 2 danh hiệu Vua phá lưới và Thủ môn xuất sắc nhất, danh hiệu còn lại là Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về tiền vệ Minh Phương (ĐT.LA).
Ở trận tranh giải 3, dù khá nỗ lực nhưng trước đối thủ mạnh hơn, SHB.ĐN đành chấp nhận thua 1-3 trước Daejeon để rời giải với vị trí thứ 4 chung cuộc.
Kết quả chung cuộc:
Đội vô địch: Matsubara (HCV, cúp, cờ và 20000 USD)
Hạng nhì: ĐT.LA (HCB, cờ, 10000 USD)
Hạng 3: Daejeon (HCĐ, cờ, 5000 USD)
Vua phá lưới: Salatiel (Matsubara) - 6 bàn
Thủ môn XS nhất: Rodolfo (Matsubara)
Cầu thủ XS nhất: Minh Phương (ĐT.LA)