Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - TIN THỂ THAO
SHB.Đà Nẵng lại đại náo Gò Đậu8:44 18/11/2007

Thêm 1 lần nữa, đội bóng của chủ sân Gò Đậu lại không thể vượt qua được đối thủ đến từ sông Hàn ngay trên sân nhà khi thất thủ với tỉ số 1-2 trong trận đấu chiều thứ Bảy (17/11)

Có thể nói, dù thiếu vắng một vài vị trí quan trọng trong đội hình như Trường Giang, Quang Thanh...nhưng khó có thể chấp nhận được đội chủ nhà Bình Dương lại chơi kém cỏi trước đối thủ đến như thế.

Hàng tiền vệ với 2 tân binh Thành Thông, Thanh Tuấn và nhất là Văn Linh chơi khá kém trước hàng tiền vệ chơi có tổ chức, tranh chấp bóng quyết liệt của Đà Nẵng.

Và bởi thế, gần như suốt hiệp đấu thứ nhất, những cơ hội mà đội quân của HLV Lê Thuỵ Hải tạo ra được về phía khung thành của đối thủ là không nhiều.

Trong khi đó, đội bóng mới ghép tên SHB.ĐN tuy không sử dụng hết số ngoại binh cho phép, nhưng với một giàn cầu thủ trẻ chơi máu lửa bên cạnh Văn Hạnh, Hồng Minh, và Hùng Dũng đầy kinh nghiệm đã hoá giải hoàn toàn các đợt tấn công của đội chủ nhà.

SHB.ĐN (áo cam) lại khiến BD (áo xanh) mất mặt.Ảnh: D.L

Không những thế, những pha lên bóng từ 2 biên rồi chuyền vào cho Almeida đánh đầu đã khiến cho đội chủ nhà Bình Dương khá lúng túng chống đỡ.

Và cũng từ một pha tranh chấp bóng trên không, Trung Tuấn đã để bóng chạm tay trong vòng 16m50, từ chấm phạt đền Almeida đã dễ dàng đánh lừa Thế Anh mở tỉ số cho SHB.ĐN ở phút 25.

Sau bàn thua này, Bình Dương đã tràn lên tấn công dồn dập, nhưng trong một buổi chiều hàng tiền vệ chơi kém khiến cho Kesley không thể có được cơ hội nào rõ ràng.

Còn đối tác của tiền đạo Brazil là cầu thủ đang thử việc Okeke thì lại chơi quá kém nên đã không thể khoan thủng được hàng thủ đội bóng sông Hàn.

Sang hiệp 2, tình hình vẫn không có gì cải thiện cho đội chủ nhà, đã thế đến phút 51 Almeida lại tiếp tục lập công cho đội nhà SHB.ĐN.

Từ pha căng ngang của Thanh Phúc, tiền đạo vào thay người Ngọc Thông lao vào sút bồi ở cự ly gần khiến Thế Anh chỉ có thể cản phá được pha dứt điểm này, còn pha đệm bóng ngay sau đó của Almeida ở tư thế thoải mái là không thể chống đỡ.

Dẫn trước 2 bàn, đội quân của HLV Phan Thanh Hùng chơi càng thoải mái và tự tin hơn, và suốt phần thời gian còn lại họ liên tục chống trả hiệu quả tất cả các đợt tấn công của chủ nhà Bình Dương.

Còn với Bình Dương, những sự điều chỉnh sau đó khi tung Lima, Hoàng Nam vào sân đều là quá muộn. Những cơ hội mà đội ĐKVĐ V-League có được chỉ là những pha sút xa tương đối nguy hiểm của Hoàng Nam, Philani mà thôi.

Phải đến phút bù giờ cuối cùng, những lần tấn công vô vọng của Bình Dương mới được đền đáp khi Philani bị đốn ngã trong vòng 16m50. Và từ chấm 11m, Kesley đã mang về cho Bình Dương bàn thắng danh dự.

Với trận thua này, cơ hội đi tiếp vẫn dành cho 2 đội bóng V-League, và đội bóng đầu tiên bị loại chính là ĐKVĐ Thái-League Chonburi khi đại bại trước Matsubara với tỉ số 1-6.

Lịch thi đấu ngày 18/11:

16h00: Dalien Shide - Daejeon

18h00: ĐT.LA - HA.GL

  • D.L
Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Ronaldo: “Tôi sẽ có mặt tại World Cup 2010”17:58 12 /10/2008
Lippi yên tâm với những gương mặt mới17:38 12 /10/2008
Crespo đầu quân cho Valencia?17:27 12 /10/2008
Amauri muốn trở thành tiền đạo số một cùng Juve17:14 12 /10/2008
Gilardinho quyết lập công chuộc lỗi15:38 12 /10/2008
Tevez: như trút được gánh nặng ngàn cân15:36 12 /10/2008
Capello thất vọng vì CĐV Anh15:35 12 /10/2008
Domenech hài lòng với một điểm14:42 12 /10/2008
Pháp lội ngược dòng ấn tượng, Italia mất điểm10:37 12 /10/2008
Messi & Aguero giúp Argentina "giải hạn"10:31 12 /10/2008
Anh "tàn sát" Kazakhstan, BĐN bị chia điểm10:21 12 /10/2008
Kahn lo lắng cho phong độ của Bayern9:30 12 /10/2008
Spalletti: Lazio sẽ chẳng giành được gì cả.8:29 12 /10/2008
Schuster: “Năm tới Ronaldo sẽ đến với Real”8:24 12 /10/2008
Chủ tịch Laporta chê Real Madrid23:40 11 /10/2008
Guti sẽ thay thế De La Red trong trận derby thành Madrid23:22 11 /10/2008
Rosicky tiếp tục phải nhập viện22:33 11 /10/2008
Bộ đôi của M.U trở lại22:6 11 /10/2008
Owen vẫn còn nguyên cơ hội22:6 11 /10/2008
Hleb: tôi vẫn đang 'dụ dỗ' Fabregas22:4 11 /10/2008