Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - TIN THỂ THAO
Một thời oanh liệt7:4 25/8/2007

Năm 1957, đội bóng tổng cục bưu điện (TCBĐ) được thành lập, là đội bóng công nhân thứ 2 của Hà Nội và miện bắc thời bấy giờ (sau đội tổng cục đường sắt ra đời năm 1956).
 
Ông Long Hưng Bộ (cán bộ miền nam tập kết - cựu cầu thủ Nam Bộ) được lãnh đạo tổng cục bưu điện giao nhiệm vụ thành lập đội bóng. Lớp cầu thủ "hạt giống đỏ" gồm ông Tạ Khôi, Đặng Văn Thịnh "cóc" (1957-1958). 

CLB Tổng Cục Bưu Điện thời vàng son...
CLB Tổng Cục Bưu Điện thời vàng son...

Tiếp đến là Đỗ Văn Lực, Nguyễn Văn Hoàn (sau là HLV TCBĐ từ năm 1970-1989) Huỳnh Ngọc Ẩn, Tô Đình Phàn, An Hợi "toe", Lưu Mộng Hùng (sau là HLV đội CA TP.HCM), Trần Minh Đức (cựu HLV trường nghiệp vụ thể thao TP.HCM).
 
Thế hệ (1959-1970) rồi Vũ Trường Giang (hiện là trợ lý HLV đội HP.HN), Nguyễn Văn Trí (hiện là phó chủ tịch CLB lão tướng bưu điện thế hệ 1968-1970).
 
Họ đều là những cầu thủ có trình độ kỹ thuật, yêu nghề và đam mê trái bóng được đồng nghiệp và người hâm mộ yêu quý. Tập thể đội bóng là một khối đoàn kết vững mạnh.
 
TCBĐ đã có một lối chơi riêng, mang đặc thù sắc nét của một đội bóng công nhân nhiệt huyết máu lửa. Nhiều đội bóng lừng danh thời bấy giờ như CAHN, Thể Công, Tổng cục đường sắt, Cảng Hải Phòng đều phải kiêng nể anh chàng tân binh này.

Từ một đội bóng hạng B, năm 1958, TCBĐ lên hạng A, và chỉ mùa tiếp theo (1959) đội bóng đã vô địch hạng A Miền Bắc. Một cú sốc cho các đội bóng đàn anh và là niềm tự hào cho ngành bưu điện - cho bóng đá Hà Nội.
 
Từ chiến công đầu ấy, lãnh đạo và toàn thể CBCNV ngành Bưu Điện vô cùng phấn khởi và tạo mọi điều kiện để đội bóng vững vàng tiến bước - an tâm với trái bóng.
 
TCBĐ được điều động tập trung ở một cơ sở, lấy viện thiết kế Bưu điện Hà Nội đóng tại hà Đông làm đại bản doanh, lấy sân trường đại học ngoại ngữ (từ năm học 2007-2008 là đại học Hà Nội) hoặc sân Nhổn làm nơi tập luyện.
 
Đặc biệt, người lãnh đạo viện là ông Tùng "phệ" - một viện trưởng đam mê bóng đá và trách nhiệm với đội bóng, coi đội bóng và cầu thủ là một gia đình.
 
Ông thương yêu, chăm sóc và lo lắng cho các cầu thủ từ ăn, ngủ đến khi ra sân tập thi đấu. Có lẽ, cho đến bây giờ, trong số các đội bóng chuyên nghiệp hiện nay, khó tìm thấy được một người lãnh đạo tuyệt vời như ông.
 
Năm 1969-1970, một loạt cầu thủ tầm cỡ quốc gia gồm thủ môn Trần văn Tuấn, Trần Văn Vĩnh, Mạc Đức Trọng, Lê mai Tú "cóc", Lê Đình Chính "sứt", Lê Văn Phúc "vẩu", Nguyễn Thành Học, Trịnh Quốc Trung (hiện là phó chủ nhiệm CLB bóng đá Hà Nội), Phương Lăng Phú, Nguyễn Văn Thành... đầu quân TCBĐ.
 
Nhờ đó, đội đã vươn lên hàng ngũ các đội mạnh ở Miền Bắc thời bấy giờ. Năm 1960, TCBĐ giành hạng nhì giải bóng đá Tổng Công Đoàn Việt Nam.
 
Năm 1961, vô địch giải bóng đá luân lưu đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà. Năm 1971, vô địch giải bóng đá luân lưu đội mạnh Miền Bắc.
 
Năm 1974, đoạt hạng ba giải bóng đá kỷ niệm 20 năm giải phóng thủ đô. Năm 1975, đoạt hạng nhì giải bóng đá các đội mạnh Miền Bắc.
 
Sau ngày đất nước thống nhất, ở giải bóng đá Hồng Hà năm 1976, TCBĐ giành hạng 3 bằng đấu pháp hợp lý, hiệu quả, biết ta biết người, và đặc biệt nhờ hàng loạt cầu thủ xuất sắc liên kết gắn bó với tập thể và có tinh thần thi đấu kiên cường, oanh liệt, hết mình.
 
Đến mùa giải 1977, TCBĐ bắt đầu sa sút, thua 11 và hoà 3/14 trận, đứng bét bảng và phải xuống hạng. Đó cũng là thời điểm đánh dấu chấm hết một thời oanh liệt của TCBĐ trong bản đồ bóng đá Việt Nam sau 19-20 năm tồn tại.
 
Giờ đây, nhưng cựu cầu thủ - danh thủ một thời ấy vẫn tập hợp và sinh hoạt - tập luyên trong màu áo CLB lão tướng Bưu điện.
 
Và họ đã hoài niệm lại vinh quang quá khứ bằng 2 lần đoạt hạng 3 giải bóng đá lão tướng Miền Bắc 1998 và giải các đội mạnh Cúp đông dược Bảo Long 2002.
 
 (Theo Báo Bóng Đá)


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Manchester United "hứng thú" với hàng Serbia9:7 2 /12/2008
Pepe chấn thương nặng – Real lún sâu vào khủng hoảng8:52 2 /12/2008
Đừng để Messi phải khóc!8:50 2 /12/2008
Chelsea phóng tầm mắt ra Châu Á8:37 2 /12/2008
Marco Amelia: "Playstation giúp tôi chiến thắng Ronaldinho"8:33 2 /12/2008
FA chấp nhận đền bù cho Arsenal8:27 2 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 38:4 2 /12/2008
Bị cầm chân, Liverpool vẫn leo lên ngôi đầu6:7 2 /12/2008
"Quỷ đỏ" vẫn là Vua!6:4 2 /12/2008
Tuyển VN rộn ràng, tự tin trước giờ xung trận6:0 2 /12/2008
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008