Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - TIN THỂ THAO
Vũ Thị Hương: Chào Bắc Kinh, tôi đã có mặt!8:07 8/8/2007

Thành tích xuất sắc tại giải vô địch điền kinh châu Á 2007 đã giúp VĐV Vũ Thị Hương giành quyền tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 bằng ngả chính thức.

Ngày 26/07 vừa qua, tại Amman (Jordan), điền kinh Việt Nam đã ghi dấu ấn bằng một kết quả tuyệt vời khi Trương Thanh Hằng đem về cho nước nhà chiếc HCV điền kinh châu lục cự ly 800m nữ.

Ngày 29/07, dù không có vàng và bạc nhưng lại có một chiếc HCĐ vô cùng quý giá, một chiếc huy chương mà theo như nhiều nhà chuyên môn thì nó còn quý hơn vàng.

Người lập nên thành tích đó (HCĐ cự ly chạy 200m với thành tích 23"30) chính là VĐV Vũ Thị Hương, một cô gái trẻ 23 tuổi và cũng chính vì thành tích ấy, Hương đã tự mình ghi tên vào danh sách 32 VĐV trên toàn thế giới dự thi cự ly 200m tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Trưởng thành từ gian khó!

Vũ Thị Hương (257) là nữ VĐV cự ly ngắn số 1 Đông Nam Á hiện nay

Xuất thân từ một cô gái nông thôn trên một mảnh đất nghèo tại Thái Nguyên, từ nhỏ, Vũ Thị Hương đã bộc lộ tố chất của một VĐV điền kinh dù trông cô có dáng vẻ khá thư sinh.

Nhưng điều quan trọng là từ khi trở thành VĐV chuyên nghiệp, Hương đã không được như nhiều đồng nghiệp khác khi cô phải cùng nhiều VĐV Thái Nguyên tập luyện trên sân vận động tỉnh với đường chạy chưa được trải nhựa chuyên dùng mà chỉ là đường chạy bằng đất, xi măng và gạch đá.

Chính điều đó đã khiến cho nhiều lần Hương cảm thấy muốn nghỉ tập luôn vì không thể chịu được các vết thương trầy xước sau mỗi buổi tập. Nhưng điều đáng nói hơn cả việc khổ luyện là con đường đến với thể thao đỉnh cao của Hương cũng thật lắm gian truân.

Không ít lần muốn từ giã đường chạy chỉ vì những trắc trở của một nghề mà chỉ có kỳ công, khổ luyện mới có thể thành tài. Những lần bị loại khỏi đội tuyển trẻ, ĐTQG trong lúc Hương đặt nhiều quyết tâm nhất chính là điều mà Hương cảm thấy nhớ nhất.

"Em đã lập gia đình và tất nhiên là chồng em rất ủng hộ em trong chuyện tiếp tục theo nghề. Nhưng đôi khi, mọi chuyện lại không đơn giản như mình nghĩ.

Và cũng có lúc, vì một chuyện như vậy, vì những thay đổi trong cuộc sống mà mình đã phải gánh chịu những việc đại loại như bị loại khỏi đội tuyển, không được tham dự giải này, giải kia,... Tất nhiên, đó là điều mà hầu như VĐV nào cũng sẽ vấp phải, chỉ có điều ít hay nhiều thôi.", Hương đã chia sẻ với Thể thao VietNamNet điều đó.

Và ... lần đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam...

Vũ Thị Hương (trái) có đầy đủ tố chất của một VĐV chạy cự ly ngắn

Trở về từ Jordan đã được vài tuần mà Vũ Thị Hương vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Cũng phải thôi bởi cuối cùng thì ước mơ dự một kỳ Olympic trong đời VĐV của Hương đã thành hiện thực.

Cô đã biết vượt qua nhiều trở ngại để đem vinh quang về cho Tổ quốc, và đem lại một bước ngoặt mới có tính lịch sử cho điền kinh Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam, có một VĐV được dự Olympic bằng cửa chính, chứ không phải bằng việc đặc cách như thời gian qua.

Hương đã góp phần tạo nên một mốc son mới tươi rói cho điền kinh Việt Nam, một nền điền kinh vẫn còn đang cố thoát ra khỏi khu vực Đông Nam Á để vươn ra tầm châu lục.

Những thành tích của Hằng, của Hương đã khiến cho vị thế của điền kinh Việt Nam trong khu vực và châu lục được nâng lên rõ rệt. Giờ đây, không chỉ có Thái Lan là có những VĐV ở cấp châu lục mà còn phải kể tên cả các VĐV Việt Nam nữa.

Nghĩ về thành tích ấy, Hương tâm sự: "Chị Tĩnh (VĐV đã giải nghệ Nguyễn Thị Tĩnh) đã từng thi đấu rất thành công tại SEA Games 22 với thành tích 23"19, vì vậy, em nghĩ là mình cần phải phấn đấu rất nhiều để đạt được thành tích ấy.

Nhưng với em, tại giải vô địch châu Á vừa qua, thành tích 23"30 cũng rất tuyệt vời vì tại giải này có rất nhiều VĐV mạnh, trong khi thành tích của các VĐV đoạt HCV, HCB cũng không cao hơn nhiều so với thành tích của em nên em nghĩ mình còn phấn đấu đạt được thành tích cao hơn".

Chỉ thiếu 0,02" nữa là lọt vào tốp 16 VĐV nhóm A

Điểm mạnh nhất của Hương là sự tự tin cao độ trong mọi hoàn cảnh

Thành tích 23"30 của Vũ Thị Hương đã giúp Hương lọt vào tốp 32 VĐV trên thế giới dự Olympic Bắc Kinh 2008 bằng cửa chính. Nhưng Hương vẫn còn tiếc mãi vì nếu chỉ thêm một chút xíu nữa thôi, đó là 0,02" thì thành tích của chị sẽ đạt chuẩn Olympic cự ly 200m hạng A, tức là nếu rút ngắn được 0,02" nữa, Hương sẽ nằm trong 16 VĐV nhóm A tại kỳ Olympic năm tới.

"Em không thể không tiếc vì tại Olympic, người ta chia 32 VĐV thành 2 nhón A và B, mỗi nhóm 16 người. Em ở nhóm B nhưng nếu như được vào nhóm A thì không gì tuyệt vời hơn.

Tuy vậy, trong điền kinh, đặc biệt ở các cự ly tốc độ như 100, 200m thì 0,02" lại là cả một vấn đề và để san lấp được khoảng thời gian đó thì cần phải nỗ lực thêm nhiều hơn nữa.", Hương nói.

Tuy vậy, với điền kinh Việt Nam, dù là ở nhóm A hay B thì việc có 1 VĐV đi thẳng tới Olympic Bắc Kinh bằng cách đạt chuẩn Olympic đã là tuyệt vời lắm rồi.

Ông Hoàng Vĩnh Giang đã từng coi thành tích của Hương và Hằng vừa qua là "sóng thần" và điều đó hoàn toàn có lý bởi trước khi tham dự giải vô địch châu lục, ít người dám nghĩ đến những thành tích vang dội như thế.

Và ước mơ đạt thành tích cao hơn nữa ở Olympic Bắc Kinh 2008

Thành công của Vũ Thị Hương là mốc son của điền kinh Việt Nam trong năm 2007 - Ảnh: Hải Anh

Được dự thi Olympic là một phần thưởng rất lớn cho bất kỳ VĐV nào của Việt Nam, nhưng đối với Vũ Thị Hương thì nó càng tuyệt vời hơn khi mà cô đã thành công sau những nỗ lực khổ luyện tuyệt vời.

Nhiều VĐV trong làng điền kinh đang tập luyện ở Nhổn đã phải thán phục sự chăm chỉ luyện tập và sự say mê tập ngày tập đêm của Hương.

Có một điều đặc biệt là đường chạy cự ly 200m không phải là sở trường của Vũ Thị Hương. Cô gái người Thái Nguyên này có sở trường ở cự ly ngắn nhất 100m và đã từng lập kỷ lục quốc gia cách đây khoảng 1 tháng khi về đích với thời gian 11"47.

Nhưng điều đáng ghi nhận là tại giải vô địch điền kinh châu Á vừa qua, Hương đã lập kỷ lục mới cho riêng mình khi về đích thứ 2 với thành tích ấn tượng 11"33, đoạt HCB.

Nói về những thành tích này, Hương đã không quên nhắc tới vai trò của các thầy dạy Hương, kể cả chuyên gia người Pháp đang trực tiếp dẫn dắt Hương.

"Thành tích ấy là nỗ lực không mệt mỏi của bản thân, nhưng nhân đây, em cũng xin cảm ơn những thầy cô đã dìu dắt em được như ngày hôm nay. Mục tiêu của em là đạt thành tích tốt nhất tại Olympic Bắc Kinh 2008. Vẫn còn thời gian và em sẽ nỗ lực hơn nữa để nâng cao thành tích".

Đường đến Olympic Bắc Kinh còn rất gian truân với nhiều đội tuyển, nhiều cá nhân VĐV Việt Nam.

Nhưng khi đang có trong tay những "tài sản" thể thao đáng quý như Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương, những người phụ nữ đã rất nỗ lực vươn lên đỉnh cao, thì UBTDTT cần có những chiến lược cụ thể, bài bản để giúp những VĐV như thế này vươn cao và bay xa hơn nữa!

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Manchester United "hứng thú" với hàng Serbia9:7 2 /12/2008
Pepe chấn thương nặng – Real lún sâu vào khủng hoảng8:52 2 /12/2008
Đừng để Messi phải khóc!8:50 2 /12/2008
Chelsea phóng tầm mắt ra Châu Á8:37 2 /12/2008
Marco Amelia: "Playstation giúp tôi chiến thắng Ronaldinho"8:33 2 /12/2008
FA chấp nhận đền bù cho Arsenal8:27 2 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 38:4 2 /12/2008
Bị cầm chân, Liverpool vẫn leo lên ngôi đầu6:7 2 /12/2008
"Quỷ đỏ" vẫn là Vua!6:4 2 /12/2008
Tuyển VN rộn ràng, tự tin trước giờ xung trận6:0 2 /12/2008
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008