Trong khi các đội bóng lớn đang than phiền về một lịch thi đấu kín đặc khiến các cầu thủ của họ kiệt sức vì mật độ 2 trận/tuần thì nhà ĐKVĐ Serie A lại gây bất ngờ khi nhận lời tham dự giải Dubai từ 5-7/1/2008.
Theo lời giám đốc điều hành Ernesto Paolillo, Inter quyết định tham dự giải để tránh mùa đông giá lạnh tại châu Âu và duy trì tình trạng tốt nhất cho các cầu thủ. Inter cũng sẽ có cơ hội cọ xát tuyệt vời với những CLB hàng đầu như Internacional, Ajax và một khách mời tên tuổi khác chưa được tiết lộ.

Adriano và đồng đội sẽ tham dự Dubai Cup
Lời giải thích đó xem ra chẳng thuyết phục người nghe. Muốn tham dự giải đấu diễn ra có 3 ngày ấy, các ngôi sao của Inter sẽ phải cắt ngắn kỳ nghỉ đông để sớm tập trung và phải di chuyển giữa 2 miền khí hậu trái ngược. Không một chuyên gia y tế nào dám khẳng định các thành viên của Nerazzurri hoàn toàn “miễn nhiễm” với những trận ốm. Việc tập trung sớm nhiều khả năng khiến bước chân của các chàng trai áo xanh đen thêm mệt mỏi vào những tháng cuối cùng bởi mùa giải còn rất dài nơi Inter có thể phải căng sức trên 2 - 3 mặt trận.
Vậy vì cái gì mà Inter nhận lời tham dự Dubai Cup? Người ngoài cuộc có thể tự suy luận nếu biết giải thưởng của chiếc cúp giao hữu này là một con số khổng lồ: 1 triệu Bảng.
Đức Nhật