Tài năng trẻ người Brazil, Alexandre Pato đã "nổ phát súng" đầu tiên trong màu áo Milan ở trận đấu giao hữu nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập CLB Dynamo Kiev.
Alexandre Pato đã có một khởi đầu khá suôn sẻ trong màu áo Milan, khi ngay trong trận đấu đầu tiên ra mắt đội bóng mới, tài năng trẻ người Brazil đã để lại dấu ấn của mình với một bàn thắng vào lưới đội chủ nhà Dynamo Kiev.
Trong trận đấu nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Dynamo Kiev, Pato đã ra sân với chiếc áo số 7, từng được Sheva khoác trong những ngày hoàng kim của anh với Milan. Và đây sẽ là số áo của Pato trong suốt thời gian anh gắn bó cùng Milan.
 |
| Pato có một khởi đầu thuận lợi trong màu áo Milan. Ảnh: acmilan.com |
Trận đấu mang đậm chất giao hữu với kết quả 2-2 làm hài lòng cả chủ lẫn khách. Dynamo Kiev đã có một buổi lễ sinh nhật đầy ấn tượng trong khi Milan hài lòng với màn trình diễn đầy thuyết phục của Pato.
Theo đúng cam kết, dù mang đến Kiev một danh sách gồm 6 cầu thủ từ đội U18 (do các trụ cột phải làm nghĩa vụ quốc gia) nhưng Milan vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất vào lúc này, với cặp tấn công Pato - Gilardino trong khi Cafu và Aubameyang đá trái sở trường ở hàng tiền vệ.
Tỉ số sớm được mở cho đội chủ nhà với bàn thắng của tuyển thủ quốc gia Ukraina Milevsky ở ngay phút thứ 6. Pha lập công sau đó 15 phút của Gavrancic đã giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với 2 bàn cách biệt.
Sau ít phút đi tìm tiếng nói chung cùng các đồng đội mới, Pato đã đặt dấu ấn của mình với bàn thắng đầu tiên ở phút cuối cùng của hiệp 1. Sau đường chuyền bên cánh phải của Bonera, "Kaka mới" đã có pha đánh đầu tuyệt đẹp làm tung lưới thủ thành Rybka.
Đây thực sự là một khởi đầu đẹp cho Pato trong màu áo Milan. Mặc dù vậy, tài năng trẻ này sẽ không còn cơ hội tiếp tục thể hiện mình cho đến ngày 13/1/2008, khi anh chính thức đá trận đầu tiên cho Milan ở Serie A.
Trận giao hữu được ấn định ở tỉ số 2-2 sau khi hiệp 2 trôi qua được 5 phút. Emerson, một tân binh khác của Milan, là người có đường chuyền quyết định để Gilardino ghi bàn.
 |
| 80 năm Dynamo Kiev. Ảnh: AFP |
Chứng kiến trận đấu này trên khán đài sân Valery Lobanovsky, Sheva đã không hết lời ca ngợi Pato, người kế thừa chiếc áo số 7 của anh ở San Siro: "Cậu ấy thật là tuyệt. Pato đã cho thấy khả năng tuyệt vời và cậu ấy sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Tôi tin rằng Milan sẽ giúp cậu ấy trưởng thành hơn nữa".
Cầu thủ hiện đang bị Chelsea lạnh nhạt cũng dành một tình cảm đặc biệt cho Milan: "Tôi hạnh phúc và sung sướng khi được gặp lại những người bạn cũ trong đội. Với tôi, Milan mãi mãi là một đại gia đình. Tôi đã chào PCT Galliani, TGD8 Braida, HLV Ancelotti và tất cả các cầu thủ".
"Tối nay thực sự là một khoảng thời gian quan trọng trong cuộc đời tôi, bởi vì ở SVĐ này (SVĐ Valery Lobanovsky) tôi thực sự trở lại là một Andriy Shevchenko".
Đội hình ra sân:
Dynamo Kiev: Rybka; Fedorov, Ghioane, Shatskikh, Milevskiy, Vaschchuk, Gavrancic, Ninkovic, Yussuf, Marcovic, Maikl.
Milan: Kalac (1' st Fiori); Bonera, Nesta (78' Caraglia), Digao, Favalli; Emerson; Cafu, Brocchi (87' D. Ancelotti), W. Aubameyang (64' Cosner); Pato (87 Rampinini), Gilardino (85' Pierre Aubameyang).
Bàn thắng: Milevskiy, 6', Gavrancic 21' - Pato 45', Gilardino 50'