Luiz Felipe Scolari cho biết ông không chắc được rằng liệu ông có thể có được sự phục vụ của Robinho mùa này hay không sau khi thương vụ chuyển nhượng với cầu thủ Brazil bỗng trở nên rắc rối...
Tưởng như Chelsea đã chắc chắn có được bản hợp đồng mới hấp dẫn với Robinho thì Real Madrid tuyên bố rằng họ sẽ không bán cầu thủ của mình nếu không thể tìm được sự thay thế.
Khi mà chỉ còn 4 ngày nữa là cánh cửa chuyển nhượng khép lại, thì việc duy nhất Chelsea phải làm là chờ đợi xem liệu "gã khổng lồ" xứ TBN có thể bổ sung thêm người mới và cho phép Robinho ra đi hay không.
Scolari không muốn nhắc tới vụ chuyển nhượng của Robinho mà chỉ tập trung chuẩn bị cho chuyến làm khách của đối thủ cùng thành phố Tottenham Hotspur tới Stamford Bridge vào Chủ Nhật này.
"Tôi không biết nhiều về vụ Robinho bởi vì việc của tôi không phải là tham gia vào các cuộc thương lượng với cầu thủ. Tôi đã nói điều gì đó với Peter một tháng trước và họ đã cố gắng đưa Robinho tới đây nhưng việc của tôi là tập trung vào sân cỏ," HLV The Blues cho biết.
"Nếu họ có thể đưa cậu ấy tới đây thì tất cả sẽ phụ thuộc vào các cuộc gặp gỡ ban lãnh đạo, còn tôi phải nghĩ tới trận gặp Tottenham chứ không cần bận tâm tới việc cầu thủ nào đến hay không đến. Tôi không biết gì cả bởi vì tôi chưa nói chuyện với Peter trong hai hôm nay."
Scolari tin rằng ông không phải là người duy nhất muốn ký hợp đồng với Robinho, nhưng ông tỏ ra không muốn nói về các cầu thủ của CLB khác.
"Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi nhưng không chỉ có mình tôi muốn có cậu ấy, tất cả các HLV trên thế giới đều mong vậy. Nhưng hiện tại những gì sắp diễn ra trên sân cỏ mới là điều quan trọng với tôi. Tôi chỉ quan tâm tới việc các cầu thủ của tôi có chơi tốt trước Tottenham hay không."
Thanh Hoa