Chuyên trang Bóng Đá | Đua xe | Quần vợt | Bóng rổ | Kết quả thi đấu | Bảng xếp hạng | Dự đoán trúng thưởng | Diễn Đàn | Liên hệ
TRANG CHỦ - THƯ VIỆN ẢNH
10 cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở giải Ngoại hạng19:24 9/2/2010

Ở tuổi 36, Kevin Phillips mới lập cú đúp giúp Birmingham hạ Wolves 2-0 tại vòng 25 cuối tuần qua. Nhưng nhìn vào lịch sử, chân sút kỳ cựu này vẫn còn trẻ so với nhiều ông lão từng ghi bàn ở giải Ngoại hạng trước kia.



 
Teddy Sheringham (ghi bàn cho West Ham ở tuổi 40 lẻ 268 ngày - năm 2006)

Sheringham đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại giải Ngoại hạng với pha lập công cho West Ham trong trận thua 1-2 Portsmouth vào dịp Lễ tặng quà tháng 12/2006. Đến tháng 1/2008, ở tuổi 41 và đã chuyển tới chơi cho Colchester ở giải Hạng nhất, anh tiếp tục ghi dấu ấn bằng bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp trong trận thua Peterborough 1-3 ở vòng ba Cup FA.
 
Stuart Pearce (West Ham - 38 tuổi lẻ 215 ngày - 2000)

Cựu hậu vệ tuyển Anh ghi bàn thứ hai cho West Ham trong trận thắng chủ nhà Southampton 3-2. Đây là bàn thắng cuối cùng của anh tại giải Ngoại hạng, bởi sau đó, Pearce xuống giải Hạng nhất khoác áo Man City.
 
Mark Hughes (Blackburn - 38 tuổi lẻ 149 ngày - 2002)

Bàn thắng này được ghi khi Hughes đã sắm vai cầu thủ kiêm HLV trưởng tuyển xứ Wales. Đây cũng là pha làm bàn cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ đỉnh cao của cựu tiền đạo MU, Barca, Bayern Munich.
 
Kerimonglu Tugay (Blackburn - 38 tuổi lẻ 98 ngày - 2008)

Pha làm bàn ngoạn mục vào lưới Porsmouth hồi tháng 11/2008 là món quà mà tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ này gửi tới các fan Blackburn, những người đã ủng hộ anh trong 8 mùa giải, trước khi treo giày vào hè 2009.
 
Graham Alexander (Burnley - 38 tuổi lẻ 67 ngày - 2009)

Sau khi lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ra mắt tại giải Ngoại hạng, trung vệ thủ quân của đội bóng mới thăng hạng Burnley tiếp tục ghi dấu ấn với 5 bàn thắng. Bàn mới nhất trong số đó là cú sút penalty thành công trong trận hòa Arsenal 1-1 trên sân nhà Turf Moor.
 
Mick Harford (Wimbledon - 38 tuổi lẻ 34 ngày- 1997)

Pha lập công trong trận hòa West Ham 1-1 là bàn thắng cuối cùng của chân sút từng khoác áo 11 CLB Anh này.
 
Gary Speed (Bolton - 37 tuổi lẻ 351 ngày - 2007)

Sáu tháng trước khi chia tay Bolton để xuống hạng nhất chơi cho Sheffield Utd, Speed (áo trắng) ghi bàn cuối cùng của anh ở giải Ngoại hạng trong trận thắng các vị khách Reading 3-0 hồi tháng 8/2007.
 
Peter Schmeichel (Aston Villa - 37 tuổi lẻ 336 ngày - 2001)

"Người khổng lồ Đan Mạch" không chỉ nổi tiếng nhờ những năm tháng ở MU. Khi sang Aston Villa mùa 2001-2002, anh còn trở thành thủ môn đầu tiên ghi bàn trong lịch sử giải Ngoại hạng trong trận thua chủ nhà Everton 2-3 tháng 10/2001.
 
Les Ferdinand (Bolton - 37 tuổi lẻ 268 ngày - 2004)

Trước khi xuống hạng nhất chơi cho Reading rồi Watford, tiền đạo kỳ cựu người Anh chia tay Bolton bằng món quà rất ý nghĩa, là bàn thắng ở phút 90 giúp đội nhà cầm hòa MU 2-2.
 
John Wark (Ipswich - 37 tuổi lẻ 177 ngày - 1995)

Lão tướng hậu vệ người Scotland ghi bàn duy nhất cho Ipswich trong trận thảm bại 1-4 dưới tay Blackburn tháng 1/1995. Hai năm sau đó, anh treo giày.


Theo Vnexpress.net


Các tin thể thao mới tổng hợp:
Tản mạn sau ngày về của Becks11:49 11 /3/2010
Video Premier League: Burnley 1-1 Stoke City11:51 11 /3/2010
Nếu Ribery muốn đi, tôi sẽ bán cậu ta11:45 11 /3/2010
“Mổ xẻ” thất bại của Real Madrid11:45 11 /3/2010
Đi để được thừa nhận11:44 11 /3/2010
Romario lại gây rối11:43 11 /3/2010
Khó xóa án cho CĐV Hải Phòng11:39 11 /3/2010
HLV Phan Thanh Hùng: Khi đứng ở bên kia chiến tuyến11:39 11 /3/2010
Đòi lương cao, Lee Nguyễn vẫn thất nghiệp11:36 11 /3/2010
Liệu có chuyên nghiệp chưa?11:32 11 /3/2010
Thua trận, Galliani đổ lỗi cho mất hàng thủ11:25 11 /3/2010
Becks trở lại mái nhà xưa: Không trọn niềm vui11:26 11 /3/2010
Ngựa chứng nơi đất Cảng11:25 11 /3/2010
Vidamco sẽ ra mắt Chevrolet Cruze vào tháng 411:21 11 /3/2010
8 tỷ, 100 triệu đồng và còn gì nữa?11:18 11 /3/2010
U23 Việt Nam áp đảo cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng11:18 11 /3/2010
“Bàn thắng ở phút 13 đã giết Milan!”11:0 11 /3/2010
Phiếu tín nhiệm11:12 11 /3/2010
Từ Tavares đến Robert Lim11:5 11 /3/2010
Trung vệ số 1 Inter xuất viện, Mourinho lại "nổ máy"11:7 11 /3/2010

Các tin cũ hơn:
Bridge: "Tôi không bao giờ muốn gặp lại Vanessa"19:17 9 /2/2010
Kaka tự tin hồi phục phong độ18:30 9 /2/2010
XM.Hải Phòng – LS.Thanh Hóa 0-0: Chủ nhà không "đè" được khách18:25 9 /2/2010
Higuain từ chối gia hạn hợp đồng với Real18:20 9 /2/2010
Neville: "Chelsea vẫn chưa thể thoát"18:18 9 /2/2010
Cân sức & không cân sức17:18 9 /2/2010
Trận chung kết “World Cup” của bóng bầu dục Mỹ17:10 9 /2/2010
Tản mạn về hình tượng Hổ trong quyền thuật17:6 9 /2/2010
Vợ John Terry cầu cứu bà Beckham17:6 9 /2/2010
Võ sĩ Judo tiêu biểu năm 2009: Wang Ki-Chun tài không đợi tuổi17:2 9 /2/2010