Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - THƯ VIỆN VIDEO
CAN 2008: Ai Cập bảo vệ thành công "ngai vàng"6:6 11/2/2008

Đánh bại Cameroon trong trận chung kết diễn ra vào rạng sáng 11/2, với tỉ số tối thiểu 1-0, Ai Cập đã bảo vệ thành công ngôi vị quán quân châu Phi, đồng thời thiết lập một kỷ lục mới với 6 lần đăng quang.

Ở vòng bảng, Ai Cập từng đánh bại Cameroon với tỉ số ít ai ngờ 4-2. Chính vì vậy, các nhà ĐKVĐ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ của mình trong lần tại ngộ ở trận chung kết.

Điều đó đã đúng khi Ai Cập nhập cuộc với một thế trận hoàn toàn áp đảo. Những cơ hội liên tục được các học trò HLV Shehata tạo ra trước khung thành thủ môn Kameni.


Niềm vui đăng quang của các cầu thủ Ai Cập. Ảnh: AFP

Sau những pha thử tài Kameni của Emad Moteab và Aboutrika, Ai Cập có cơ hội rất tốt để mở tỉ số ở phút 19. Thế nhưng, pha dứt điểm rất căng của Moteab đã không thắng được thủ môn đang khoác áo Espanyol, và cú sút bồi của Aboutrika lại đưa bóng đi vọt xà.

Những pha di chuyển của Moteab luôn khiến hàng thủ Cameroon vất vả. Trong một lần thoát xuống rất nhanh ở phút 37, Moteab có pha vẩy má ngoài kỹ thuật nhưng một lần nữa Kameni là người chiến thắng.

Sau giờ nghỉ, Ai Cập tiếp tục là đội nắm giữ thế trận, nhưng các học trò HLV Shehata đã không tấn công mạnh mẽ như trong hiệp 1 mà chủ động cầm bóng để chờ đợi những cơ hội để gây bất ngờ.

Phải đến phút 62, pha bóng nguy hiểm thực sự của hiệp đấu thứ hai mới diễn ra, và vẫn là dấu ấn của các cầu thủ Ai Cập. Tuy nhiên, pha đánh đầu của Abd Rabou một lần nữa bị chặn đứng bởi thủ thành Kameni.

Nỗ lực của "những chàng trai Pharaons" (Les Pharaons) cuối cùng cũng được đền đáp với bàn thắng ở phút 77. Sau khi thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Cameroon, cầu thủ vào thay người Zidan đã có đường chuyền chuẩn xác để Aboutrika ung dung đệm bóng trực diện hạ gục thủ môn Kameni.

Không còn gì để mất, Cameroon buộc phải dâng cao đội hình tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, sự tập trung của hàng thủ Ai Cập đã khiến cố gắng của Eto'o và các đồng đội trở nên vô vọng.

Đáng tiếc nhất có lẽ là tình huống ở phút 83, khi hậu vệ Ai Cập để bóng chạm tay trên vạch 16m50 nhưng trọng tài lại thổi phạt Cameroon. 3 phút sau đó, Mbia có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút rất căng của anh đã bị Al Hadari xuất sắc cản phá. Không thể ghi bàn, "sư tử bất khuất" đành chịu khuất phục trước "những chàng trai Pharaons".

Như vậy, đây là lần thứ 6 Ai Cập đăng quang ở giải VĐ châu Phi, một kỷ lục mới của các cầu thủ đến từ đất nước với những kim tự tháp nổi tiếng.

Đội hình ra sân:
Ai Cập: 1-Essam Al Hadari; 5-Shady Mohamed, 6-Hani Said, 20-Wael Gomaa, 14-Sayed Moawad; 8-Hosni Abd Rabou, 7-Ahmed Fathi, 17-Ahmed Hassan, 22-Mohamed Aboutrika (4-Ibrahim Said 89); 10-Emad Moteab (9-Mohamed Zidan 60), 19-Amr Zaki (11-Mohamed Shawky 84).
Cameroon: 1-Idriss Carlos Kameni; 3-Bill Tchato, 8-Geremi, 4-Rigobert Song, 5-Timothee Atouba; 10-Achille Emana (17-Mohamadou Idrissou 55), 15-Alexandre Song (2-Augustin Binya 16), 19-Stephane Mbia, 14-Joel Epalle (7-Modeste Mbami 65); 12-Alain Nkong, 9-Samuel Eto'o.
Bàn thắng: Aboutrika 77'

Kim Ngân

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Ronaldo: “Tôi sẽ có mặt tại World Cup 2010”17:58 12 /10/2008
Lippi yên tâm với những gương mặt mới17:38 12 /10/2008
Crespo đầu quân cho Valencia?17:27 12 /10/2008
Amauri muốn trở thành tiền đạo số một cùng Juve17:14 12 /10/2008
Gilardinho quyết lập công chuộc lỗi15:38 12 /10/2008
Tevez: như trút được gánh nặng ngàn cân15:36 12 /10/2008
Capello thất vọng vì CĐV Anh15:35 12 /10/2008
Domenech hài lòng với một điểm14:42 12 /10/2008
Pháp lội ngược dòng ấn tượng, Italia mất điểm10:37 12 /10/2008
Messi & Aguero giúp Argentina "giải hạn"10:31 12 /10/2008
Anh "tàn sát" Kazakhstan, BĐN bị chia điểm10:21 12 /10/2008
Kahn lo lắng cho phong độ của Bayern9:30 12 /10/2008
Spalletti: Lazio sẽ chẳng giành được gì cả.8:29 12 /10/2008
Schuster: “Năm tới Ronaldo sẽ đến với Real”8:24 12 /10/2008
Chủ tịch Laporta chê Real Madrid23:40 11 /10/2008
Guti sẽ thay thế De La Red trong trận derby thành Madrid23:22 11 /10/2008
Rosicky tiếp tục phải nhập viện22:33 11 /10/2008
Bộ đôi của M.U trở lại22:6 11 /10/2008
Owen vẫn còn nguyên cơ hội22:6 11 /10/2008
Hleb: tôi vẫn đang 'dụ dỗ' Fabregas22:4 11 /10/2008