Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - THƯ VIỆN VIDEO
Đại thắng Benin, Bờ Biển Ngà vào tứ kết CAN 20089:50 26/1/2008

Trận hòa không bàn thắng giữa Nigeria và Mali đã góp phần đặt chiếc vé tứ kết đầu tiên của bảng B vào tay Bờ Biển Ngà, đội đã đè bẹp Benin ở trận đấu trước đó.

Sau khi khuất phục Nigeria trong trận chung kết sớm, Bờ Biển Ngà tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình bằng khi đè bẹp Benin với tỉ số 4-1, trong một ngày bừng sáng của Drogba.

Chiến thắng đầy ấn tượng này đã chính thức đưa "Những chú voi" đặt bước vào vòng tứ kết, khi mà Nigeria và Mali tự cầm chân nhau ở trận đấu sau đó. Chiếc vé thứ hai của bảng B giờ đây chỉ còn là cuộc đua giữa Nigeria và Mali.

Drogba tỏa sáng trong chiến thắng của Bờ Biển Ngà. Ảnh: AP

Với một đội hình đồng đều hơn, Bờ Biển Ngà đã vào trận với quyết tâm rất cao. Chỉ sau 12 phút, tỉ số suýt được mở cho "những chú voi". Tuy nhiên, sau đường chuyền như đặt của Drogba bên cánh trái, Dindane lại đánh đầu đưa bóng vào cột dọc khung thành thủ môn Rachad Chitou.  Thế trận một chiều được các cầu thủ Bờ Biển Ngà liên tục duy trì. Thế nhưng, những cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày các học trò HLV Gerard Gili. Đáng chú ý là pha sút bóng Drogba vọt xà trong tình huống tưởng như sẽ thành bàn ở phút 35.

Kết quả bảng B

Diễn ra rạng sáng 26/1 (giờ VN)

Bờ Biển Ngà - Benin 4-1
Drogba 41', Yaya Toure 44', Keita 52', Dindane 62' - Omotoyossi 90'+1

Nigeria - Mali 0-0

 

Sau quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng thì Les Éléphants cũng đã tìm được bàn thắng phá vỡ thế bế tắc bằng một pha phản công rất nhanh ở phút 41. Nhận đường chuyền của Yaya Toure, Drogba bứt phá ngoạn mục từ gần giữa sân trước khi nhẹ nhàng hạ gục thù thành Chitou.

Tỉ số sớm được nhân đôi cho Bờ Biển Ngà sau đó 3 phút với dấu ấn của anh em nhà Toure. Sau khi đột phá sát với đường biên ngang bên phải khung thành Benin, Kolo Toure đã chuyền bóng loại bỏ cả thủ môn lẫn các hậu vệ đối phương và nhiệm vụ của cậu em trai Yaya Toure là đưa bóng vào lưới trống ở khoảng cách hơn 1m.

Hiệp 1 kết thúc bằng chấn thương khá nặng của Kolo Toure, và cầu thủ này khó có thể tham dự trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Benin. Sang hiệp 2, với thế trận áp đảo, Bờ Biển Ngà liên tục gây sức ép và sớm có thêm bàn thắng thứ 3. Lần này xuất phát từ sai lầm của hậu vệ Chrystosome.

Sau khi nhận đường chuyền ngắn của thủ môn Chitou, Chrystosome đã khống chế hỏng để Drogba cướp được bóng. Pha chạm bóng đầy tinh tế của tiền đạo đang khoác áo Chelsea tạo cơ hội cho Keita băng xuống dễ dàng hạ gục Chitou.

Bàn thua thứ 3 khiến Benin hoàn toàn sụp đổ và thi đấu hết sức rời rạc. Trong lúc đó, các học trò của HLV Gili càng đá càng hưng phấn hơn và liên tục trình diễn những pha bóng đầy ngẫu hứng.

Trong một lần như thế, bàn thắng thứ 4 đã đến với Les Éléphants ở phút 62. Sau khi khống chế bóng đầy kỹ thuật, Drogba đã thực hiện đường chuyền đầy ngẫu hứng trong tư thế quay lưng về phía khung thành Benin. Dindane đã không bỏ lỡ pha bóng dọn cỗ của đồng đội khi đánh đầu hạ gục thủ thành Chitou.

Cách biệt 4 bàn chỉ sau hơn 1 giờ thi đấu đã khiến các cầu thủ Bờ Biển Ngà tỏ ra lơ là trong khoảng thời gian cuối trận. Điều đó tạo điều kiện cho Benin có được bàn thắng danh dự đúng vào phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, với pha đánh đầu chính xác của Razak Omotoyossi, sau đường chuyền như đặt của Sessegnon.

Ở trận đấu thứ hai của bảng B, sự kỳ vọng mà người hâm mộ đặt vào cuộc đối đầu giữa Nigeria và Mali đã trở thành nỗ thất vọng quá lớn, khi cả hai đội đã trình diễn một thế trận không thể tồi hơn nữa.

Sau trận thua ở ngày ra quân, Nigeria buộc phải thắng nếu không muốn tự khép cánh cửa vào tứ kết của mình. Thế nhưng, trước một Mali chơi phòng ngự phản công, các học trò của HLV Berti Vogts hoàn toàn bế tắc và không thể tiếp cận khung thành thủ môn Sidibe, dù khống chế bóng nhiều hơn.

Mali và Nigeria cầm chân nhau trong trận cầu tẻ nhạt. Ảnh: AFP

Trong cả hiệp 1, không một cơ hội nguy hiểm nào được các cầu thủ hai đội tạo ra. Bóng hầu như chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân trong khi cả hai đối thủ đều không dám mạo hiểm để tăng tốc nhằm gây đột biến.

Đầu hiệp 2, thế trận có phần sôi động hơn khi Mali chủ động từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công. Thế nhưng, chỉ có một tình huống nguy hiểm thực sự mà Mali tạo ra là pha đi bóng kỹ thuật và dứt điểm của Keita ở phút 48 đã bị thủ môn Ejide xuất sắc ngả người cản phá.

Thế trận tẻ nhạt một lần nữa được lặp lại sau khi hiệp 2 trôi qua khoảng hơn 10 phút. Phải đến cuối trận, một vài cơ hội nguy hiểm mới xuất hiện, nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Trận hòa này khiến Nigeria có phần bất lợi trong cuộc đua giành chiếc vé còn lại của bảng B vào tứ kết. Ở lượt trận cuối, chỉ cần Mali thủ hoàn Bờ Biển Ngà đã chắc chắn giành vé thì xem như "Siêu đại bàng" của HLV Berti Vogts sẽ phải về nước sớm, dù được xem là ứng viên cho chức VĐ trước ngày khai mạc.

  • Kim Ngân

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Emery phá kỉ lục tại Valencia11:11 7 /10/2008
ĐT Italia triệu tập đội hình: Nhiều cánh chim lạ11:4 7 /10/2008
Capello tiếp tục để Owen “ở nhà”10:47 7 /10/2008
Ballack và Frings trở lại đội hình “Xe tăng”10:40 7 /10/2008
“Nóng” ở tốp đầu!10:41 7 /10/2008
Adebayor dành ưu tiên hàng đầu cho câu lạc bộ10:34 7 /10/2008
Mutu: “Không có chuyện tôi chia tay đội tuyển quốc gia”10:31 7 /10/2008
Bayern Munich xuống dốc: “Thanh lý” Klinsman ?10:31 7 /10/2008
Nữ VN đặt mục tiêu vào chung kết giải vô địch ĐNÁ10:30 7 /10/2008
Fletcher không hề có ý định chia tay MU9:45 7 /10/2008
Hoàng Anh Tuấn phủ nhận chuyện dính doping8:30 7 /10/2008
Clip: Top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 7 Ngoại hạng Anh6:57 7 /10/2008
ĐTQG gọi bổ sung 4 cầu thủ6:55 7 /10/2008
Singapore mang hàng "xịn" sang gặp tuyển VN6:45 7 /10/2008
Vòng 6 Serie A & những cái nhất6:39 7 /10/2008
Các cầu thủ Bayern nô nức đi dự lễ hội bia23:31 6 /10/2008
Roman Abramovich lại tậu “siêu du thuyền”23:29 6 /10/2008
Wenger: Các trọng tài cần thêm sự trợ giúp!20:53 6 /10/2008
Robben có thể trở lại trong trận derby Madrid20:26 6 /10/2008
Skrtel có thể chia tay mùa giải sớm20:5 6 /10/2008