Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - THƯ VIỆN VIDEO
Nigeria - Mali: Cuộc chiến cho chiếc vé thứ hai11:54 25/1/2008

Nigeri sẽ có trận đấu quyết định với Mali vào rạng sáng mai tại lượt trận thứ hai của bảng B CAN 2008, thất bại trong trận ra quân khiến cho tình thế của những chú "Đại bàng xanh" càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi họ buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu vào rạng sáng mai...

Thất bại trong ngày đầu ra quân trước Bờ Biển Ngà đã khiến cho tình thế của những chú "Đại bàng xanh" trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi đối thủ trong trận đấu này của họ là Mali, đội đã có chiến thắng 1-0 ở trận đấu đầu tiên trước Benin. Trận đấu này còn được đánh giá là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá Tây Ban Nha và Anh vì trong đội hình Nigeria có đến bốn trụ cột đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh còn Mali thì cũng có tới ba trụ cột đang chơi tại La Liga.

Nigeria không còn đường lui

Nòng cốt làm nên sức mạnh tấn công của Nigeria là "Tứ đại thiên vương" đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh gồm có 3 tiền đạo Obafemi Martins (Newcastle) - Nwankwo Kanu (Portsmouth), Yakubu Aiyegbeni (Everton) và tiền vệ John Obi Mikel (Chelsea). Cả bốn cầu thủ trên đều đang có phong độ khá tốt và được tiên đoán sẽ tỏa sáng tại CAN 2008.

Còn lối chơi của Mali lại chịu nhiều ảnh hưởng của bộ ba đang thi đấu tại Tây Ban Nha là tiền đạo Frederic Kanoute (Sevilla), tiền vệ Mahamadou Diarra (Real Madrid) và tiền vệ Seydou Keita (Sevilla). Trong đó sự có mặt của Diarra cùng Keita giúp Mali được đánh giá là đội có tuyến giữa mạnh nhất CAN 2008.

Do đã bị dồn vào thế dựa chân tường cho nên trận đấu này Nigeria buộc phải giành 3 điểm nếu không muốn rời khỏi giải đấu sớm, vì vậy nhiệm vụ của họ là phải có được 3 điểm trong trận đấu này để có cơ hội đi tiếp. Còn với Mali, dù đã có được ba điểm trong trận đầu ra quân nhưng họ cũng không được phép thua trong trận đấu này do ở trận đấu cuối cùng họ sẽ phải gặp ứng cử viên số 1 Bờ Biển Ngà.

Giới chuyên môn dự đoán Nigeria có nhiều cơ hội thắng hơn bởi họ hơn hẳn Mali về bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc. Tuy nhiên, HLV Jean-Francois Jodar Ekondi của Mali lại khá tự tin khi tuyên bố Nigeria sẽ rất khó hạ đội bóng ông. Trận đấu này hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu rất hấp dẫn bởi tính chất của trận đấu không cho phép họ thua trong trận đấu này, chiếc vé thứ hai sẽ là cuộc cạnh tranh của chính họ vì cơ hội giành vị trí đầu bảng của Bờ Biển Ngà là trong tầm tay.

Tổng Hợp
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Thiago Neves sẽ tới Hamburg ?11:45 30 /8/2008
Cú đúp vô địch cho B.Bình Dương?11:34 30 /8/2008
Suazo đã chuyển tới Benfica11:25 30 /8/2008
Van Der Sar với kế hoạch giải nghệ10:57 30 /8/2008
Ranieri: “Bảng tử thần chẳng ai muốn có mặt”10:20 30 /8/2008
Serie A 08/09: Chờ đón màn khai hội10:9 30 /8/2008
Sir Alex cùng nỗi buồn thất trận9:58 30 /8/2008
Giải mã "hiện tượng" Hoffenheim9:33 30 /8/2008
Fiorentina muốn có thêm trung vệ9:7 30 /8/2008
"The Toffees" bất ngờ chiêu mộ Saha9:1 30 /8/2008
Coleen không quen gọi là 'bà Rooney'8:45 30 /8/2008
Arsene muốn có tiền vệ của St. Etienne?8:32 30 /8/2008
Real Madrid - Ngôi Vua khó giữ5:49 30 /8/2008
Clip: Hạ MU 2 - 1, Zenít lên đỉnh châu Âu5:35 30 /8/2008
Gia đình Quốc Vượng nôn nao chờ ngày đoàn tụ5:28 30 /8/2008
Vòng 3 giải Ngoại Hạng: Pháo thủ bắn nát 'Chích chòe'?5:2 30 /8/2008
Zenit thăng hoa, M.U ngậm ngùi dâng Siêu cúp4:51 30 /8/2008
Mourinho công bố danh sách cho trận mở màn23:9 29 /8/2008
Woodgate vui mừng với tân binh Pavlyuchenko23:5 29 /8/2008
Scolari: Tôi không biết gì về vụ Robinho hết!23:3 29 /8/2008