Tuy dù rất nỗ lực, nhưng TTVN cũng không thể chạm đến con số 65 Vàng như, và dù bị Malaysia qua mặt giành vị trí thứ nhì, thì chúng ta vẫn đạt chỉ tiêu ở khía cạnh còn lại: nằm trong tốp 3 (64 Vàng, 57 Bạc, 82 Đồng)!
Sau khi các cô gái ở môn Karate (kumite nữ) mang về cho đoàn VN chiếc HCV thứ 64 vào chiều 13/12 thì TTVN bắt đầu "ngóng" Vàng ở đích đến: 65. Tuy nhiên, như một sự "trêu ngươi", cái số lượng... ít ỏi, tưởng như dễ chạm đến ấy, cho đến hết ngày thi đấu vẫn chưa đến. Và cũng vì sự "thiếu hụt" này, trong khi người Mã vượt qua con số 64 cũng đúng... 1 chiếc, khiến TTVN mất hạng Nhì!
 |
| Vũ Thị Hương (giữa) cùng điền kinh VN có một kỳ SEA Games hết sức thành công. Ảnh: Quang Liêm |
Thực ra, việc người Mã bứt lên soán vị trí là điều chúng ta đã tính đến, nên TTVN xác định ở hạng 3. Tuy nhiên, sẽ là toàn vẹn hơn nếu chúng ta cán đích đúng như "barem" trước giờ lên đường: 65 Vàng & nằm trong 3 đội dẫn đầu.
Thế nhưng, sự mong chờ ấy đã không đến. Cố gắng lắm thì 2 VĐV nhảy cầu Nguyễn Minh Sang/Vũ Anh Duy cũng chỉ có thể giành Bạc ở nội dung đôi nam cầu cứng 10m.
Hi vọng vẫn chưa tắt khi cầu may nữ thắng Philippines 2-0 để lọt vào chung kết đôi nữ, tái ngộ lại đội chủ nhà. Dù vậy, không có kỳ tích nào xảy ra với TTVN vào phút chót, bởi lại một lần nữa, cầu mây nữ VN ôm hận trước Thái Lan.
64 - là một con số tròn trĩnh, và chúng ta có quyền vui, tự hào với những thành tích mà các VĐV đã chiến đấu hết mình mang vinh quang về cho tổ quốc. Điền kinh lại một lần nữa gặt hái thành công rực rỡ, bơi lội vẫn giữ được "chiến tích" lịch sử tạo ra cách đây 2 năm,... Đấy là những "điểm son".
Nhưng ở khía cạnh còn lại, cái sự "khuyết" 1 Vàng gợi lên cho TTVN nhiều tâm trạng. Là những ước mơ còn dang dở, những hi vọng không thành Vàng, là những lần thua liên tiếp trước người Thái ở không chỉ một nội dung. Là nỗi buồn đến tận xương tuỷ Olympic VN mang đến và cả cuộc chia tay... muộn nhưng giải quyết chóng vánh với ông thầy Riedl...
Thì ra, TTVN còn "khuyết" 1 nhưng lại không phải 1...
Kết quả thi đấu ngày 15/12 của TTVN:
Nhảy cầu: Thêm HCV trong ngày bế mạc
Nguyễn Minh Sang/Vũ Anh Duy xếp nhì ở nội dung đôi nam cầu cứng 10m với tổng số điểm là 365,03, giành Vàng là đôi của Philippines - 376,32 điểm.
Ở nội dung đơn nữ cầu cứng 10m, Nguyễn Hoài Anh thi đấu không thành công khi xếp hạng 6/7 VĐV tham dự.
Thể dục dụng cụ: Trong 4 bài thi (dây, bóng, chùy, dải lụa) thì có đến 3 bài 2 VĐV Trần Thị Minh Thu/Lưu Hoài Thu của VN xếp chót. Ở bài thi dây, thành tích tốt nhất 2 cô gái tên Thu làm được là xếp trên 1 VĐV Indonesia trong 8 VĐV góp mặt tranh tài.
Cầu mây: Nợ chất chồng nợ
Thắng lơi 2-0 trước Philippines ở vòng bán kết đưa đẩy, cầu mây nữ Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đụng độ với người Thái tại SEA Games 24 và cũng thêm 1 lần, các cô gái của chúng ta không thể phục thù, đành nhận bạc trong nỗi buồn.
 |
|
Một lần nữa chúng ta lại bị người Thái khuất phục.
|
Ở trận chung kết diễn ra trong ngày bế mạc, đôi nữ Thu Hiền/Hải Thảo để thua Natasing Waree/Shihongsa Payorn với tỷ số 0-2 (16/21, 15/21)
Như vậy, chỉ tiêu giành 1 Vàng của cầu mây nữ tại SEA Games 24 bất thành. Và đây cũng là cái Vàng còn thiếu trong chỉ tiêu của đoàn TTVN tại ĐH Thể Thao ĐNÁ lần này.