Tính đến 168 hôm nay (11/12), TTVN giành thêm 5 HCV ở bi sắt (1), điền kinh (2), thể hình (1), judo (1), nâng tổng số Vàng lên 46...
Bi sắt:
Tấm HCV mở màn cho TTVN ngày thi đấu này không phải là những môn thế mạnh, nhưng cũng là 1 niềm hy vọng Vàng đến từ môn bi sắt.
Giành quyền vào bán kết và trận đấu này với đôi Lào được xem là thách thức lớn với đôi nam/nữ Việt Nam (Thạch Hữu Tâm/Vũ Thị Thu) bởi đối phương có đẳng cấp thế giới.
Nhưng rồi bằng chiến thắng sít sao 13-11, đôi Việt Nam vào chung kết để rồi thắng áp đảo đôi chủ nhà Thái Lan 13-1.
ở nội dung đôi nam, cặp Võ Văn Bé/Võ Văn Lâu (2 anh em ruột) cũng giành tấm HCB sau khi thua đôi Campuchia ở bán kết.
Duy đôi nữ Hồng Lê - Phượng Em thua Thái Lan ở bán kết.
|

|
| Nguyễn Đình Cương giành HCV 1.500m nam |
Điền kinh: Giành HCV 1.500m nam, Nguyễn Đình Cương trả món nợ SEA Games 23
Ngay trong buổi thi đấu buổi chiều của ngày thi đấu cuối môn điền kinh, các tuyển thủ của chúng ta đã có thêm tấm HCV thứ 7 của môn thể thao nữ hoàng này và là tấm HCV thứ 42 của TTVN.
Trong cự ly 1.500m nam, với ưu thế vượt trội so với các đối thủ, Nguyễn Đình Cương đã về đích đầu tiên với thành tích 3:45.31. VĐV Malaysia Vadivellan về đích thứ 2 có thời gian là 3:45.70... Trần Văn Thắng với vai trò hỗ trợ nên đứng hạng 10/10.
Tấm HCV này của Đình Cương có ý nghĩa khá đặc biệt, khi vào năm 2005 tại Philippines anh cũng đã từng về nhất, nhưng bị loại bỏ kết quả khi BTC cho rằng VĐV Việt Nam chạy cùng phạm luật cản người.
Trong nội dung nhảy 3 bước nữ, Đào Thị Hoài Thương với thành tích 12m30 giành HCĐ.
Khởi đi với mức xà khá ấn tượng 2m05 và thành công ngay ở lần nhảy đầu tiên, nhà vô địch nhảy cao nam Nguyễn Duy Bằng tưởng như sẽ dễ dàng bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nhưng cuộc đua ngay sau đó đã diễn ra cực kỳ căng thẳng đến nghẹt thở.
2m08, 2m11; 2m13... mức xà cứ lần lượt tăng lên và cuộc đua chỉ còn lại 4 đối thủ là: Duy Bằng, Lee Hup Wei, Aqra (Malaysia) và Suchart (Thái Lan) .
Và 2m15, mức xà được nâng lên còn cao hơn cả thành tích của Duy Bằng khi giành HCV SEA Games 2005 là 1cm, cũng chỉ còn 4 gương mặt này, trong đó Lee Hup Wei chiếm ưu thế với thành công trong lần nhảy đầu tiên (Duy Bằng phải đến lần thứ 3).
2m17! cả 4 không thành công trong lần đầu, nhưng ở lần thứ 2 người thành công duy nhất lại là Lee Hup Wei .
Và cuộc đua còn lại chỉ có thêm Duy Bằng khi anh cũng bay qua trong lần nhảy cuối.
2m19! Lee Hup Wei và Duy Bằng đều thất bại trong 2 lần đầu, cả 2 bước vào lần nhảy thứ 3 quyết định. Lee Hup Wei lại thành công để gây sức ép với nhà vô địch Việt Nam... và cuối cùng Duy Bằng thất bại, đánh mất chức vô địch với mức xà 2m17, thua xa thành tích tốt nhất của anh 2m23!
Kết thúc nội dung 7 môn phối hợp nữ, Thu Cúc cũng giành tấm HCB với 852 điểm, thua xa nhà vô địch Thái Lan Wassana tới 15 điểm.
Điền kinh VN tiếp tục một kỳ SEA Games thành công khi cô gái vàng Vũ Thị Hương giành chiếc HCV thứ 2 trên đất Thái. Sau thành công ở đường chạy 100m, chiều nay, cô gái này đã chinh phục ở cự ly 200m, với thành tích là 23’47’’, về nhì là VĐV Thái Lan Orranut - 23’74’’.
Điền kinh Việt Nam đã chính thức kết thúc SEA Games 24 với thành công rực rỡ khi giành được 8 HCV - 4 HCB - 5 HCĐ cùng 4 KL SEA Games (Trương Thanh Hằng 800m, 1.500m nữ; Nguyễn Đình Cương 1.500m nam; Vũ Văn Huyện 10 môn phối hợp nam).
Không chỉ vượt chỉ tiêu đề ra khi tái lập thành tích Vàng so với SEA Games 2005, mà điền kinh hiện còn là đội tuyển "giàu Vàng" nhất cho đoàn TTVN.
 |
| Lực sỹ Phạm Văn Mách mang về HCV đầu tiên cho Thể hình VN. Ảnh: Ngọc Hạnh |
Thể hình:
Phạm Văn Mách đã mang về tấm HCV thứ 44 cho đoàn TTVN khi anh giành chức vô địch hạng 55kg nam một cách thuyết phục
Cử tạ: thêm 1 HCĐ
Với 2 hạng cân nam của ngày thi đấu này, cử tạ Việt Nam chỉ có thêm 1 HCĐ của Nguyễn Quốc Hải ở hạng 85kg nam.
Với tổng thành tích 305kg (cử giật 133kg - cử đẩy 172kg), Quang Hải thua lực sỹ dẫn đầu Pitaya (Thái Lan) tới... 11kg.
Ở hạng 94kg, Lưu Văn Thắng hỏng cả 3 lần cử giật nên bị loại.
Judo:
Trong ngày thi đấu đầu tiên vào buổi sáng đã diễn ra các cuộc thi biểu diễn quyền nam, nữ.
Kết quả đôi Nguyễn Quốc Tuấn/Nguyễn Quốc Thắng chỉ giành được HCĐ giải nam. Trong khi đôi nữ Thanh Loan/Mỹ Hương chỉ xếp hạng 8 vòng loại và không giành quyền vào thi chung kết.
Đáng chú ý là ở phần thi quyền, các võ sỹ Lào gây sốc với cả 2 tấm HCV.
Và không ngoài dự đoán, nữ hoàng Judo ĐNÁ, võ sĩ Văn Ngọc Tú đã lần thứ 4 liên tiếp bước lên ngôi vị cao nhất ở hạng cân 48kg nữ, sau khi thắng Nancy (Philippines) trong trận chung kết.
Bắn cung:
Mặc dù có mặt trong mặt trong 4 trận tứ kết các nội dung cá nhân cung 1 dây và 3 dây nam nữ diễn ra vào hôm nay, nhưng các cung thủ Việt Nam vẫn không thể giành được huy chương.
Kết quả cao nhất cũng chỉ là hạng 4 của Nguyễn Tiến Cường ở cung 3 dây nam.
Đấu kiếm: Chỉ thêm 1 HCB -1 HCĐ
Trong ngày thi đấu cuối cùng, các kiếm thủ Việt Nam đã giành thêm 1 HCB - 1 HCĐ.
Tấm HCB thuộc đội kiếm 3 cạnh nam khi để thua Singapore trong trận chung kết với tỷ số chung cuộc 33/41. Đội kiếm chém nam cũng thua Thái Lan ở bán kết nên chỉ có HCĐ.
Như vậy với 3 HCV - 1 HCB - 3 HCĐ, đấu kiếm Việt Nam đã kết thúc SEA Games 24 khi vượt chỉ tiêu đề ra.
Quyền Anh: Thua ở bán kết, Việt Nam có 2 HCĐ
Có 2 võ sỹ Việt Nam ra quân trong ngày này ở vòng bán kết quyền Anh nam. Tuy nhiên, cả 2 đều thua và chỉ giành HCĐ.
Đó là Trịnh Quốc Việt ở hạng 54kg nam khi thua tay đấm Philippines và Cao Văn Trưởng - hạng 69kg nam thua võ sỹ Malaysia.
Dù đã có 3 tấm HCĐ, nhưng ngày thi đấu 10-12, thế mạnh của bi sắt Việt Nam - đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ mới vào cuộc và giành quyền vào bán kết.