Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - SEAGAMES 24
TDDC "trút" cơn mưa vàng5:58 11/12/2007

Chỉ trong một ngày thi đấu 10/12, các VĐV TDDC Việt Nam đã xuất sắc mang về tới 5 HCV, góp phần quan trọng vào một ngày bội thu vàng của đoàn thể thao Việt Nam.

Ngày 9/12 chứng kiến nỗi buồn của TDDC Việt Nam khi cả 2 nội dung toàn năng nam và nữ đều chỉ có HCĐ, trong đó những gương mặt được kỳ vọng như Trương Minh Sang hay Đỗ Thị Ngân Thương đều thi đấu không thật sự thành công. Trong khi đó, chỉ tiêu mà ĐT TDDC đăng ký với lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam trước khi lên đường là 5 HCV, nên áp lực mà họ phải chịu lại càng lớn hơn.

Ngân Thương xuất sắc trong bài thi cầu thăng bằng sở trường

Sau thất bại ở nội dung toàn năng, ĐT TDDC Việt Nam đặt hết hy vọng vào các nội dung đơn môn trong ngày thi đấu 10/12. Tuy nhiên, mọi chuyện đã bắt đầu không mấy suôn sẻ với chúng ta khi Hoàng Cường và Hầu Trung Linh không thể lấy vàng ở nội dung thi đấu đầu tiên trong ngày là thể dục tự do. Hoàng Cường chỉ đoạt HCB với 100 điểm kém hơn so với nhà vô địch người Thái Lan Rartchawat Kaewpany, còn Hầu Trung Linh thậm chí chỉ đứng áp chót với thứ hạng 7/8.

Khởi đầu kém may mắn của nội dung thể dục tự do khiến BHL ĐT TDDC lo lắng ra mặt, nhất là trong bối cảnh các ĐT khác như wushu, cử tạ, đấu kiếm... liên tiếp lập công và mang về những cơn mưa vàng thật sự cho đoàn thể thao Việt Nam. Không lâu sau đó, đến lượt một niềm hy vọng vàng khác của TDDC là Trương Minh Sang lại thất bại ở nội dung ngựa quay tay, và thậm chí còn không lọt vào tới vòng tranh chấp huy chương.

Nỗi lo lắng của BHL ĐT TDDC chỉ tạm lắng xuống khi Phạm Thị Hà Thanh xếp nhất ở nội dung nhảy ngựa nữ với cách biệt sít sao so với kỳ phùng địch thủ người Singapore Tay Jia Hui Tabitha. Cần nhớ rằng ở nội dung đồng đội thi đấu trong ngày 9/12, Hà Thanh đã không đạt phong độ tốt nhất, và cô cùng Ngân Thương đã buộc phải nhìn chị em song sinh người Singapore Tay Jia Hui Tabitha và Tay Xia Hui Nicole giành HCV đồng đội một cách thuyết phục.

Minh Tuấn đã hoàn tất cú hattrick ở nội dung vòng treo - Ảnh: Minh Hoàng

Như được trút bỏ gánh nặng tâm lý, chiếc HCV của Hà Thanh đã mang lại sự hứng khởi cho các thành viên của ĐT TDDC Việt Nam, và sau thất bại của các cựu binh như Ngân Thương, Minh Sang, một cựu binh khác là Nguyễn Minh Tuấn đã toả sáng ở nội dung vòng treo. Nhà vô địch của 2 kỳ SEA Games 22 và 23 Minh Tuấn đã hoàn tất cú hat-trick vàng tuyệt vời của mình khi một lần nữa xếp nhất ở nội dung này với 15.150 điểm, bỏ xa đối thủ người Thái Lan Sukdee Thitipong chỉ đạt 14.700 điểm.

Tiếp nối thành công của Minh Tuấn, 2 VĐV nam khác là Nguyễn Hà Thanh và Phạm Phước Hưng cũng không chịu kém cạnh khi chia nhau độc chiếm 2 vị trí nhất nhì của nội dung xà kép nam, đẩy đối thủ người Thái Lan Rartchawat Kaewpany xuống vị trí thứ ba. Chưa dừng lại ở đó, Phước Hưng còn thi đấu xuất sắc hơn nữa ở nội dung xà đơn nam để rồi cùng Ooi Wei Siang của Malaysia đoạt HCV do cùng giành được 14.000 điểm như nhau.

Ngày thi đấu tuyệt vời của TDDC Việt Nam kết thúc bằng một kịch bản tuyệt vời dành cho Ngân Thương, cô búp bê năm nào của TDDC Việt Nam nhưng nay đã trở thành đàn chị của ĐT. Rất không may cho Ngân Thương khi cô không thành công ở nội dung đồng đội nữ ngày 9/12, không bảo vệ được danh hiệu ĐKVĐ toàn năng và không đạt thứ hạng cao ở liên tiếp 3 nội dung thi đấu trong ngày 10/12 là nhảy ngựa, xà lệch và thể dục tự do.

Thế rồi, khi bước vào nội dung cầu thăng bằng sở trường, nội dung mà Ngân Thương đã mắc phải một sai sót rất đáng tiếc trong ngày thi đấu 9/12 ở nội dung đồng đội, cô đã kịp thời trở lại là chính mình với vị trí quán quân chung cuộc, và bỏ cách VĐV xếp nhì người Malaysia Chan Sau Wah với khoảng cách điểm số rất cao (14.975 điểm so với 13.950 điểm). Với chiếc HCV này, Ngân Thương đã có thể yên tâm nói lời chia tay ĐT sau khi SEA Games 24 kết thúc để nhường chỗ cho lớp đàn em.

Chỉ mới một ngày trước thôi, khi thất bại ở nội dung toàn năng nữ trước chị em song sinh người Singapore Tay Jia Hui Tabitha và Tay Xia Hui Nicole, Ngân Thương đã không giấu nổi những giọt nước mắt bên hành lang của nhà thi đấu của Khu liên hợp kỷ niệm 80 năm ngày sinh Quốc vương Thái Lan, nhưng giờ đây cô đã có thể nở nụ cười chiến thắng cùng các thành viên còn lại của ĐT TDDC Việt Nam.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Venus Williams sớm tạm biệt Kremlin Cup13:53 8 /10/2008
Owen, như một trò đùa của số phận13:43 8 /10/2008
Pirès tin vào sức mạnh “Tàu ngầm vàng”11:47 8 /10/2008
Top 10 trận thua muối mặt của Tam Sư11:12 8 /10/2008
F1 bành trướng tại châu Á11:11 8 /10/2008
C. Ronaldo mở thêm cửa hàng thời trang10:21 8 /10/2008
Mourinho: “Tôi đã từng rất gần với Tam Sư”9:57 8 /10/2008
Espanyol bị phạt 3000 euro9:59 8 /10/2008
Recreativo Huelva sa thải HLV Zambrano9:54 8 /10/2008
Fabregas tuyên bố muốn trở về Barca9:41 8 /10/2008
Magath háo hức đến ngày chạm trán Milan9:36 8 /10/2008
Beckenbauer: “Danh dự của Hùm xám đang bị đánh cắp”9:11 8 /10/2008
Arshavin chỉ thích “Tứ đại gia Premiership”9:0 8 /10/2008
Fletcher mang băng đội trưởng Scotland9:2 8 /10/2008
Aquilani đã là người của Inter8:55 8 /10/2008
Alex được Selecao triệu tập8:49 8 /10/2008
Kuznetsova - Tay vợt "vô duyên" nhất 20088:53 8 /10/2008
Man City dõi mắt về Roberto Mancini8:34 8 /10/2008
Assuncao: Không thể giải thích nổi trận thua Barca7:33 8 /10/2008
Soriano: “Mijatovic là kẻ nói dối”6:56 8 /10/2008