Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - SEAGAMES 25
'Kình ngư' Hữu Việt nhận ‘tiền tươi thóc thật’9:30 9/12/2007

Xuất sắc bảo vệ tấm HC vàng bơi 100 m ếch, ngay tại nhà thi đấu Aquatic ở Korat tối nay, VĐV người Hải Phòng đã được nhận chiếc phong bì dày cộm tiền thưởng từ tay đại diện Hiệp hội các môn thể thao dưới nước Việt Nam.

Khoản thưởng dành cho Hữu Việt trị giá 30 triệu đồng, đúng với mức mà Hiệp hội “ra giá” cho mỗi chiếc HC vàng của các môn thi đấu dưới nước tại SEA Games lần này (HC bạc là 10 triệu đồng, HC đồng là 5 triệu). Trước đó, đội Rowing (chèo thuyền) cũng đã nhận được tổng cộng 40 triệu nhờ thành tích giành một HC vàng và hai HC đồng trong buổi thi đấu sáng nay.

“Đối với tôi, tiền không phải là động lực chính để thi đấu”, kình ngư từng đem về tấm HC vàng bơi lội đầu tiên trong lịch sử tham dự SEA Games cho Việt Nam tại chính nội dung 100 m ếch ở kỳ Đại hội năm 2005 khẳng khái. “Màu cờ sắc áo mới là điều mỗi VĐV chúng tôi tâm niệm”.

Nói là vậy, nhưng thực sự để đạt được thành công hôm nay, đối với Hữu Việt, là cả một quá trình đấu trí căng thẳng chứ không chỉ cần có quyết tâm. Trong vòng sơ loại buổi sáng, anh chỉ về thứ năm. Xét về trình tự, đó hẳn nhiên không phải là vị trí tương xứng của một nhà ĐKVĐ. “Nhưng đó là điều cần thiết cho cuộc đấu kiểu này. Tôi chỉ cần đạt đủ mức để vào chung kết, quan trọng là phải giữ sức cho buổi thi đấu quyết định” – chàng trai 19 tuổi tiết lộ chiến thuật.

Bước vào vòng chung kết buổi chiều, kình ngư của chúng ta gặp phải thách thức thực sự. Mà chủ yếu là sức ép, từ nhiều yếu tố khác nhau. “Những năm trước, tôi chỉ đặt mục tiêu vượt qua chính mình thôi chứ không nghĩ đến chuyện có đạt huy chương hay không. Nhưng tại kỳ Đại hội năm nay, với tư cách là đương kim vô địch, tôi chịu nhiều sức ép. Các đối thủ quá biết tôi. Lại còn phải chịu tác động từ yếu tố sân khách nữa chứ”.

Đúng như lời Hữu Việt, nhà thi đấu Aquatic hôm nay thu hút rất đông khán giả đến cổ vũ cho VĐV đội chủ nhà. Nên, dù rất “to mồm” nhưng một nhóm các VĐV điền kinh mới thi đấu xong ở gần đó chạy qua cổ vũ cho Hữu Việt cũng không ăn thua. Còn trên đường đua chính thức, anh cũng phải chịu sự đeo bám vô cùng quyết liệt của kình ngư nước chủ nhà (người này chung cuộc về thứ hai, chỉ thua Việt 22 % giây).

“Những lúc như thế, tốt nhất là hãy bỏ qua tất cả để tập trung chiến đấu hết sức mình vì cái đích phía trước” – đó là cái cách Hữu Việt vượt qua sức ép để giành chiến thắng ngọt ngào cho Thể thao Việt Nam hôm nay, với thành tích 1 phút 3 giây 73.

Doãn Mạnh (từ Korat)

Hữu Việt ngay sau khi giành chiến thắng ở đường đua xanh. Ảnh: Doãn Mạnh.

Theo VnExpress
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Villarreal mất sự phục vụ của Godin6:22 21 /11/2008
Real muốn chiêu mộ Mauro Zarate5:54 21 /11/2008
Benitez: “Skrtel sẽ không đi đâu cả”5:35 21 /11/2008
Vidic: M.U không hề lo lắng22:26 20 /11/2008
Gallas tiết lộ chuyện bất đồng nội bộ22:25 20 /11/2008
Henry muốn sát cánh với Gerrard!22:25 20 /11/2008
Wenger không trách cứ F.A22:23 20 /11/2008
Toni muốn kết thúc sự nghiệp ở Munich22:23 20 /11/2008
Amauri: Inter cũng thường thôi!22:22 20 /11/2008
Messi nói về Schuster, Guardiola và Ronaldo16:33 20 /11/2008
Zidane: "Bạn trở lại, tôi sẽ nối gót"15:57 20 /11/2008
Món hàng "hot" – Tymoshchuk15:41 20 /11/2008
Milan tăng cường nhân sự cho hàng thủ15:27 20 /11/2008
Juve muốn chiêu mộ tài năng người Colombia15:12 20 /11/2008
Becks say mê tán chuyện với người đẹp15:12 20 /11/2008
Vargas: "Fiorentina thật sự tuyệt vời"14:54 20 /11/2008
Berba dính chấn thương - Fergie đau đầu bài toán nhân sự14:34 20 /11/2008
Đấu võ mồm trước trận: Nerazzurri – Bianconeri14:25 20 /11/2008
Những tin tức từ Giuseppe Meazza13:35 20 /11/2008
Trezegol trở lại luyện tập13:34 20 /11/2008