|
1. Hôm qua 8-10, danh sách đăng ký của đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 24 sẽ được gửi đến BTC tại Thái Lan. Thế nhưng, nếu theo lời của Trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang: "Con số đó còn được điều chỉnh nữa".
Tạm hiểu "điều chỉnh" ở đây là rút càng ít số lượng VĐV càng tốt, để cho vừa vặn với nguồn kinh phí eo hẹp của thể thao Việt Nam được Bộ Tài chính phê duyệt. Cũng tức là đang diễn ra một cuộc chạy đua đầy căng thẳng và cam go giữa các đội tuyển quốc gia để chọn quân sang Thái.
Như vậy, ít nhất, những tuyển thủ khi cầm tấm vé dự SEA Games 24 trong tay đều được trui rèn cẩn thận, và vượt qua vô vàn trở ngại lẫn thử thách từ quê nhà, nên có lẽ, ít người sẽ ra về... tay trắng!?
|
|
Ở môn bơi lội, hiện chỉ có kình ngư Hữu Việt và 3 tay bơi nữa là chắc suất có mặt tại SEA Games 24.
|
Nếu tính theo cách của những nhà làm chuyên môn, việc "chỉ chọn VĐV có khả năng giành huy chương" có thể đưa đoàn thể thao Việt Nam qua mặt cả chủ nhà Thái Lan ở đại hội khu vực.
Con số khoảng 600 VĐV, chắc chắn sẽ giành được… 600 huy chương các loại? Chuyện như đùa!
Không nhà hoạch định chuyên môn thể thao nào lại dám khẳng định theo cái cách tính cộng 1+1=2 kiểu lớp 1 như vậy cả. Đồng ý là thể thao luôn đi đôi với thành tích. Nhưng có rất nhiều môn nằm trong hệ thống thi đấu của Olympic như: bơi lội, điền kinh… không nên chịu cảnh bị "chặt chém" quân số như vậy.
Hiện mới chỉ có Nguyễn Thanh Hải, Đỗ Huy Long và Nguyễn Hữu Việt, Trần Thị Thuận chắc suất ở tuyển bơi lội, trong khi VĐV nắm giữ khá nhiều KLQG là Võ Thị Thanh Vy (giành tới 8 HCV ở giải VĐQG) có được sang Thái hay không còn phải chờ cái gật đầu của lãnh đạo đoàn thể thao!?
Bên tuyển điền kinh, đây là lần đầu tiên sau 2 kỳ vắng mặt, nội dung chạy 100m nam được khôi phục trở lại, nhưng ngay cả VĐV góp mặt Hoàng Thanh Việt cũng phải sang Thái Lan bằng… kinh phí của Sở TDTT TPHCM.
Khác với đồng nghiệp Vũ Thị Hương ở đội nữ, được chuyên gia người Pháp huấn luyện, được ngành thể thao chăm bẵm thì Thanh Việt lại lủi thủi tập luyện với HLV nội, ít được quan tâm hơn.
"Chặt chém" những môn thể thao Olympic, không cho nó cơ hội để phát triển, vậy Việt Nam sẽ đứng ở đâu trên bản đồ thể thao thế giới? Và vì luôn bị "chặt chém" như vậy, nên bơi lội và ngay cả điền kinh Việt Nam lâu nay cũng "mướt mồ hôi" mà chạy sau lưng Thái Lan và Malaysia.
2. Có một cuộc chạy đua khác cũng náo nhiệt không kém, khi "các bác" có chức sắc của ngành thể thao cũng đang táo tác chạy kiếm vé sang Thái Lan. Bởi thế mới có chuyện sau nhiều chỉ trích từ dư luận, danh sách 11 vị phó đoàn mới được rút xuống còn 7 người.
Nhưng, như thế vẫn là quá nhiều cho việc giám sát, điều hành tại 3 địa điểm thi đấu Bangkok, Nakhon và Chonburi. Đấy là chưa kể đến những người không thuộc diện "không cần có mặt", nhưng vẫn cố tìm cách lách để giành một suất sang Thái.
Đó là chưa kể các Sở TDTT của các địa phương, lẫn các ban ngành có quân góp mặt tại SEA Games sắp tới chắc chắn sẽ kiếm nhiều cách để lấy tiền Nhà nước sang Thái để gọi là "cổ vũ tinh thần của VĐV", nhưng có "cổ vũ" hay không thì còn tùy...
Vấn đề này thì những kỳ SEA Games vừa qua đã đầy dẫy ra đấy.
Chạy đua kiểu này thì đúng là nguy thật!
|