SEA Games 24 chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tới ngày khai mạc, nhưng cho đến thời điểm này các VĐV chủ lực của đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa được hưởng bữa ăn với chất lượng tốt nhất do khó khăn về kinh phí.
12 giờ trưa ngày 19/09/2007, tại Khu A TT HLTT Quốc gia I (Nhổn), nhà ăn của các VĐV trở nên khá nhỏ bé do đây là giờ mà các VĐV tập trung "nạp năng lượng" đông đảo nhất.
Một bữa ăn trưa đủ no, đủ dinh dưỡng để có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu hồi phục và duy trì thể lực là mong muốn của tất cả các VĐV. Nhưng hầu như, khi được hỏi đến, ai cũng cho rằng, nếu có thể "nâng cấp" bữa ăn ở Nhổn lên mức độ cao hơn thì sẽ là quá tốt.
 |
| Nữ hoàng nhảy cao Đông Nam Á Bùi Thị Nhung trong bữa ăn cùng các đồng đội tại Nhổn |
Chúng tôi được chứng kiến thực đơn của các VĐV ăn trong bữa ăn đó. Củ cải xào, vịt luộc, cá trắm sốt cà chua, cơm canh, và một chút hoa quả bao gồm chuối và quýt ngọt là tất cả những gì có được. Được biết, khẩu phần ăn của mỗi một VĐV tập luyện tại đây để chuẩn bị cho SEA Games 24 tại Thái Lan là 60.000 đồng/1 ngày (2 bữa chính).
Có thể thấy, dù lãnh đạo Trung tâm đã tạo điều kiện hết sức để các VĐV có được những bữa ăn tốt nhất, ngon nhất và đảm bảo nhất để có thể có đủ sức khoẻ tập luyện và thi đấu đỉnh cao, nhưng nếu như, khẩu phần ăn của VĐV chỉ dừng ở mức 60.000 đồng/1 ngày thì thật khó để có thể nói là sẽ đảm bảo đủ dinh dưỡng và chất bổ cho họ.
Trao đổi với VĐV nhảy cao Duy Bằng, VietNamNet được anh cho biết: "Do chỉ còn hơn 70 ngày nữa là đến SEA Games 24, thời gian còn rất ít, nên các VĐV như tôi đều mong muốn được tăng khẩu phần ăn lên cao hơn một chút để không chỉ là đảm bảo ăn uống cho no đủ mà còn là đảm bảo đủ dinh dưỡng, đủ chất để có thể giữ được thể lực tốt. Khi tăng thêm khẩu phần ăn, số lượng món ăn sẽ nhiều hơn và VĐV sẽ được ăn ngon hơn, dễ lựa chọn món ăn phù hợp với mình".
 |
| VĐV nhảy cao Duy Bằng đang trò chuyện cùng PV VietNamNet - Ảnh: Minh Hoàng |
Trong khi đó, VĐV nhảy cao Bùi Thị Nhung lại đưa ra một phép so sánh khi chị được chứng kiến các bữa ăn của các VĐV đỉnh cao Trung Quốc, Thái Lan trong thời gian chị đi tập huấn tại những nước này, thì mới thấy họ được đầu tư khẩu phần ăn rất đảm bảo và họ rất coi trọng vấn đề dinh dưỡng cho bữa ăn của VĐV.
Bên cạnh đó, các HLV của các đội tuyển cũng đều cho rằng, nếu như khẩu phần ăn của các VĐV được tăng lên thì chắc chắn chất lượng món ăn sẽ được cải thiện đáng kể. Hơn nữa, nếu lãnh đạo ngành quan tâm hơn, thì chỉ cần tạo điều kiện để các VĐV được hưởng chế độ ăn uống cao hơn 60.000 đồng/1 ngày cho những ngày chuẩn bị cho SEA Games, sau đó, có thể lại trở lại với mức cũ cũng sẽ chẳng sao, vì khi đó, nhu cầu ăn uống đầy đủ để phục vụ thi đấu đỉnh cao sẽ không lớn nữa.
Rõ ràng, với mức độ khẩu phần ăn hiện tại, thật khó để đòi hỏi được các VĐV của chúng ta có thể luôn luôn duy trì được một trạng thái thể lực, sức khoẻ và phong độ cao để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ đại hội thể thao khu vực rất quan trọng tới đây.
Mong rằng, khi mà SEA Games 24 chỉ còn hơn 2 tháng nữa là khởi màn, các VĐV Việt Nam sẽ được tăng thêm khẩu phần ăn cao hơn đôi chút dù biết là để đạt được mức khẩu phần 60.000 đồng/1 bữa như hiện nay đã là cả một sự cố gắng lớn lao của ngành.