|
|
TRANG CHỦ
-
SEA GAMES 25
Cần lắm, sự tỉnh táo10:18 22/12/2009
Tôi có may mắn là có qua Lào tác nghiệp kỳ SEA Games 25 vừa qua và được ở trong Làng SEA Games. hàng ngày tôi được tiếp xúc các cầu thủ, được thấy, được nghe, từ đó suy ngẫm về những gì đã diễn ra với bóng đá và với U23 Việt Nam. Tiếng lành đồn xa, bây giờ khi “đấu trường đã im tiếng súng”, khi người ta đã phần nào quên đi trạng thái “nóng trong người” thì sự tỉnh táo đã mách bảo người ta cần biết lắng nghe và suy nghĩ nhiều hơn về thất bại đau đớn vừa qua.
>> HLV Calisto: “Tôi nhận hết trách nhiệm”
>> Quan điểm của tôi: Làm người bình thường
>> U23 Việt Nam: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Tại Làng VĐV, trước khi diễn ra loạt đấu cuối cùng của vòng bảng, HLV Kiatisuk tâm sự “Việt Nam yêu bóng đá quá, một cầu thủ cừ của Việt Nam có giá bằng bên Thái mua 3 cầu thủ ngoại có chất lượng rất cao. Còn nhớ, lớp cầu thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức nổi danh ngày nào cũng không có những ưu đãi như bây giờ. Ngoài ra, hầu hết các cầu thủ giỏi ở Thái Lan, những người đã giành đến 8 chiếc cúp vô địch, vẫn còn phải đi đá thuê ở Việt Nam và mấy nơi khác mà không ai trong số đó được ca ngợi và chiều chuộng như với các cầu thủ Việt Nam”. Kiatisuk nói đúng, mà nếu chúng ta có vô địch SEA Games đi nữa cũng chỉ là nhất ở “vùng trũng” mà thôi.
 |
| Cái thua của U23 Việt Nam, do lỗi ở cầu thủ thì ít và do cách làm bóng đá ở ta là nhiều. |
Nhưng, như ai đó đã nói, xem ra thì cái HCV bóng đá ở ta sao mà to lớn đến thế? Và có lẽ người ta đã quá yêu mến nó, cho nên mặc dù đã có cái cup AFF rồi nhưng cứ tự “lên dây cót” để bắt buộc cầu thủ U23 phải thắng, rồi dễ dãi trong lời khen và việc đưa tin đậm đà đến mức không cần thiết khiến họ đá bóng như người đeo chì ở chân. Mà nào đã phải là ĐTQG, họ chỉ là những cầu thủ có tiềm năng mà thôi… Có vài HLV quốc tế ở những nội dung khác đã chia sẻ ý kiến này.
Bóng đá là môn thể thao vua, khi mà sắc đỏ tràn ngập trên những khán đài và đường phố Vientiane tất là làm tăng thêm hình ảnh Việt Nam thật, nhưng liệu có là phí phạm khi đầu tư quá nhiều tiền của vào U23 khi đã 5 lần vào chung kết đều thua cả 5? Thể thao hay bóng đá là khó lường, nhưng nếu cứ thua mãi và hứa hẹn lần sau thì khiến cho nhiều người sinh mệt mỏi, thậm chí nghi oan cho cầu thủ là có “việc này nọ”. Tiến Minh tuy bị thất sủng ở Lào nhưng anh đã có những danh hiệu lớn, đem so sánh là khập khiễng.
Theo chúng tôi thì cái thua của U23 Việt Nam, do lỗi ở cầu thủ thì ít và do cách làm bóng đá ở ta là nhiều. Xin nói lại, bóng đá là môn thể thao vua, nhưng ngay cả sự tôn vinh những ông vua đích thực đi nữa cũng rất cần sự tỉnh táo và bài học thất bại lần này xem ra đã có thể khiến nhiều người sáng suốt hơn.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, TinTheThao.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|
|
|