|
|
TRANG CHỦ
-
QUẦN VỢT
Serena Williams muốn có con16:40 8/2/2010
Tay vợt nữ số 1 TG bày tỏ mong muốn có một đứa con nhưng lại lo ngại khả năng trở thành một bà mẹ tốt của mình.
>> Chuyện về các huyền thoại quần vợt: Chuyện Federer
>> Fed Cup: Ý, Mỹ, CH Czech và Nga lọt vào bán kết
>> Roger Federer: “Tôi không định gây tác động đến Murray”
Lo ngại của Serena là có cơ sở khi cô từng bỏ quên cả chú chó cưng của mình trên sân tập. Cô sợ rằng một khi mình có con, có thể cô cũng sẽ… bỏ quên chúng ở đâu đó.
 |
|
Sau thành công, Serena bắt đầu nghĩ đến chuyện có con. Ảnh: Getty
|
Cô nói: “Tôi rất muốn có một đứa con… Nhưng tôi có hai chú chó nhỏ nuôi ở nhà và chúng rất đáng yêu, dù vậy thỉnh thoảng tôi quên bẵng mất chúng.
Một lần tôi ở trong phòng thay đồ… Sau đó tôi có việc bận và đã rời căn phòng, lên xe để trở về nhà, và tôi hét lên “Ối!”. Tôi hoàn toàn không cần một đứa trẻ nào hết bởi vì tôi quên mất con chó của mình”.
Cô nói thêm: “Đôi khi tôi thấy một người phụ nữ mang bầu đi dạo trên phố, tôi nghĩ: 'Ôi chúa ơi, tôi không thể làm như vậy!'.Làm thế nào mà họ có thể đi lại được với cái bụng như thế? Tôi nhìn theo họ và cái lưng của tôi bắt đầu cảm thấy đau”.
Mặc dù vậy, những lo ngại trên không hề khiến Serena từ bỏ ý muốn có một đứa con. Hiện cô đang cặp với nam diễn viên kiêm ca sĩ nhạc rap người Mỹ hơn cô 9 tuổi Lonnie Rashid Lynn (còn gọi là Common hay Common Sense). Mối quan hệ của họ đã vẫn ổn định hơn 2 năm nay.
“Vẫn còn xa để nói về chuyện này nhưng đương nhiên, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ có một đứa con. Điều đó sẽ rất tuyệt vời”, Serena bày tỏ.
Hiện tại, tay vợt nữ số 1 TG đang nghỉ ngơi dưỡng sức cho giai đoạn sắp tới của mùa giải. Mặc dù vô địch ở Melbourne vừa qua nhưng Serena vẫn quyết định rút khỏi giải GDF Suez Open tổ chức tạ Paris để chữa lành chấn thương đùi cô từng gặp phải tại Sydney hồi đầu năm.
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|
|
|