 |
| Federer - Ảnh: AFP |
Sau khi đăng quang tại Estoril, lọt vào tới chung kết Monte Carlo rồi cuối cùng là để thua trước Radek Stepanek tại vòng tứ kết Rome Masters, dường như Federer là người có nhiều thời gian hồi phục sức khoẻ nhất trong số 3 tay vợt thuộc top đầu bảng xếp hạng ATP.
Nadal rời khỏi Rome Masters với vết phồng dộp ở bàn chân, rồi Djokovic, nhà vô địch giải đấu tại Italia cũng thừa nhận rằng mình chưa thể đạt được tình trạng thể lực sung mãn nhất. Thậm chí tay vợt Tây Ban Nha đã từng tính đến khả năng rút lui khỏi Hamburg Masters sau khoảng thời gian chật vật tại Rome.
Có vẻ như Hamburg Masters sẽ là cơ hội bằng vàng cho Federer lên ngôi khi mà những đối thủ nặng ký của tay vợt Thuỵ Sĩ này đang có tên trong danh sách thương binh.
Nếu như không có bất ngờ nào xảy ra, rất có thể đối thủ của Roger Federer tại vòng 3 Hamburg Masters sẽ là "ngựa ô của Australian Open 2008", Jo-Wilfried Tsonga, tay vợt vừa có chiến thắng trước Nicolas Mahut 0-6, 7-6 (7-5), 6-2 tại vòng 1. Điểm giống nhau giữa 2 tay vợt này là họ đều vừa kịp bình phục sức khoẻ trước khi bước vào Hamburg Masters.
Bên phía nhánh đấu của Roger Federer, còn có 2 cái tên đáng chú ý, Richard Gasquet và Nikolay Davydenko. Giống như tay vợt Thuỵ Sĩ, Gasquet cũng gây thất vọng tại mùa giải năm nay khi không giành nổi thành tích đáng kể nào. Rồi Davydenko, tay vợt Nga cũng từng là bại tướng dưới tay Federer tại Estoril Open, và nguyên nhân dẫn tới thất bại này cũng lại là do chấn thương.
Còn ở nhánh đấu có sự góp mặt của Nadal và Djokovic, 2 cái tên đáng quan tâm nhất mà hạt giống số 2 và 3 cần phải để mắt tới là James Blake và Andy Murray. Mặc dù không gặp phải những chấn thương nghiêm trọng nào, nhưng có vẻ như tay vợt Mỹ không thể nào có những bước tiến hoặc thay đổi nào thực sự nổi bật.
Còn với tài năng trẻ người Anh, Andy Murray, sau rất nhiều những kỳ vọng, những gì mà tay vợt 21 tuổi này mang lại chỉ là sự thất vọng với những trận thua chóng vánh và liên tiếp chấn thương.
Tại thời điểm nước sôi lửa bỏng này, khi mà Roland Garros đang tiến đến rất gần thì chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới thành tích của các tay vợt tại một trong bốn giải Grand Slam quan trọng nhất trong năm.
Liệu rằng tới ngày 25/5, khi Roland Garros bắt đầu khởi tranh, thì danh sách thương binh với những cái tên như Andy Roddick, Radek Stepanek, Rafael Nadal, Fernando Gonzalez hay Nicolas Almagro có dài thêm hay không?