
Novak Djokovic.
Cả hai trận bán kết đã diễn ra trong tổng cộng... 50 phút, trước khi các tay vợt Radek Stepanek và Andy Roddick (6) đều phải rời sân vì chấn thương mà không thắng nổi một một game đấu nào. Ở trận bán kết thứ nhất, Djokovic (3) chỉ mất 22 phút để đánh bại Stepanek với tỷ số 6-0, trong đó anh giành tới 24 trong số 31 điểm tối đa. Tay vợt người CH Czech đã nghỉ tới 10 phút trước khi bước vào set thứ hai. Anh chỉ cầm cự được 3 phút nữa trước khi xin rút lui vì mệt mỏi (khi đó Djokovid dẫn 1-0).
Còn ở trận bán kết thứ hai, sau 3 game đấu liên tiếp thi đấu thiếu hiệu quả (thua 0-3 trong vòng 15 phút) do chấn thương lưng, Andy Roddick cũng đành tạm biệt cuộc chơi. Trong suốt 15 phút ấy, Roddick chỉ giành nổi 4 trong tổng số 17 điểm tối đa và người hưởng lợi là Wawrinka. Anh là tay vợt không đươc xếp hạt giống đầu tiên kể từ sau Mantilla (2003) lọt vào tới trận chung kết Masters. Với thành tích này, Wawrinka sẽ lần đầu tiên lọt vào top 10 thế giới khi Bảng xếp hạng ATP được công bố vào đầu tuần. Lần đầu tiên kể từ khi hệ thống tính điểm ra đời (1973), mới có hai tay vợt người Thụy Sĩ lọt vào top 10 thế giới.
5 năm trước, Mantilla đã đánh bại Federer để lần đầu đăng quang. Còn lần này, liệu Wawrinka có làm được điều tương tự trước Djokovic. Tay vợt người Serbia đang chiếm ưu thế khi thắng 3 trong số 5 lần đối đầu, và ở 2 lần đụng độ gần nhất, anh đều giành chiến thắng. Tuy nhiên, Wawrinka đang rất sung về phong độ và hoàn toàn thoải mái về tâm lý do bị đánh giá thấp hơn.
Điều đáng chú ý nhất đọng lại ở giải Masters Series Roma năm nay là những chấn thương, mà Roddick và Stepanek là những nạn nhân mới nhất. Trước đó, lần lượt Del Potro, Fernando Gonzalez, Almagro cũng đều phải rút lui vì lý do tương tự. Việc có tới 5 tay vợt phải rút lui là một kỷ lục chẳng lấy gì làm vui vẻ tại Masters Series Roma. Nadal (2), dù không bỏ cuộc, nhưng do bàn chân phải bị phồng rộp mà anh đã gác vợt tại vòng tứ kết với tỷ số 5-7, 1-6 trước người đồng hương Ferrero.
Trong khi đó, giải quần vợt Đức mở rộng cũng đang diễn ra tình trạng gần tương tự. Quá mệt mỏi khi phải thi đấu một ngày hai trận, Ivanovic (2) đã bị biến thành cựu vô địch sau thất bại 2-6, 5-7 trước Dementieva (7). Vào buổi sáng, cô đã phải rất vất vả mới thắng nổi Szavay 3-6, 6-4, 6-3. Trận bán kết này đã không thể kết thúc vào hôm trước vì không đủ ánh sáng. Ở trận chung kết, Dementieva (7) sẽ có cuộc so tài đáng chú ý với người đồng hương Safina, người vừa chấm dứt những nỗ lực của Azarenka bằng chiến thắng 6-4, 6-1.
Tuấn Sơn