 |
| Rafael Nadal - Ảnh: AP |
Sự vụ lùm xùm này trong nội bộ quần vợt Tây Ban Nha dù đã âm ỉ từ lâu, nhưng kể từ khi có thông tin về quyết định lựa chọn sân đấu cho trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Mỹ trong khuôn khổ Davis Cup, scandal mới thực sự bùng lên mạnh mẽ.
Mặc dù chưa có thông báo chính thức nhưng báo giới Tây Ban Nha những ngày qua đã đưa tin rằng thủ đô Madrid sẽ là địa điểm diễn ra trận bán kết. Chính quyết định đó đã gây ra ức chế cho các tay vợt hàng đầu nước này.
Họ đã không ít lần tuyên bố rằng sân đấu tại những nơi có độ cao so với mặt nước biển thấp sẽ có lợi hơn cho các tay vợt chủ nhà, bởi lẽ độ cao so với mực nước biển khá lớn của thủ đô Madrid sẽ bỗng dưng trở thành lợi thế không nhỏ cho những tay vợt Mỹ, vốn được biết đến với những cú giao bóng thần tốc.
Các tay vợt chủ nhà của trận bán kết Davis Cup đã lớn tiếng phản đối lại quyết định này cũng như bản thân chủ tịch Pedro Munoz.
"Chúng tôi thấy cần thiết phải nói cho công chúng biết về sự không hài lòng và bất đồng ý kiến giữa chúng tôi và chủ tịch RFET, cũng như về hoạt động điều hành và quản lý của ông ấy", các tay vợt hàng đầu Tây Ban Nha phát biểu tại Rome, trước thềm giải Masters Series, "đã không ít lần những quyết định của ông ấy kể từ khi bắt đầu nắm quyền tại RFET khiến cho các VĐV chúng tôi không thể hiểu nổi.
Munoz đã không giữ đúng lời hứa bảo vệ quyền lợi và mang lại điều kiện thi đấu tốt nhất cho các tay vợt trong đội tuyển Tây Ban Nha, mà thay vào đó quyết định này thậm chí còn mang lại lợi thế cho đối thủ của chúng ta. Thêm vào đó, chưa bao giờ Munoz thử nghĩ tới địa điểm thi đấu khác phù hợp hơn cho đội tuyển nước nhà".
Chắc chắn vụ lùm xùm sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần cũng như thành tích của tuyển Tây Ban Nha tại Davis Cup. Nhưng dù sao, họ còn 5 tháng nữa để thay đổi tình hình căng thẳng này, vì trận đấu bán kết với đội tuyển Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21/9 tới. Còn về địa điểm thi đấu, với tình hình này thì có lẽ người hâm mộ Tây Ban Nha sẽ còn phải chờ lâu nữa!