Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - QUẦN VỢT
Giải quần vợt Indian Wells: Tạm biệt Roddick6:25 18/3/2008

Sau 2 thành công liên tiếp tại giải đấu ở San Jose và Dubai mở rộng, tinh thần của Andy Roddick đang lên cao hơn bao giờ hết. Thế nhưng quyết tâm tìm lại mình của tay vợt này đã bị dội một gáo nước lạnh sau thất bại trước Tommy Haas tại Indian Wells.

Tay vợt người Đức Haas chỉ mất có 2 séc với các tỷ số 6-4, 6-4 để tạo nên cơn dư chấn đầu tiên tại Indian Wells. Có vẻ như Roddick đã tỏ ra hơi mất bình tĩnh trong cuộc đối đầu này.

Nỗi buồn Roddick - Ảnh: REUTERS


Trong séc đấu đầu tiên, tay vợt nổi tiếng với những cú giao bóng sấm sét đã đánh mất tới 4 điểm break vào tay Haas. Ở séc đấu tiếp theo, tình hình cũng không mấy khả quan khi Roddick tiếp tục bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để rút ngắn tỷ số sau cú trả giao bóng hỏng ăn. Còn đối thủ của Roddick, Tommy Haas, lại tỏ ra hết sức nhạy bén trong việc tận dụng sai lầm của đối thủ.

Thất bại này là thất bại sớm nhất của Roddick kể từ khi tham gia các giải đấu thuộc hệ thống ATP. "Dù sao thì sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của tôi trong thời gian vừa qua thì thất bại tại Indian Wells cũng không phải là kết quả quá đáng thất vọng. Tôi sẽ không vì thế mà mất đi sự tự tin", Roddick tuyên bố.

Mặc dù nói cứng như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là tay vợt người Mỹ không buồn sau thất bại này. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp và cũng là lần thứ 7 Roddick làm bại tướng dưới tay Tommy Haas sau 10 lần gặp nhau. Chính vì thế mà khi người ta đặt câu hỏi với Roddick rằng Haas có gây ra nhiều khó khăn cho anh trong trận đấu này hay không thì tay vợt Mỹ này chỉ đáp gọn lỏn rằng "Chắc chắn rồi".

Còn với Haas, trận đấu này giúp cho tay vợt người Đức tự tin hơn rất nhiều kể từ khi anh trở lại thi đấu sau vụ ngộ độc khá nghiêm trọng tại Davis Cup năm vừa rồi. Thậm chí đã có nguồn tin cho rằng Haas sẽ sớm nói lời từ biệt sân đấu quần vợt sau hàng loạt chấn thương nghiêm trọng. Nhưng tay vợt người Đức đã xoá tan mọi nghi ngờ về quyết định nghỉ hưu của anh.

"Khi bạn chơi một trận đấu tuyệt vời như hôm nay, và cách bạn thi đấu chẳng khác mấy so với những gì bạn đã tập luyện, quan trọng hơn bạn đã chiến thắng một tay vợt đẳng cấp như Andy Roddick, bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện gác vợt".

Nối gót tay vợt người Mỹ là hạt giống số 12 người Chile Fernando Gonzalez sau khi để thua tay vợt Croatia Mario Ancic sau 3 séc đấu căng thẳng với các tỷ số 7-5, 3-6, 6-3. Có một điều khá trùng hợp, Ancic cũng giống như Tommy Haas, tay vợt từng lọt vào top 10 thế giới này cũng vừa trở lại thi đấu sau một thời gian dài chấn thương.

Ngoài nỗi buồn của Roddick và Gonzalez, Indian Wells không chứng kiến thêm bất ngờ nào khác khi các tay vợt chiếu trên đều lần lượt ghi tên mình vào vòng 4.

Tàu tốc hành Roger Federer không mấy khó khăn để giành chiến thắng nhẹ nhàng 6-3, 6-2 trước đối thủ người Tây Ban Nha Guillermo Garcia-Lopez. Trong khi đó, hạt giống số 11 người Anh Andy Murray, hạt giống số 7 người Argentina David Nalbadian và hạt giống số 15 Tommy Robredo đều phải khá chật vật sau 3 séc đấu mới có thể ghi tên mình vào vòng sau.

Bên phía giải nữ, ngoài thất bại của cựu số 1 thế giới Amelie Mauresmo trước tay vợt hạt giống số 15 Alona Bondarenko, các tên tuổi lớn như Maria Sharapova, Svetlana Kuznetsova, đương kim vô địch Daniela Hantutchova đều đã góp mặt tại vòng 4.

Trong khi đồng hương Kuznetsova phải mất tới 3 séc đấu mới vượt qua được đại diện người Slovakia Dominika Cibulkova thì cô công chúa xinh đẹp Maria Sharapova chẳng mất quá nhiều sức lực để đặt dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu tại Indian Wells của tay vợt người Hy Lạp Eleni Daniilidou.

Với trận thắng này trước Daniilidou, tỷ lệ đối đầu giữa cô và búp bê tóc vàng người Nga đang là 6-0 nghiêng về phía Sharapova, và cũng cùng với đó thành tích thi đấu của Masha đã nâng lên con số 16 trận thắng liên tiếp kể từ đầu mùa giải.

"Đó là một trận đấu khá vất vả đối với tôi", Sharapova phát biểu sau trận đấu, "Cô ấy đã chơi khá hay và đã gây ra cho tôi khá nhiều khó khăn, bạn không thể biết được lối chơi của cô ấy khó lường đến thế nào đâu".

Một số cái tên khác cũng ghi tên vào vòng sau là tay vợt ít tên tuổi người Mỹ Ashley Harkleroad sau chiến thắng 7-5, 6-2 trước hạt giống số 8 người Nga Dinara Safina. Đối thủ của cô ở vòng sau sẽ là hạt giống số 10 Agnieszka Radwanska, người đã khiến Maria Sharapova ôm hận tại Mỹ mở rộng năm vừa rồi.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Suazo đã chuyển tới Benfica11:25 30 /8/2008
Van Der Sar với kế hoạch giải nghệ10:57 30 /8/2008
Ranieri: “Bảng tử thần chẳng ai muốn có mặt”10:20 30 /8/2008
Serie A 08/09: Chờ đón màn khai hội10:9 30 /8/2008
Sir Alex cùng nỗi buồn thất trận9:58 30 /8/2008
Giải mã "hiện tượng" Hoffenheim9:33 30 /8/2008
Fiorentina muốn có thêm trung vệ9:7 30 /8/2008
"The Toffees" bất ngờ chiêu mộ Saha9:1 30 /8/2008
Coleen không quen gọi là 'bà Rooney'8:45 30 /8/2008
Arsene muốn có tiền vệ của St. Etienne?8:32 30 /8/2008
Real Madrid - Ngôi Vua khó giữ5:49 30 /8/2008
Clip: Hạ MU 2 - 1, Zenít lên đỉnh châu Âu5:35 30 /8/2008
Gia đình Quốc Vượng nôn nao chờ ngày đoàn tụ5:28 30 /8/2008
Vòng 3 giải Ngoại Hạng: Pháo thủ bắn nát 'Chích chòe'?5:2 30 /8/2008
Zenit thăng hoa, M.U ngậm ngùi dâng Siêu cúp4:51 30 /8/2008
Mourinho công bố danh sách cho trận mở màn23:9 29 /8/2008
Woodgate vui mừng với tân binh Pavlyuchenko23:5 29 /8/2008
Scolari: Tôi không biết gì về vụ Robinho hết!23:3 29 /8/2008
Berbatov bị các đồng đội xua đuổi17:5 29 /8/2008
Boca san bằng kỷ lục danh hiệu của Milan17:3 29 /8/2008