Tại cuộc họp báo tối hôm thứ Tư (12/3) trước thềm giải Pacific Life Open tổ chức tại Indian Well, đương kim vô địch Australian Open, Maria Sharapova, đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với một diện mạo hoàn toàn mới mẻ. Có vẻ như sự thay đổi này báo hiệu Masha đang rất đón chờ những cuộc chinh phục mới.
Người ta đón chờ búp bê tóc vàng người Nga tại mỗi giải đấu lớn trong năm không phải chỉ để xem Masha sẽ làm được gì mà còn để xem cô công chúa xinh đẹp này sẽ mặc ăn mặc như thế nào. Sharapova đã từng khiến người ta phải nói nhiều về gu thời trang của mình với bộ cánh thiên nga tại Wimbledon 2007, hay là bộ váy đỏ quyến rũ tại US Open tháng 9 năm ngoái.
 |
|
Maria Sharapova với kiểu tóc mới - Ảnh: REUTERS
|
Còn năm nay, Masha lại mang đến một bất ngờ thú vị với kiểu đầu mới, tóc mái cắt ngang lông mày như một cô búp bê dễ thương. Có vẻ như siêu mẫu Kate Moss sẽ rất vui mừng khi thấy kiểu đầu của mình lại hợp với Masha đến vậy.
Diện mạo mới phải chăng sẽ mang lại nguồn sinh lực mới. Có vẻ như Masha muốn nói với người hâm mộ rằng cô đang sung sức hơn bao giờ hết. Kể từ khi mùa giải bắt đầu, cô gái Nga này chưa từng để thua một trận nào trong tổng số 14 trận đã đấu, thậm chí Masha mới chỉ để thua duy nhất 2 séc.
Trong buổi họp báo, có người đã so sánh Maria Sharapova của năm 2008 và Steffi Graf của 20 năm về trước, khi mà cô gái người Đức ẵm trọn cả 4 chức vô địch Grand Slam và chiếc huy chương vàng Olympic. Người ta gọi đó là Golden Slam, năm của Steffi Graf. Và 20 năm sau, với những gì Masha đã thể hiện suốt từ đầu mùa giải, rất có thể Golden Slam sẽ thuộc về cô gái Nga.
Nhưng Masha chỉ khiêm tốn nói rằng: "Các bạn đừng nên nghĩ xa tới vậy. Tôi chỉ nghĩ thành tích giành 14 chiến thắng liên tiếp và chưa để thua một trận đấu nào chẳng thể nói lên rằng tôi sẽ thâu tóm tất cả các danh hiệu Grand Slam và chức vô địch Olympic trong năm nay".
Tuy vậy, Masha cũng không phủ nhận cô không có tham vọng để làm được điều này khi tuyên bố: "Chẳng có gì là không thể, tôi nghĩ vậy. Tôi cũng không biết liệu tôi đã thực sự sẵn sàng giành Golden Slam hay chưa. Nhưng điều đó cũng có thể xảy ra lắm chứ?".
Năm 2007, Justine Henin đã giành được 2 trong tổng số 4 danh hiệu Grand Slam. Còn với Masha, những gì cô gái Nga này làm được từ đầu mùa chứng tỏ rằng cô công chúa tóc vàng còn có thể làm được nhiều hơn thế.
Tại Melbourne, Sharapova đã vượt qua rất nhiều những tên tuổi sừng sỏ như Lindsay Davenport, rồi tiếp đến Henin, Jankovic và cuối cùng là Ivanovic tại trận đấu cuối cùng. Cái cách Masha giành chiến thắng trước đối thủ cũng khiến người ta phải ngỡ ngàng, khi cô chơi lấn lướt, áp đảo, cuốn phăng đối thủ của mình mà không cho họ bất kỳ một cơ hội kháng cự nào.
"Điều thú vị là bây giờ tôi mới chỉ 21 tuổi và tôi đã trải nghiệm những thăng trầm trong sự nghiệp của mình", Sharapova tâm sự, "Có lẽ những thời kỳ khó khăn lại mang lại cho tôi sự may mắn, bởi vì ở độ tuổi 21, tôi đang trưởng thành lên rất nhiều. Và các bạn biết đấy, thực tế là đối với bất kỳ vận động viên nào cũng có lúc gặp khó khăn, cũng có lúc gặp phải chấn thương.
Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã vượt qua được nó và đã có những trải nghiệm cần thiết. Vì thế tôi tự tin vào sự trở lại của mình".
Màn trình diễn của búp bê tóc vàng tại Indian Wells tới đây sẽ là minh chứng thuyết phục cho phong độ của cô gái Nga. Hy vọng rằng tại Indian Wells năm nay, người ta không chỉ nhắc tới Masha với kiểu tóc mới rất hợp mốt, mà quan trọng hơn mái tóc ấy sẽ còn lưu lại trong phòng truyền thống của giải đấu nước Mỹ.